Thứ 7, 03/08/2024, 03:24[GMT+7]

Hết nghèo từ nghề làm chổi phất trần

Thứ 2, 09/02/2015 | 09:11:39
6,177 lượt xem
Sau gần chục năm quấn “chổi lông gà”, nay anh Thán đã trở thành ông chủ ở làng Nghĩa Khê với một cơ ngơi khang trang, công trình phụ khép kín, đầy đủ tiện nghi sinh hoạt... Ðiều đáng quý là anh Thán sẵn sàng khuyến khích, giúp đỡ về vốn, kỹ thuật cho nhiều người cùng làm như mình.

Ảnh minh họa.

Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tháng 10/1989, anh Nguyễn Duy Thán (xã Tam Quang, huyện Vũ Thư) xuất ngũ về quê. Sau khi lập gia đình lúc đầu kinh tế gặp khó khăn.

 

Ðể bảo đảm cuộc sống gia đình, ngoài cấy 5 sào ruộng anh Thán còn làm nhiều việc. Ngày ngày dậy từ 3 giờ sáng, chổi đót, rổ, rá nhựa, nệm thảm đay lau chân... được anh chất lên chiếc xe đạp cà tàng đi bán rong khắp các nơi, nhiều hôm về tới nhà đêm đã khuya. Những lúc ấy, anh chỉ mong tìm được việc gì ổn định, đỡ phải đi lại khó nhọc.

 

Một lần đến bán hàng ở làng Triều Khúc (thành phố Hà Nội), anh Thán thấy nơi đây làm nghề quấn phất trần. Qua tìm hiểu được biết làm nghề này cũng không phức tạp, nguyên liệu chính là lông gà thì đâu chẳng có; vốn đầu  tư không cần nhiều, chỉ một triệu cũng đủ nguyên liệu làm hàng tuần. Thế là ý định “sản xuất, kinh doanh phất trần” nảy sinh trong anh.

 

Ðược vợ đồng tình ủng hộ, năm 1997 anh bắt đầu tổ chức làm tại nhà. Lau tường ốp cẩm thạch, quét nền gạch hoa, nhất là dùng lau bàn ghế vừa dễ luồn vào các khe kẽ vừa không làm xây xước đồ dùng nên phất trần làm ra được nhiều khách hàng ưa chuộng, làm bao nhiêu cũng bán hết. Lúc đầu còn phải mang ra chợ, sau nhiều người từ Phủ Lý (Hà Namon>), Hải Hậu (Nam Ðịnh), Vĩnh Bảo (Hải Phòng) về tận nhà đặt mua. Năm 1999, anh quyết định đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, vay vốn ngân hàng, thuê nhân công, hợp đồng thu mua lông gà. Ngày nào xưởng sản xuất của anh cũng có từ 12 - 15 người làm, ấy là chưa kể hàng chục các cháu học sinh tranh thủ chủ nhật đến “xâu” lông gà thuê để đỡ bố mẹ khoản học phí và may quần áo. Mỗi ngày, anh xuất xưởng từ 80 - 90 sản phẩm, tương đương 6 - 7kg lông gà. Trừ chi phí, mỗi phất trần anh lãi từ 1.500 - 2.000 đồng.

 

Ngày ra ở riêng chỉ hai bàn tay trắng. Sau gần chục năm quấn “chổi lông gà”, nay anh Thán đã trở thành ông chủ ở làng Nghĩa Khê với một cơ ngơi khang trang, công trình phụ khép kín, đầy đủ tiện nghi sinh hoạt... Ðiều đáng quý là anh Thán sẵn sàng khuyến khích, giúp đỡ về vốn, kỹ thuật cho nhiều người cùng làm như mình. Hiện ở Nghĩa Khê có 4 hộ làm chổi phất trần, tạo việc làm cho hàng trăm lao động lúc nông nhàn, góp phần đưa Nghĩa Khê từ mảnh đất độc canh cây lúa nghèo khó trở thành một làng nghề sầm uất và giàu có của huyện Vũ Thư.

Minh Trìu

Minh Khai, Vũ Thư

  • Từ khóa