Người khơi nguồn những mùa xuân đất nước
Đồng bào, cán bộ Thái Bình phấn khởi chào đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và chúc tết đầu năm, ngày 1/1/1967. Ảnh tư liệu.
Bắt đầu cái tết đầu tiên trên Tổ quốc thân yêu với bà con dân tộc vùng núi Hà Quảng (Cao Bằng), Bác có 29 mùa xuân giữa chiến sĩ, đồng bào, đồng chí của mình. Trong những mùa xuân ấy, dù xuân chiến khu hay xuân thành phố, dù trong bối cảnh đất nước còn thù trong giặc ngoài, hai miền Bắc Nam chia cắt, đất nước muôn vàn khó khăn nhưng Bác luôn lạc quan, tin tưởng vào ngày độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc và Người truyền niềm tin mãnh liệt ấy vào tâm hồn, trái tim của mỗi người dân đất Việt. Có Bác, cả dân tộc Việt
Bác là mùa xuân và mùa xuân là Bác. Sau 45 mùa xuân Bác đi xa nhưng muôn triệu người dân Việt vẫn nhớ những mùa xuân có Bác. Mỗi giao thừa đến, từ em thơ đến cụ già, người ở chiến trường hay ở hậu phương, đồng bào trong nước hay những người con ở xa Tổ quốc lại chờ đợi, lắng nghe thơ chúc tết của Bác: “Thân ái mấy lời chúc Tết/Toàn dân đoàn kết một lòng/Miền Bắc thi đua xây dựng/Miền Nam giữ vững thành đồng/Quyết chí bền gan phấn đấu/Hòa bình thống nhất thành công”. Những lời thơ toát lên từ ý chí sắt đá, quyết tâm lớn lao và thái độ vững vàng của Bác thành lời hiệu triệu, giục giã mỗi người tiến lên. Trong suốt những năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ gian khổ, ác liệt, những dòng thơ chúc xuân của Bác như mạch nước ngầm tuôn chảy, lan tỏa, len lỏi vào từng nhà, vào từng tấm lòng, nối liền hậu phương với tiền tuyến: “Đêm nay ngồi giữa chiến hào/Bên bầy đạn pháo, ngậm sao trên trời/Gió về rất nhẹ sương rơi/Nghe thơ Bác vọng giữa trời quê hương/Vui sao ngày tết hành quân/Lúc giao thừa tới dừng chân đỉnh đèo…”. Trên mỗi bước đường gian khó, những vần thơ gieo vào tâm hồn những người con đất Việt sự yên tâm, niềm dạt dào hy vọng. Những người thương binh quên đi đau đớn, những người chiến sĩ thêm chắc tay súng, người công nhân đều tay búa, cụ già như trẻ lại, em thơ như lớn lên và càng thêm tin tưởng sắt son vào Đảng, vào Bác: “Năm qua thắng lợi vẻ vang/Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to/Vì độc lập, vì tự do/Ðánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào/Tiến lên! Chiến sĩ, đồng bào/Bắc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng cây lưu niệm tại Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy). Ảnh: Thành Tâm.
Những người chiến sĩ năm xưa nay đã trở thành những cựu chiến binh tóc đã bạc trắng. Những người công nhân, nông dân đều tay búa, chắc tay cày nay cũng đã vào tuổi “thất thập cổ lai hy”. Nhưng hôm nay, họ vẫn bồi hồi nhớ lại cảm xúc những tháng ngày gian khổ mà hào hùng ấy, họ vẫn ôn lại những câu chuyện cũ và tiếp tục truyền ngọn lửa niềm tin vào cuộc sống, con người, niềm tin vào ngọn lửa cách mạng mà Bác đã thắp lên trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Nhìn lại những năm tháng khốc liệt đã qua, nhìn vào sự chia cắt xót xa của một số quốc gia trên thế giới, chúng ta càng thấy quý giá hơn sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, nền độc lập, tự do của Tổ quốc hôm nay, quyết cùng nhau giữ vững nền tự do, độc lập ấy như mong ước của Bác.
Một mùa xuân nữa lại về. Trong mùa xuân đổi mới và no ấm này, chúng ta nhớ Bác nhiều hơn và không quên những lời dặn dò của Bác: “Đêm 30 có Tết cho người nghèo”; "Mừng Xuân, Xuân cả thế gian/Phải đâu lãng phí cỗ bàn mới Xuân”; "Suốt năm kế hoạch, định từ mùa Xuân". Bởi Bác là người như vậy, trong gian khổ không lùi bước, trong thất bại không nản chí, trong mừng vui không quên nhiệm vụ, trong no ấm càng thương người nghèo khổ. Nhớ lời dạy của Bác, chúng ta không khỏi thấy buồn bởi ở nhiều nơi, nhiều người, tình trạng xa hoa, lãng phí đang có chiều hướng gia tăng, trong khi đó vẫn còn những em nhỏ thiệt thòi, người già cô đơn chưa có một cái tết đầy đủ. Nhưng chúng ta cũng tin tưởng, những thói hư, tật xấu sẽ dần được sửa đổi và loại bỏ để tất cả cùng nhau học theo Bác, làm theo Bác, mang mùa xuân vui tươi, no ấm đến với mọi người, mọi nhà, để mỗi mùa xuân đến đều là "Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua"...
Trần Thu Hương
Tin cùng chuyên mục
- Đảng viên, công nhân Lưu Quang Đông học và làm theo Bác 10.03.2025 | 09:47 AM
- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc 27.12.2024 | 09:25 AM
- Cựu thanh niên xung phong phường Đề Thám: Học và làm theo Bác, nhân lên những giá trị tốt đẹp 22.08.2024 | 09:16 AM
- Quy định 144-QĐ/TW: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới 04.07.2024 | 08:58 AM
- Ông Chọn say mê làm việc thiện 15.05.2024 | 08:42 AM
- Trường Tiểu học Trần Lãm báo công dâng Bác tại Quảng trường Thái Bình 26.03.2024 | 06:56 AM
- Học Bác từ những điều bình dị 12.02.2024 | 23:07 PM
- Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 trong toàn tỉnh 19.01.2024 | 09:04 AM
- Đoàn kết nhân lên sức mạnh 26.10.2023 | 08:44 AM
- Khắc ghi lời Bác dạy, phát triển nông nghiệp hiện đại, nông thôn văn minh, nông dân giàu có 25.10.2023 | 09:01 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam