Thứ 4, 17/12/2025, 14:10[GMT+7]

Ấm áp nghĩa tình quân dân

Thứ 5, 03/03/2016 | 10:51:10
998 lượt xem
Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, những năm qua, lực lượng BÐBP tỉnh luôn nhận được sự thương yêu, đùm bọc của cán bộ, nhân dân khu vực biên giới biển, thể hiện tình đoàn kết quân dân, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.

Tình quân dân.

 

Một chiều cuối năm, có dịp trở lại khu vực biên giới biển của tỉnh, ngắm nhìn đường làng ngõ xóm khang trang, sạch đẹp, những ngôi nhà còn thơm mùi vôi vữa như tô điểm thêm cho bức tranh vùng quê ven biển và được nghe câu chuyện kể về nghĩa tình quân dân, chúng tôi vô cùng xúc động. Ngôi nhà đầu tiên mà chúng tôi đặt chân đến là gia đình ông Phạm Văn Biên và bà Vũ Thị Miến ở xã Đông Hoàng (Tiền Hải). Ngôi nhà mái bằng tuy đơn sơ nhưng ấm áp tình quân dân vì đã đón biết bao cán bộ, chiến sĩ đến và đi. Qua câu chuyện kể của gia đình, chúng tôi được biết: Hơn 50 năm qua, cán bộ, chiến sĩ biên phòng khi về công tác tại địa phương đều được ông bà đón về gia đình chung sống, coi như người thân trong nhà, dành riêng cho các anh chiếc giường để nghỉ ngơi, cùng quây quần bên mâm cơm đạm bạc, tạo mọi điều kiện để các anh hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

Còn đối với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Lân thì từ ngày nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Riệu (xã Đông Minh, huyện Tiền Hải), cả đơn vị có thêm niềm vui. Không kể sớm hôm hay mỗi lần đi công tác, các anh lại về bên mẹ, chăm sóc sức khỏe, động viên và giúp đỡ mẹ làm công việc thường ngày, giúp mẹ vơi bớt nỗi đau, sự mất mát, hy sinh, làm ấm áp thêm nghĩa tình quân dân.

 

Thực hiện nhiệm vụ trên khu vực biên giới biển, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh luôn gần gũi với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con. Câu nói “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, nhân dân trên các tuyến biên giới là anh em ruột thịt” đã khắc sâu trong tâm trí mỗi cán bộ, chiến sĩ. Đáp lại tình cảm của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đã có nhiều việc làm thiết thực giúp đỡ bà con như: góp hàng trăm ngày công, hàng trăm triệu đồng xây dựng nông thôn mới; nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đầu tư xây dựng các công trình dân sinh tặng nhân dân khu vực biên giới biển như đường điện, đường dân sinh ra Cồn Vành, công trình nước sạch xã Thái Đô; thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo… Các đồn, đơn vị biên phòng còn  thường xuyên luyện tập, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, duy trì thường xuyên nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên biển, trên các cửa sông, cửa lạch. Hình ảnh những chiến sĩ mang quân hàm xanh không chỉ vượt qua giông bão, tham gia cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tài sản của nhân dân mỗi khi mùa mưa bão về mà còn tích cực đấu tranh truy quét nhiều loại tội phạm, giữ bình yên cho khu vực biên giới biển đã in đậm trong tâm trí mỗi người dân. Bên cạnh đó, các anh cũng luôn bó bện cùng nhân dân bằng những việc làm thiết thực như chăm sóc sức khỏe, giúp bà con phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

 

Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 57 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 27 năm ngày Biên phòng toàn dân, đồng thời tổ chức ra quân huấn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển. Bên cạnh các anh luôn có sự ủng hộ của nhân dân. Xin chúc các anh - những người chiến sĩ đang canh giữ phên dậu của Tổ quốc lập thêm nhiều chiến công mới, giữ vững truyền thống Bộ đội Cụ Hồ: “Trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

 

Hợp Khánh

(Bộ đội Biên phòng tỉnh)

 

 

Ông Nguyễn Duy Cam, Phó Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy

 

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong các tầng lớp nhân dân mà trong mọi nhiệm vụ như tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tìm kiếm cứu nạn trên biển… các anh cũng lập nhiều thành tích, góp phần bảo vệ bình yên cho khu vực biên giới biển.

 

Ông Phạm Văn Biên, xã Ðông Hoàng, huyện Tiền Hải

 

Hơn 50 năm qua, với cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh, lúc nào gia đình chúng tôi cũng coi các anh như người thân trong nhà. Chúng tôi luôn tin tưởng, mong muốn và chúc các anh luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển.

 

Em Nguyễn Văn Khởi, học sinh Trường Tiểu học Ðông Hải (Tiền Hải)

 

Bản thân em bị ốm đau từ nhỏ nên gia đình cũng khó khăn. Tuy nhiên, em vẫn luôn ước mơ được cắp sách đến trường. Thật vui vì có các chú bộ đội biên phòng giúp đỡ em trong chương trình “Nâng bước các em đến trường”, qua đó giúp gia đình em giảm bớt khó khăn, tạo điều kiện cho em học tập.

  • Từ khóa