Thứ 5, 06/02/2025, 05:00[GMT+7]

Chung niềm vui đón tết

Thứ 7, 01/02/2025 | 21:46:59
222 lượt xem
Mỗi dịp tết đến, xuân về, các đồn, đơn vị biên phòng trực thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh lại tổ chức nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa dành cho các con nuôi để các em được đón tết trong ấm áp, yêu thương. Với nhiều em, tết Ất Tỵ là cái tết đặc biệt bởi được ở trong nhà mới khang trang, được các “ông bố biên phòng” trao tặng xe đạp, cuốn vở, cây bút để viết tiếp ước mơ trên hành trình đến với tri thức.

Trung tá Vũ Đăng Khân, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Diêm Điền thường xuyên động viên các con nuôi học hành chăm chỉ.

Tết Ất Tỵ 2025 đúng là cái tết đặc biệt với em Phạm Minh Quyết, thôn Thanh Lâm, xã Đông Minh (Tiền Hải) khi gia đình được đón tết trong căn nhà chắc chắn, còn thơm mùi sơn mới. Hoàn cảnh gia đình em khó khăn, bố đau yếu, mẹ là trụ cột lao động chính, nhà ở đã xuống cấp từ lâu. 

Chị Nguyễn Thị Phượng, mẹ em Phạm Minh Quyết chia sẻ: Gia đình tôi rất vui vì được các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa rộng 60m2 với tổng trị giá hơn 240 triệu đồng. Từ ngày ở nhà mới, tôi yên tâm sinh sống, làm thêm để chữa bệnh cho chồng và nuôi các con.

Tết năm nay Phạm Minh Quyết còn được các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Lân đưa đến đơn vị để thăm và được ăn cơm cùng với các “ông bố biên phòng”. Em Quyết cho biết: Đến đồn em cảm nhận được không khí ấm cúng như ở nhà, được vui tết, tặng quà. Em ước mong sau này trở thành chiến sĩ biên phòng để góp sức mình bảo vệ quê hương.

Năm 2022, gia đình em Tạ Thị Bích Hằng, thôn Tam Đồng, xã Thụy Hải (Thái Thụy) được Bộ đội Biên phòng hỗ trợ kinh phí, ngày công xây nhà tình nghĩa, sau đó em tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các “ông bố biên phòng” trong quá trình học tập. Bích Hằng chia sẻ: Từ ngày ở trong nhà mới, em thấy tư tưởng thoải mái, các chiến sĩ biên phòng thường xuyên qua thăm, động viên và tặng quà, tạo động lực giúp em học tập tiến bộ hơn. Em biết ơn các chú bộ đội đã hỗ trợ gia đình em trong lúc khó khăn và xin hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi để sau này trưởng thành có thể giúp đỡ được nhiều người dân quê hương mình.

Đối với những người lính biên phòng, mỗi dịp tết đến xuân về đồng nghĩa với trách nhiệm nặng nề hơn khi vừa thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, bảo đảm an toàn cho người dân vui xuân đón tết, vừa thực hiện trách nhiệm của “ông bố nuôi”. 

Trung tá Vũ Đăng Khân, nhân viên vận động quần chúng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền cho biết: Mỗi tháng, đồn hỗ trợ mỗi con nuôi 20kg gạo. Từ khi nhận con nuôi, tôi và các cán bộ, chiến sĩ dành nhiều thời gian tiếp xúc, gần gũi lắng nghe tâm tư, tình cảm để có thể giúp đỡ các con nhiều nhất. Từ những người xa lạ, giờ đây các con nuôi trên địa bàn huyện đã thân quen, gần gũi với những người lính quân hàm xanh, nhiều em bày tỏ mong muốn được làm bộ đội nên những lúc lên thăm đơn vị đã học cách gấp chăn, màn gọn gàng như phong cách quân đội.

Các em nhỏ rất thích thú mỗi khi được trải nghiệm các hoạt động cùng chiến sĩ biên phòng.

Hàng năm, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đồn biên phòng triển khai rà soát, lựa chọn các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các em mồ côi cả cha lẫn mẹ ở khu vực biên giới biển của tỉnh để nhận nuôi. Cùng với các đồn, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh giao cho các đầu mối đơn vị quyên góp hỗ trợ các em một phần kinh phí để giải quyết các nhu cầu thiết yếu trong học tập và cuộc sống. Việc hỗ trợ sẽ được thực hiện đến khi các em học hết THCS, sau đó đơn vị sẽ chuyển sang hỗ trợ theo chương trình “Nâng bước em đến trường” đến khi các em tốt nghiệp THPT. Thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn biên phòng”, năm 2024, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục duy trì hỗ trợ 25 em với số tiền 500.000 đồng/ em/tháng; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, MTTQ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh tặng quà các em trong chương trình với tổng trị giá 100 triệu đồng, 5 bộ máy vi tính, gần 1.000 quyển vở.

Đại tá Vũ Kim Tấn, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chia sẻ: Chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn biên phòng” là chương trình an sinh xã hội mang tính nhân văn, thể hiện sự tri ân của BĐBP tỉnh đối với nhân dân trên địa bàn biên giới biển đã giúp đỡ BĐBP tỉnh trong những năm qua. Qua đó tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh với nhân dân khu vực biên giới, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh. Từng cán bộ, chiến sĩ biên phòng đều mong muốn dành những tình cảm ấm áp nghĩa tình cho các con nhận đỡ đầu. Nụ cười hồn nhiên, sự trưởng thành từng ngày của các con chính là sự động viên lớn lao đối với những người lính biên phòng để họ hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ, tô thắm tình quân dân ngày thêm khăng khít. Để chương trình tiếp tục được triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, cùng với sự tiên phong của cán bộ, chiến sĩ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh rất mong có sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền các địa phương, nhà trường, nhất là sự chung tay góp sức của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh quan tâm, chăm lo cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa để các em có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tiến Đạt