Những ngọn lửa bất diệt ở Thổ Nhĩ Kỳ
Những ngọn lửa được gọi là Yanartaş trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ có nghĩa là “Đá lửa”, tất cả thắp sáng bề mặt núi ít nhất là 2.500 năm. Những khe hở đóng vai trò như một lỗ thông hơi, cũng chính là sự phát xạ lớn nhất của khí mêtan được phát hiện trên núi đá cho đến nay.
Hàng trăm năm nay, các thủy thủ có thể nhìn thấy ngọn lửa từ ngoài khơi và coi chúng như một ngọn hải đăng để di chuyển lại trên biển. Nhưng ngày nay, những ngọn lửa này thường được những người đi bộ đường dài sử dụng để nấu nước trà uống giải khát.
Truyền thuyết kể rằng những ngọn lửa đã khai sinh ra quái vật Chimera, có phần trước cơ thể mang loài sư tử, phần sau của loài bò sát và phần đuôi là một con rắn. Ngoài ra, trên lưng nó còn cái đầu dê và đầu rồng. Chimara có khả năng thở ra lửa. Vì phải nuôi một lúc ba miệng ăn, nên nó sẵn sàng ăn thịt bất kỳ người nào nó gặp. Nhưng cuối cùng, Chimera đã bị anh hùng Bellerophon tiêu diệt với sự giúp đỡ của Pegasus theo lệnh của vua xứ Lycia.
Nhờ đôi cánh của Pegasus, Bellerophon thoát được những đốm lửa từ miệng con quái vật và tiêu diệt nó bằng những mũi tên chì. Bellerophon đã bắn những mũi tên vào miệng con quái vật. Dưới sức nóng của ngọn lửa, chì tan ra và đốt cháy ruột gan của nó. Ngày nay khi nói về ngọn núi Yanartaş, người ta vẫn thường nghĩ đến câu truyện thần thoại hấp dẫn này.
Ngọn lửa được nhóm lại trên một diện tích 5.000 m2 và được tiếp nhận một lượng lớn khí phát thải chủ yếu là metan và hydro, cả hai đều là chất dễ cháy. Những ngọn lửa trở nên phát cháy mạnh mẽ hơn vào những tháng mùa đông, một đặc điểm chung của hai chất khí này.
Không giống như ngọn lửa tại ngọn thác Eternal Flame Falls thuộc công viên Chestnut Ridge ở New York (Mỹ), mang tên là Ngọn lửa Bất diệt nhưng thỉnh thoảng nó vẫn tắt, lửa ở đây liên tục và chưa bao giờ tắt.
Theo một số nhà sử học thì ngọn lửa Olympic lần đầu tiên được lấy từ địa điểm thiêng liêng này.
Viếng thăm địa điểm lý tưởng này tốt nhất là lúc hoàng hôn, ngọn lửa sẽ được nhìn thấy rõ hơn, trông một màu xanh khi bầu trời về đêm. Bạn cũng có thể cùng một lúc viếng thăm tàn tích của đền thờ ngoại giáo Hephaistos, (một vị thần kỹ nghệ trong thần thoại Hy Lạp), nằm bên cạnh khu vực này. Những tàn tích của ngôi đền được xem một là nơi thiêng liêng, vì vị thần Hephaistos liên quan đến lửa, người giữ vai trò như một thợ rèn của đế chế Byzantine.
Theo zing.vn
Tin cùng chuyên mục
- Khám phá ngôi làng cổ đẹp như tranh của Nhật Bản 17.07.2024 | 17:00 PM
- Tổ chức tour du lịch miễn phí dành cho học sinh 30.06.2024 | 16:26 PM
- Phát huy tiềm năng – Phát triển du lịch Thái Bình 29.06.2024 | 18:28 PM
- Khai mạc tuần du lịch tỉnh và Hội chợ triển lãm, xúc tiến, đầu tư, thương mại, thành phố Thái Bình năm 2024 25.06.2024 | 22:41 PM
- Đầm Ao Châu - Ngọc xanh miền đất Mẫu 05.06.2024 | 15:29 PM
- Hàng nghìn du khách về Thái Thụy ngắm biển vô cực 29.04.2024 | 17:49 PM
- Ninh Bình xếp thứ 4 trong “Top 10 kỳ quan thế giới dành cho những người không thích đám đông" 14.04.2024 | 08:42 AM
- Ghé thăm ngôi làng cổ đẹp như tranh vẽ dưới chân núi Phú Sĩ 11.04.2024 | 08:51 AM
- Hội An là "điểm đến nổi tiếng rẻ nhất thế giới" 26.03.2024 | 17:43 PM
- Gần 200 đại biểu tham gia bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ du lịch 13.11.2023 | 17:20 PM
Xem tin theo ngày
-
Nhiều kết quả tích cực trong thực hiện Chỉ thị số 26 của Bộ chính trị
- Hội thảo khoa học cấp Bộ “Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao – Đột phá phát triển vùng đồng bằng sông Hồng”
- Khen thưởng 55 tập thể, cá nhân trong tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã Thái Bình, 20 năm xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình
- Thắp mãi ngọn lửa tri ân
- Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ
- Cử hành trọng thể Lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành
- Đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy