Thứ 5, 25/04/2024, 15:44[GMT+7]

Những nơi hẻo lánh để "trốn khỏi thế giới"

Thứ 3, 13/07/2021 | 09:23:07
1,577 lượt xem
Túp lều nhỏ trên núi là nơi lý tưởng khiến không ít du khách mơ ước khi thế giới đang đối mặt với Covid-19.

Desolation Peak Lookout, bang Washington, Mỹ
Không có nơi nào tốt hơn một ngôi nhà đơn độc nhìn ra dãy North Cascade tuyệt đẹp. Chào mừng bạn đến với đài quan sát trên đỉnh Desolation (Đỉnh Hoang vắng), nằm ở độ cao 1.860 m. Phong cảnh núi non hiểm trở cùng túp lều lộng gió này đã truyền cảm hứng cho nhà văn nổi tiếng người Mỹ Jack Kerouac, khi ông ở lại đây 63 ngày trong mùa hè năm 1956 và cho ra đời hai tác phẩm Alone on a Mountaintop và Desolation Angels. Du khách có thể tiếp cận nơi này bằng cách đi trên đường mòn Desolation Peak Trail nằm ở Vườn quốc gia North Cascade. Ảnh: B.Gilmartin/NPS

Những nơi hẻo lánh cho khách muốn trốn khỏi thế giới - 1

Lloyd MacKay hut, Canada
Nằm giữa những đỉnh núi hùng vĩ nhất của lục địa tại độ cao 2.700 m, nơi ẩn náu khiêm tốn này được coi là điểm nhấn của bất kỳ hành trình nào đến trung tâm Vườn quốc gia Jasper ở Canada. Căn lều nhỏ có 6 giường và đồ nội thất ít ỏi nhưng tiện ích. Nơi đây là điểm đến lí tưởng cho những du khách muốn tránh xa khỏi sự xô bồ, và yêu thích biệt lập. Ảnh: GotMoutains

Những nơi hẻo lánh cho khách muốn trốn khỏi thế giới - 2

Refugio Emilio Frey, Argentina
Căn nhà trên núi nằm ở độ cao 1.700 m này được ví như kho báu của Vườn quốc gia Nahuel Huapi ở Argentina. Du khách có thể dễ dàng tiếp cận nơi này trong ngày nếu đi bộ đường dài. Theo CNN, đây là nơi cho bạn thấy một bức tranh toàn cảnh nổi bật của đất nước Nam Mỹ này, với đầm phá màu ngọc lam phản chiếu các đỉnh núi Patagonian. Nơi đây có sức chứa tối đa tới 40 khách, và cung cấp mọi thứ mà bạn cần khi đi du lịch vùng núi. Ảnh: Macidiano License/Back country huts

Grands Mulets hut, PhápGrands Mulets Nằm ở độ cao hơn 3.000m trên đường đến dãy Mont Blanc,

Grands Mulets hut, Pháp
Grands Mulets là một căn nhà nhỏ bằng gỗ, nằm ở độ cao hơn 3.000 m trên đường đến dãy Mont Blanc và có tầm nhìn được nhiều du khách đánh giá là "siêu thực" ra dãy Alps cùng sông băng Bossons hùng vĩ như lạc vào thế giới thần tiên đầy tuyết. Ngôi nhà được xây dựng từ thế kỷ 19, với mục đích phục vụ những người leo núi khám phá các đỉnh núi.

Ngày nay nơi đây là một trong những túp lều trên núi nổi tiếng nhất nước và du khách có thể đặt phòng qua trang web trực tuyến. Căn nhà có 68 giường, mở cửa từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 7 hàng năm. Ảnh: Armelle Squinabol/FFCAM

Những nơi hẻo lánh cho khách muốn trốn khỏi thế giới - 1

Monte Rosa hut, Thụy Sĩ
Nằm ở độ cao 2.883 m, Monte Rosa là một ngôi nhà nhỏ trên núi độc đáo, khi nó phản chiếu toàn bộ cảnh đẹp xung quanh bằng lớp kim loại bằng nhôm sáng lấp lánh ốp ở mặt ngoài. Ngôi nhà được khánh thành vào năm 2009, thay thế nơi trú ẩn cũ bằng đá. Kể từ đó, nơi này đã trở thành một địa điểm yêu thích của du khách nhờ sự thoải mái, kiểu dáng đẹp, vị trí nổi bật.

Trốn dịch ở nơi này, du khách có cơ hội dành cả đêm trên sông băng, ngắm nhìn quang cảnh núi non hùng vĩ. Ảnh: Tonatiuh Ambrosetti/ETH Zürich

Những nơi hẻo lánh cho khách muốn trốn khỏi thế giới - 3

Rabothytta hut, Na Uy
Nếu muốn chiêm ngưỡng đến tận cùng thiên nhiên hoang dã của vùng Scandinavi, thì Rabothytta hut nằm ở độ cao 1.200 m là một gợi ý hoàn hảo. Ngôi nhà gỗ nhỏ trên núi này có kiến trúc hiện đại thuộc quyền quản lý của Hiệp hội Đi bộ và nằm ở cửa ngõ dẫn vào dãy Okstindan ở quận Helgeland.

Nơi này nằm cách xa các vịnh hẹp hay quần đảo Lofoten, những nơi thường có khách du lịch lui tới, nhưng đổi lại Rabothytta có một sức hút riêng. Nó mang đến cho bạn sự cô lập tại một vùng đất chưa được khám phá - là nơi cuối cùng để bạn có thể "trốn thoát" khỏi thế giới, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh. Ảnh: Svein Arne Brygfjeld/CNN

Rifugio Re Alberto, Italy (8.599 ft 2.621 m)Rifugio Re Alberto được ví như viên ngọc quý nhất trên vương miện của dãy Dolomites. Thức dậy cùng những tia nắng mặt trời đầu tiên trên đỉnh núi là một trải nghiệm đáng mơ ước khiến  Re Alberto trở thành một trong những nơi đặc biệt nhất trái đất.Thức dậy với những tia nắng mặt trời đầu tiên trên đỉnh núi lởm chởm này là một trải nghiệm đáng mơ ước khiến Re Alberto trở thành một trong những nơi đặc biệt nhất trên Trái đất.Nơi trú ẩn chỉ mở cửa trong những tháng mùa hè và cần phải đặt trước. Thông tin thêm trên trang web của túp lều.

Rifugio Re Alberto, Italy
Rifugio Re Alberto, nằm ở độ cao hơn 2.600 m, được ví như viên ngọc quý nhất trên vương miện của dãy Dolomites. Thức dậy cùng những tia nắng mặt trời đầu tiên trên đỉnh núi là một trải nghiệm đáng mơ ước khiến Re Alberto trở thành một trong những nơi đặc biệt nhất trái đất. Nơi này chỉ mở cửa trong những tháng mùa hè, và cần phải đặt phòng trước. Ảnh: Visit Dolomites

Những nơi hẻo lánh cho khách muốn trốn khỏi thế giới - 4

Luxmore hut, New Zealand
Với tầm nhìn tuyệt đẹp ra dãy Kepler và Hồ Te Anau khi tọa lạc tại độ cao hơn 1.000 m, Luxmore là một trong những điểm nổi bật Vườn quốc gia Fiordland và là điểm phải đến cho bất kỳ ai thích du lịch hoang dã. Ngôi nhà có 54 giường tầng, với đầy đủ điện, nước và nhiên liệu để sưởi ấm cùng dụng cụ nhà bếp để nấu ăn. Ảnh: Cục bảo tồn New Zealand

Theo vnexpress.net