“Anh đi trước, em tiếp bước theo sau”
Ông Đặng Ngọc Thắng bên bức ảnh người anh trai liệt sĩ Đặng Ngọc Quyến.
Một ngày cuối tháng 12/2024, dù nhiệt độ xuống thấp, trời lạnh tê tái nhưng ngay từ sáng sớm đã có rất nhiều người dân xã Vũ Trung (Kiến Xương) về với gia đình ông Đặng Ngọc Thắng ở thôn 5b. Đó là ngày gia đình ông Thắng tổ chức lễ truy điệu và an táng cùng lúc cho người anh trai và chị gái mình là liệt sĩ Đặng Ngọc Quyến và liệt sĩ Đặng Thị Trợ. Mọi người tập trung về đây để cùng thắp nén tâm nhang bày tỏ lòng biết ơn sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
Ông Thắng kể, gia đình ông có 7 anh chị em gồm 2 trai và 5 gái, sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo, trên quê hương anh hùng có truyền thống cách mạng. Người anh cả Đặng Ngọc Quyến, sinh năm 1944, với mong muốn phục vụ quê hương đất nước đã nỗ lực học tập, phấn đấu công tác và trở thành Ủy viên thường trực Văn phòng UBND xã. Nhưng cũng như bao thanh niên cùng trang lứa, giữa lúc cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược bước vào giai đoạn cam go, ác liệt nhất, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông đã gác lại bao ước mơ, hoài bão để lên đường tòng quân khi tròn 18 tuổi. Nhập ngũ tháng 4/1962, thuộc đơn vị c1, d5, e12, f3 Quân khu 5, cùng với lớp lớp chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, ông đã trải qua bao trận chiến sinh tử với quân xâm lược. Tháng 9/1966, trong một trận chiến không cân sức, ông đã anh dũng hy sinh tại chiến trường tỉnh Bình Định. Với 22 tuổi đời, 4 tuổi quân, liệt sĩ Đặng Ngọc Quyến đã hiến dâng trọn thanh xuân của mình cho Tổ quốc.
Phát huy truyền thống cách mạng của gia đình “Anh đi trước, em tiếp bước theo sau”, người em gái Đặng Thị Trợ, sinh năm 1948 với trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ cũng mong muốn được cống hiến sức mình bảo vệ quê hương, đất nước. Tháng 12/1965, bà tham gia thanh niên xung phong tại Đại đội 893, Đội 89. Trong quá trình mở đường cho xe vào trận tuyến, bà đã anh dũng hy sinh dưới mưa bom, bão đạn của quân thù. Với 20 tuổi đời và 3 tuổi quân, sự hy sinh của bà đã góp phần cùng quân và dân ta lập nên những chiến công oanh liệt, cùng cả nước làm nên đại thắng mùa xuân, thống nhất đất nước.
Tuổi xuân và máu đào của hai anh em liệt sĩ Đặng Ngọc Quyến, Đặng Thị Trợ đã góp phần tô thắm ngọn cờ đấu tranh cách mạng kiên cường của dân tộc Việt Nam. Đó là sự hy sinh cao cả vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Sau gần 60 năm nằm lại nơi chiến trường, gia đình đã phối hợp cùng cơ quan chức năng đưa hài cốt của hai liệt sĩ về an táng tại địa phương. Trong cùng một ngày, một gia đình tổ chức lễ truy điệu và an táng cho hai anh em là liệt sĩ có lẽ là trường hợp hiếm gặp. Điều đó càng cho thấy sự hy sinh, mất mát to lớn của gia đình có truyền thống cách mạng.
Ông Đặng Ngọc Thắng chia sẻ: Tôi còn một người chị gái là Đặng Thị Xuyến, sinh năm 1950 cũng tham gia bộ đội nhưng may mắn trở về, sau này chị gái tôi đi lấy chồng và hiện đang sinh sống ở Thái Thụy. Phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, những năm qua, chúng tôi luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp, luật của Nhà nước. Đặc biệt, tấm gương hy sinh anh dũng của anh trai và chị gái tôi đã tiếp thêm sức mạnh, cổ vũ các thế hệ con cháu hôm nay tiếp tục rèn luyện, cống hiến cho quê hương, đất nước. Đến nay, đại gia đình có 8 người cháu đã tham gia và hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trở về sinh sống, lao động tại địa phương.
Xã Vũ Trung là miền quê có truyền thống cách mạng, vùng đất này đã sản sinh ra rất nhiều cán bộ cách mạng tiền bối như Nguyễn Công Thu, Nguyễn Danh Đới, Nguyễn Danh Tề, Nguyễn Tường Lân... Ông Đặng Xuân Khu, Chủ tịch UBND xã chia sẻ: Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, hàng nghìn người con của quê hương đã lên đường với một lòng quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Hiện toàn xã có 209 liệt sĩ, 27 mẹ Việt Nam anh hùng cùng 150 thương binh, bệnh binh. Xã vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Xã Vũ Trung có 12 gia đình có hai con là liệt sĩ. Điều đó đã khẳng định đóng góp to lớn của miền quê này cho cách mạng.
Đỗ Hồng Anh
Tin cùng chuyên mục
- Đông Hưng: Gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 19.12.2024 | 16:24 PM
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sĩ 30.10.2024 | 15:06 PM
- Thành phố: Triển khai kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2025 26.09.2024 | 15:27 PM
- Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tiền Hải: Thăm tặng quà đối tượng chính sách 26.07.2024 | 22:33 PM
- Thái Thụy xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh 11.06.2024 | 15:34 PM
- Đông Hưng thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 10.04.2024 | 19:27 PM
- Tổng kết các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách và công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 14.03.2024 | 17:11 PM
- Chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” 11.01.2024 | 14:58 PM
- Thành phố: Nâng cao chất lượng công tác tuyển quân năm 2024 28.11.2023 | 09:23 AM
- Tiền Hải: Triển khai kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 10.11.2023 | 15:59 PM
Xem tin theo ngày
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Singapore và Phu nhân
- Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng cán bộ, đoàn viên, thanh niên nhân ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
- Tập trung giải phóng mặt bằng, triển khai xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Thaco - Thái Bình
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06
- Tương lai cho thế hệ vươn mình
- Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh
- Khánh thành công trình tu bổ tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đình Tịnh Xuyên, xã Hồng Minh
- Kỷ niệm 135 năm ngày thành lập tỉnh Thái Bình (21/3/1890 – 21/3/2025) và khai mạc ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh 21/3
- Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ
- Phát huy tinh thần đất và người Thái Bình trong kỷ nguyên mới