Thứ 7, 20/04/2024, 19:50[GMT+7]

Khám phá vẻ đẹp bí ẩn của Campuchia

Thứ 2, 29/07/2013 | 11:21:21
875 lượt xem
Thời gian này, những người yêu du lịch đang háo hức với những tour “lên rừng, xuống biển” khám phá vùng đất phía Tây Nam của Campuchia, với thành phố biển Shihanouk Ville và cao nguyên Bokor.

Bãi biển Sokha ở thành phố Sihanouk Ville nơi có những bãi cát dài, những trò chơi dưới biển giúp du khách có thể thoải mái lựa chọn.

Thành phố của biển - Shihanouk Ville

Trước tiên, trong hành trình khám phá vùng đất này, bạn sẽ đến với thành phố Shihanouk Ville, thành phố mang tên cựu Quốc vương Campuchia Norodom Shihanouk nằm ven vịnh Thái Lan.

Điểm đặc biệt của Sihanouk Ville chính là ba mặt của thành phố đều được bao bọc bởi các bãi biển và những hòn đảo nhỏ. Trong đó có bải biển Sokha Beach là do người Việt đứng ra tổ chức khai thác và sử dụng. Bãi biển Sokha là nơi lặng sóng, nước ấm, cát trắng mịn.

Tại bãi biển có rất nhiều hoạt động thú vị mà bạn có thể trải nghiệm như: Bơi lội, tắm nắng, lặn biển… Nhiều nhà hàng trên bãi biển với những đồ hải sản tươi sống luôn hấp dẫn với những ai thích ăn đồ biển, thậm chí, bạn có thể thử một vài món nướng rất thú vị của những cư dân địa phương bán rong như: Mực nướng, tôm nướng.

Nét kỳ bí của cao nguyên Bokor

Điểm đến tiếp theo là một hành trình đầy bí ẩn và kỳ bí. Đó là núi Bokor, hay còn gọi là cao nguyên Bokor - Người Việt ở Nam bộ gọi là núi Tà Lơn. Trước khi đi lên núi Bokor, bạn sẽ đi qua tỉnh Kampot nơi có thứ sầu riêng Kampot thơm ngon bổ dưỡng mà không nơi nào ở khu vực Đông Nam Á có được.

Đỉnh cao nhất của núi Bokor có độ cao 1.081m, vào mùa mưa đầy sương mù bao phủ. Núi nằm trong Công viên Quốc gia Bokor. Đến đây bạn sẽ bất ngờ bởi những chú khỉ tinh nghịch luôn xuất hiện tại nhiều nơi.

Trong thập niên 1990, người ta từng ví Bokor như là "thành phố ma" vì vẻ hoang tàn và kỳ bí của nó. Đầu thiên niên kỷ mới, một dự án khổng lồ xây dựng khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí trên cao nguyên này đã được triển khai.

Tượng thần Jamao, vị nữ thần của vùng đất Bokor.

Đến cao nguyên Bokor, du khách không nên bỏ qua chùa Samprov Pram (chùa Năm thuyền), ngắm 5 tảng đá hình những chiếc thuyền buồm; nghe truyền thuyết về sự hình thành của dân tộc Khmer; thăm tượng thần Jamao, vị nữ thần phù hộ cho các chuyến đi được an toàn; thăm nhà thờ Công giáo được xây dựng từ đầu thế kỷ XX...

Theo người Campuchia, hoàng tử Preah Thong vì chán nản vua cha không truyền ngôi cho mình nên bỏ đi chu du khắp nơi và chàng tình cờ gặp công chúa Nagani. Tình yêu của hoàng tử dành cho công chúa ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Công chúa đã dẫn hoàng tử về long cung ra mắt vua cha, sau đó cả hai được long vương tặng 5 chiếc thuyền chứa đầy ngọc ngà châu báu làm của hồi môn.

Preah Thong và Nagani đã cùng các gia nhân đến cao nguyên Bokor lập ra vương quốc riêng của mình. Theo thời gian, nước biển rút dần và mặt đất cao lên, riêng chỉ 5 chiếc thuyền đã hóa đá nằm trơ trọi đến bây giờ.

Điều lý thú đối với du khách Việt Nam khi đến với cao nguyên Bokor là cơ hội được nhìn ngắm một phần của tổ quốc thân yêu, đó là đảo Phú Quốc. Từ vài vị trí trên cao nguyên này, du khách có thể nhận được sóng điện thoại di động của Việt Nam.

Cung điện của Hoàng gia

Trong hành trình xuống núi, chúng ta lại quay ngược lại thủ đô Phnom Penh để thăm quan Hoàng cung. Đây là công trình được xây dựng vào năm 1866 dưới thời kỳ vua Norodom Sihanouk, là nơi làm việc của Hoàng gia kể từ năm 1870.

Trong tổng quan kiến trúc ở đây, phòng thiết triều của vua là đặc biệt quan trọng nhất. Gắn liền với công trình này là một tháp hình chóp, với chiều cao 59m. Ở phía Nam của phòng thiết triều là Cục ngân khố Hoàng gia và biệt thự Napoleon III.

Những hình ảnh đẹp mắt, ấn tượng của Hoàng Cung Campuchia về phòng thiết triều của vua.

Phía Bắc của Hoàng Cung là cụm di tích chùa Vàng, chùa Bạc được xây dựng vào năm 1866, với nét đặc trưng là tượng Phật vàng nặng 90kg được đúc vào năm 1906 và nhiều tượng phật bằng vàng và bạc nhỏ hơn. Tên gọi Chùa Bạc xuất phát từ nét đặc trưng nổi bật đó là nền chùa được lát bởi 5.329 tấm gạch bằng bạc có trang trí hoa văn, mỗi viên gạch có trọng lượng khoảng 1,125 kg. Trong chùa còn có một tượng Phật bằng vàng cao gần 2m, nặng 90kg.

Hành trình mới này hứa hẹn sẽ giúp du khách có một trải nghiệm du lịch liên sinh thái: cung đường rừng – biển – đồng bằng.

Theo Khám Phá

  • Từ khóa