Thứ 5, 12/06/2025, 05:00[GMT+7]

Cảnh giác với trò lừa mới xuất hiện ở Thái Bình

Thứ 6, 01/10/2010 | 10:13:42
7,377 lượt xem
Cách nay hai tháng trước, vợ chồng ông Đinh Văn V. ( ở xã T.K., Thái Thụy, Thái Bình) đi đâu cũng hớn ha hớn hở vì… vớ được rể quý. Ông bà đi khoe khắp xóm. Xóm làng cũng mừng cho ông bà, thậm chí, có người còn ghen tị với sự may mắn của gia đình ông V. Thế nhưng, “giấc mộng rể quý” bỗng một ngày tan vỡ, vì ông con rể đã.. ôm của chạy lấy người.

Cảnh gia đình nghèo khi bị con rể ôm của chạy lấy người Ảnh: Minh họa

Sự việc bắt đầu từ ngày cô con gái tên K. của ông bà dẫn về một chàng trai khá bảnh bao và giới thiệu là bạn. Anh ta tên Tuấn, gọi đầy đủ là Nguyễn Văn Tuấn (sau này mới biết đây là tên giả của gã).

Thực tế, K. quen anh chàng này ở… giữa đường. K. học trường cao đẳng ngành tin ở Namon> Định. Hôm đó là ngày cuối tuần, K. về thăm quê. Bắt xe khách về đến Thái Bình, đang đứng bên Quốc lộ 10 chờ xe về huyện thì một chàng trai khá bảnh cưỡi xe Nouvo đỗ xịch trước mặt và rất lịch lãm: “Em về Thái Thụy hả, anh đang có việc về đó, nếu em không ngại thì anh có thể cho em đi nhờ, anh em mình trò chuyện cho vui”.

Lời đề nghị ngọt ngào như thế, sao mà từ chối được, vừa tiết kiệm được 10 ngàn đồng, lại đỡ phải chen chúc trong chiếc xe trông như bu gà di động trên đường.

Trên con đường phẳng phiu men bên dòng sông Diêm lượn lờ, họ tâm sự với nhau không biết bao nhiêu chuyện. Gã Tuấn đầy kinh nghiệm làm quen với các cô gái lạ này khéo léo dẫn chuyện để K. hỏi: “Anh làm nghề gì?”. Rồi giả như rất khiêm tốn, nửa úp nửa mở, gã bảo: “Bí mật nhé! Em phải giữ kín cho anh. Anh là cảnh sát hình sự. Anh đang đi làm nhiệm vụ. Anh về Thái Thụy bắt một đối tượng truy nã…”.

K. ngây ngất vì những chiến công liên tiếp của gã. Nào là tay không (chưa thèm rút súng) đã tóm gọn mấy thằng lăm lăm giáo mác trong tay, nào là cú liên hoàn cước đánh gục một thằng đang cầm xơ-ranh dính máu định đâm…

Gã Tuấn này còn lịch sự chở người đẹp về tận nhà, dù con đường gã “đi bắt phạm” ở hướng khác. Chẳng lẽ gã chở về tận nhà, lại không mời vào nhà uống nước. Ông bà V. nhìn thấy chàng trai lịch lãm đèo con gái mình về tận nhà thì vui lắm. Nhất là lại nghe gã giới thiệu: “Cháu là bạn K. Cháu là cảnh sát hình sự, tiện đường đi làm nhiệm vụ chở K. về luôn”.

Từ đấy, thỉnh thoảng đi “bắt phạm” ở huyện Thái Thụy gã lại rẽ về nhà ông V. chơi. Lần nào lý do về nhà ông cũng như nhau: “Cháu đi bắt phạm. Xong việc, ghé nhà bác chơi”.

Qua trò chuyện, gã úp mở kể về gia đình, khiến ông V. hoa cả mắt. Nào là bố cháu làm chức vụ to lắm, ở công an tỉnh, mẹ cháu làm ở văn phòng UBND tỉnh, nhà cháu 5 tầng, ở trung tâm thành phố Thái Bình.

“Con gái mình mà lấy được thằng này thì nằm nhà mà ăn như tằm ăn rỗi”. Nghĩ vậy, ông bà V. tìm đủ mọi cách mời gã ở lại nhà, rồi mổ gà, mổ vịt mời gã. Thậm chí, chiều tối ông bà V. còn bắt gã ngủ lại, kẻo đi đường đêm hôm vất vả, nguy hiểm.

Rồi K. cũng nhanh chóng yêu gã. Gã xin phép “ông bà nhạc” cho lấy K., rồi bàn tính tính ngày mang lễ, cưới xin. Ông bà V. vui lắm. Làng xóm thấy cảnh “đũa mốc rơi vào mâm son” của gia đình ông V. mà thèm thuồng.    

Mới đây, sau khi bàn chuyện cưới xin, gã bảo: “Mấy hôm nữa K. tốt nghiệp rồi, con có thể xin việc cho em vào bất cứ chỗ nào, nhưng con không thích vợ đi làm hành chính, vất vả mà lương lậu chả ra sao. Con tính mở cửa hàng kinh doanh, để K. làm bà chủ. Nhưng con mới chỉ có chừng 250 triệu đồng, liệu bố mẹ có thể xoay cho chúng con khoảng 50 triệu đồng không?”.

Để kiểm tra xem “con rể” định làm ăn ra sao, ông V. làm một chuyến lên Thành phố Thái Bình. Nhìn ngôi nhà ngay mặt đường lớn mà chỉ có mỗi mình gã ở, ông bà V. tin ngay rằng con gái mình sắp phát tài. Vợ chồng ông V. sướng rên rỉ, liền cấp tốc nghĩ cách vay tiền. Phải mượn mấy cái sổ đỏ trong làng đi cầm cố ngân hàng mới có được 40 triệu đồng đưa cho “con rể”.

Gã Tuấn cầm tiền cùng người yêu lên thành phố mở cửa hàng. Gã bảo: “Em ở nhà, anh đi mua sắm vài thứ”. Thế rồi, gã đi không bao giờ trở lại. Thoáng nghi ngờ, K. hỏi mấy người hàng xóm thì được biết, ngôi nhà này mới được một thanh niên lạ mặt thuê.

Lúc này, K. mới biết mình bị lừa. K. khóc lóc, hớt hải chạy về nhà báo với bố mẹ. Vợ chồng ông V. mặt cắt không còn giọt máu. Mấy ngày nay, ông không dám ra đường nữa. Những ngày trước vợ chồng ông hãnh diện bao nhiêu thì giờ xấu hổ bấy nhiêu.

Nghe lời mọi người, ông V. làm đơn báo công an. Được biết, ở Thái Bình mới đây xuất hiện một số vụ lừa đảo kiểu như trên. Đề nghị nhân dân, đặc biệt là các cô gái cảnh giác với trò lừa bịp này. Hiện công an huyện và tỉnh đang tích cực tiến hành điều tra bắt giữ đối tượng lừa đảo.

 Bạn đọc Báo Thái Bình điện tử

  • Từ khóa