Thứ 5, 21/08/2025, 15:35[GMT+7]

Sôi nổi mùa huấn luyện dự bị động viên

Thứ 2, 17/08/2015 | 08:18:00
1,678 lượt xem
Tạm xa mái ấm gia đình và gác lại những công việc thường nhật bộn bề, những chiến sĩ dự bị động viên (DBĐV) lại bắt đầu một mùa huấn luyện mới. Trên thao trường bãi tập, mặc cho sự “đỏng đảnh” của tiết trời lúc nắng gắt, khi mưa dầm, với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, họ vẫn hăng say luyện tập, hoàn thành tốt nội dung, yêu cầu đề ra.

Các chiến sĩ dự bị động viên trong giờ thực hành huấn luyện.

Chúng tôi đến Trường Quân sự tỉnh để cùng hòa vào không khí huấn luyện khẩn trương, sôi nổi của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 42 (thuộc đoàn kinh tế - quốc phòng 327). Đợt huấn luyện này, đơn vị tiếp nhận 280 sĩ quan, hạ sĩ quan thuộc lực lượng DBĐV từ 3 huyện Quỳnh Phụ, Hưng Hà và Kiến Xương. Những ngày đầu huấn luyện, mặc cho những trận mưa nặng hạt, mỗi cán bộ, chiến sĩ vẫn miệt mài trên thao trường, quyết tâm thực hiện tốt từng nội dung huấn luyện. Tại sân tập điều lệnh hay ở những điểm cao tập chiến thuật, những tiếng hô dõng dạc rộn vang. Nhìn động tác dứt khoát, thuần thục của những sĩ quan, hạ sĩ quan lực lượng DBĐV, ít ai nghĩ đa phần trong số họ đã nhiều năm xa rời quân ngũ.

Được chỉ huy đơn vị đưa đi thực tế, chúng tôi có dịp chứng kiến cảnh các giáo viên huấn luyện ân cần chỉ bảo, hướng dẫn từng động tác cho chiến sĩ DBĐV. Thiếu tá Phạm Duy Tân cho biết: “Mặc dù học tập, huấn luyện trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt song với sự cố gắng, ý thức tự giác trong học tập của học viên, chúng tôi luôn đề cao trách nhiệm, tập trung huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ nắm chắc kỹ thuật, chiến thuật của súng tiểu liên AK, đây là loại vũ khí được trang bị cho cá nhân, trong chiến đấu có tính năng hiệu quả cao. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ biết vận dụng trong các trạng thái chiến đấu bộ binh, đánh chiếm mục tiêu ở mọi địa hình của súng AK.”

Chia tay các chiến sĩ đang miệt mài với bài học về súng tiểu liên AK, sang một bãi tập khác chúng tôi gặp anh Trần Hữu Cường, quê ở xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương khi anh cùng đồng đội vừa thực hành xong nội dung điều lệnh đội ngũ. Lau vội những giọt mồ hôi, anh Cường hồ hởi chia sẻ: “Khi có lệnh gọi tập trung, tôi nhớ lại ngày đầu nhập ngũ, có niềm vui lên đường đan xen với chút hồi hộp, lo lắng. Về huấn luyện tập trung đợt này thêm một lần được ôm cây súng, mặc quân phục, cùng đồng đội luyện rèn, tôi thấy mình thực sự được trở lại môi trường quân ngũ, tôi luôn dặn lòng không ngừng cố gắng, quyết tâm rèn luyện để đạt kết quả cao nhất”. Là tân binh của mùa huấn luyện năm nay, anh Nguyễn Văn Oai, quê ở xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ bộc bạch: “Những ngày đầu vào huấn luyện, thực hiện những nội dung chiến thuật tôi còn khá lóng ngóng, nhưng được cán bộ hướng dẫn tận tình, tôi đã nhanh chóng sửa sai và thực hiện đúng yêu cầu. Tham gia huấn luyện đợt này, tôi luôn xác định phải nỗ lực hơn nữa trong rèn luyện để trang bị cho mình thêm những kiến thức quân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Cùng chúng tôi theo dõi và quan sát tỉ mỉ việc thục luyện của các chiến sĩ trên thao trường, Trung tá Trần Anh Dũng, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 42 cho biết: Bên cạnh việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, hàng năm, đơn vị đều hoàn thành chương trình huấn luyện theo đúng kế hoạch, được cấp trên ghi nhận, đánh giá cao. Trong huấn luyện năm nay, đơn vị tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm của chỉ huy các cấp, thường xuyên duy trì nghiêm chế độ kỷ luật, tác phong quân đội. Quá trình huấn luyện luôn chú trọng thực hành, nâng cao trình độ sử dụng vũ khí, trang bị và khả năng hiệp đồng của từng đồng chí. Tổ chức huấn luyện cho 100% chiến sĩ DBĐV có bản lĩnh chính trị, nhận thức đúng đắn, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Có thể nói, nửa tháng huấn luyện không phải là khoảng thời gian dài, chính vì thế,  cả đơn vị chạy đua với thời gian, quyết tâm “vượt nắng, thắng mưa” để các nội dung huấn luyện đạt kết quả cao nhất, qua đó từng sĩ quan, hạ sĩ quan trong lực lượng DBĐV của Trung đoàn có thêm kiến thức, kỹ năng, bảo đảm khả năng hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Cao Thu Hạnh
(Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)

 

  • Từ khóa