Thứ 3, 20/05/2025, 01:59[GMT+7]

Poco Encantadot - giếng thần tiên ở Brazil

Thứ 5, 23/05/2013 | 14:54:26
1,251 lượt xem
Những du khách nước ngoài khi tới thăm Brazil thường có mong muốn được khám phá rừng già Amazon hay viếng thăm những thành phố ven biển náo nhiệt như Rio hay Salvador. Tuy nhiên, còn nhiều điểm đến say lòng người khác mà họ có thể muốn chiêm ngưỡng, trong số đó có Poco Encantadot, hay còn gọi là giếng thần tiên, một thắng cảnh tráng lệ nằm trong một hang động ở thị trấn Andaraí, thuộc công viên quốc gia Chapada Diamantina, bang Bahia.

Trong bóng tối mờ ảo, một vũng nước khổng lồ biếc xanh sâu khoảng 41m trong vắt hiện lên đẹp sững sờ nhờ sự phản chiếu đầy huyền bí của những tia sáng mặt trời lọt vào từ khe hở phía bên trên động. Vẻ đẹp như trong chốn tiên cảnh đó đã thu hút khoảng 7 ngàn khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới mỗi năm. Sở dĩ vũng nước được đặt tên là giếng thần tiên là bởi sự tích sau. Vào năm 1940, một số người đã phát hiện ra hang động nói trên và một người trong sốë họ đã mang mẫu nước về. Anh này sau đó phát hiện ra rằng khi không còn trong động, nước không giữ được màu xanh mê hoặc nữa. Anh ta kết luận, nước này đã bị bỏ bùa và gọi vũng nước trên là “poco encantado” hay “giếng thần tiên”.

Trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 9, ở đây xảy ra một hiện tượng tự nhiên kỳ thú khi ánh sáng mặt trời có thể xuyên thẳng tới tận đáy nước, giúp du khách có thể dễ dàng quan sát các khối đá vôi nhiều hình thù ngoạn mục và những gốc cây cổ đại gần như được “bảo quản” khá nguyên vẹn chìm sâu dưới nước. Trong những đêm trăng tròn từ tháng 10 đến tháng 3, cảnh tượng ngoạn mục đó cũng diễn ra dưới ánh trăng khuya. Không chỉ đẹp như một viên pha lê tinh khiết, nước giếng thần tiên còn rất giàu khoáng chất như canxi hay magiê. Nơi đây là nơi trú ẩn của một loại cá da trơn mù (phân họ Heptapterinae), loài đặc hữu của Chapada Diamantina. Thậm chí, từ thủơ xưa, con người khi lặn sâu dưới đáy nước cũng phát hiện ra bộ xương của loài Megatherion (lười cạn ăn cỏ khổng lồ), vốn từng sống ở khu vực này khoảng 10 ngàn năm trước đây.

Hiện nay, để bảo vệ bầu sinh thái quý hiếm và tính hoang sơ của chiếc giếng cũng như vẻ đẹp tinh tế của nó, các nhà chức trách địa phương đã đặt ra nhiều quy định nghiêm ngặt, buộc những khách thăm quan háo hức phải xếp hàng mới được chiêm ngưỡng. Đó là giới hạn số người tối đa được xuất hiện trong hang giếng thần một lần. Kể từ năm 1992, không ai còn được phép bơi ở giếng thần tiên. Thậm chí, việc ngắm giếng và chụp ảnh cũng phải tuân theo các điều kiện đặc biệt. Dẫu hạn chế như vậy nhưng sự say mê của du khách đối với poco encantado không hề giảm sút và lượng người tìm tới đây không ngừng tăng đều đặn theo thời gian.

Theo daibieunhandan

  • Từ khóa