Hậu phương người lính biển
Chúng tôi có dịp trò chuyện với chị Vũ Thị Tho, vợ Thượng úy Hà Văn Minh tại Trường Mầm non Tây Lương (Tiền Hải) - nơi chị công tác. Nhớ lại ngày bố chồng mất vì bạo bệnh, chị chia sẻ: Chỉ thương anh Minh không về chịu tang bố được, cũng vì nhiệm vụ chung mà gác lại chuyện riêng. Bố luôn tự hào về anh, tự hào về màu áo anh khoác trên mình vì bố cũng từng là một người lính.
Trên đôi mắt của chị Tho còn hằn lên vết quầng thâm của những đêm không ngủ cùng gia đình chăm sóc cho bố, chúng tôi cảm nhận được bản lĩnh, sự mạnh mẽ của người phụ nữ có chồng là bộ đội hải quân. Chị Tho kể tiếp cho chúng tôi nghe về hoàn cảnh gia đình và những kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời quân ngũ của anh Minh: Tôi và anh Minh nên vợ nên chồng từ mối xe duyên của hai ông bố đều là bộ đội thời chống Mỹ và có thời gian dài công tác cùng nhau tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tiền Hải. Ngày mới quen nhau, tôi cũng đắn đo chưa nhận lời yêu anh vì anh là thủy thủ, thường xuyên lênh đênh trên biển. Nhưng rồi tôi yêu anh lúc nào không hay. Có lẽ, tôi yêu bản lĩnh, ý chí của người lính, yêu sự chân chất, thật thà của anh. Ðến nay đã tròn 15 năm tình nghĩa vợ chồng, các con chăm ngoan, học giỏi nhưng chưa bao giờ chị Tho than thở với chồng việc một mình chăm sóc hai bố bị bệnh nặng và các con, hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan. Chị vẫn luôn động viên anh yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Nhớ lại quãng thời gian anh Minh nhận nhiệm vụ từ những ngày đầu Trung Quốc đưa trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào thềm lục địa của Việt Nam (tháng 5/2014), khi đó tàu của anh nhiều lần bị tàu Trung Quốc phun nước và đâm va dẫn đến hư hỏng nặng. Một số đồng đội trên tàu bị thương, anh Minh bị mảnh kính vỡ văng vào mặt, tay và lưng nhưng vẫn quyết tâm thực hiện nhiệm vụ. Chị Tho kể, thời điểm đó, tối nào gia đình cũng theo dõi thông tin trên truyền hình về sự kiện giàn khoan Hải Dương 981. Ai cũng lo lắng khi thấy tàu của anh Minh bị tàu Trung Quốc đâm va, uy hiếp nhưng khi thấy anh cùng đồng đội xuất hiện trên truyền hình thì cả nhà bớt lo lắng hơn. Với sự kiên cường và quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển và lực lượng kiểm ngư Việt Nam, phía Trung Quốc cuối cùng phải rút giàn khoan hạ đặt trái phép ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Sau này, mỗi lần cắt phép về thăm nhà, anh ấy vẫn thường kể cho gia đình nghe về những kỷ niệm của người lính Trường Sa còn những khó khăn, vất vả tuyệt nhiên anh không bao giờ nhắc tới.
Hiện tại, chị Tho làm kế toán tại Trường Mầm non Tây Lương để tiện chăm sóc các con. Cháu Hà Vũ Minh Thảo, con gái lớn của anh chị đang học lớp 7 và hai cậu con trai sinh đôi Hà Vũ Minh Tuấn, Hà Vũ Anh Tuấn năm nay cũng đã học lớp 2. Các con đều chăm ngoan, học giỏi, nghe lời mẹ và rất thương bố. Mỗi lần về thăm nhà, anh Minh vẫn thường mang những món đồ làm từ ốc biển Trường Sa làm quà tặng các con. Món quà tuy giản đơn của người lính biển nhưng thẳm sâu trong đó là những tâm tư, tình cảm gửi gắm của anh để các con luôn nhớ và tự hào về cha mình.
Luôn chia sẻ và cảm thông với hoàn cảnh của chị Tho, anh Minh, các cô giáo Trường Mầm non Tây Lương và bà con thôn Lương Phú, xã Tây Lương vẫn thường xuyên động viên và giúp đỡ gia đình chị mỗi khi có công việc. Cô giáo Tạ Thị Chuyên, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tây Lương cho biết: Ðối với đồng chí Tho, mặc dù hoàn cảnh đặc biệt, chồng công tác xa nhà nhưng mọi công việc trong gia đình cũng như công việc cơ quan đồng chí đều hoàn thành tốt. Năm vừa qua, đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp huyện. Ðó là sự động viên, là động lực để đồng chí Tho vượt qua hoàn cảnh, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cán bộ, giáo viên nhà trường luôn tạo điều kiện cũng như giúp đỡ gia đình đồng chí Tho.

Không chỉ làm tròn trách nhiệm của người mẹ, người con trong gia đình, chị Vũ Thị Tho còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại cơ quan.
Chấp nhận gác lại hạnh phúc riêng để chồng yên tâm công tác, đồng thời hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao đã trở thành phẩm chất sáng ngời của người phụ nữ Việt Nam nói chung, chị Vũ Thị Tho nói riêng. Với chúng tôi, đằng sau những chiến công của người lính là sự hy sinh thầm lặng của người mẹ, người vợ. Họ là hậu phương lớn, chỗ dựa tinh thần vững chắc, là động lực để các anh làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.
Tất Đạt
Tin cùng chuyên mục
- Đông Hưng: Gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 19.12.2024 | 16:24 PM
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sĩ 30.10.2024 | 15:06 PM
- Thành phố: Triển khai kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2025 26.09.2024 | 15:27 PM
- Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tiền Hải: Thăm tặng quà đối tượng chính sách 26.07.2024 | 22:33 PM
- Thái Thụy xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh 11.06.2024 | 15:34 PM
- Đông Hưng thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 10.04.2024 | 19:27 PM
- Tổng kết các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách và công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 14.03.2024 | 17:11 PM
- Chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” 11.01.2024 | 14:58 PM
- Thành phố: Nâng cao chất lượng công tác tuyển quân năm 2024 28.11.2023 | 09:23 AM
- Tiền Hải: Triển khai kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 10.11.2023 | 15:59 PM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam