Thứ 4, 24/04/2024, 03:00[GMT+7]

Lượt 2 U20 World Cup: Đức, Anh hòa nhạt, Venezuela và Hàn Quốc giành vé đi tiếp

Thứ 4, 24/05/2017 | 08:20:56
937 lượt xem
Trước đối thủ yếu Guinea, Anh bất ngờ bị chia điểm dù có bàn mở tỷ số. Trong khi đó, Venezuela vẫn chứng tỏ được sức mạnh tuyệt vời trước đội lót đường Vanuatu.

Tại bảng A, Anh có cơ hội độc chiếm ngôi đầu bảng khi đá sớm với Guinea - đội đã thất bại 0-3 trong ngày mở màn trước chủ nhà Hàn Quốc. Tuy nhiên, đúng là giải U20 World Cup luôn ẩn chứa rất nhiều bất ngờ. Đại diện đến từ châu Phi chơi sòng phẳng và ăn miếng trả miếng với dàn sao trẻ đến từ xứ sương mù.

Dẫu vậy, với đẳng cấp cao hơn, Anh tạo ra rất nhiều tình huống nguy hiểm, đáng tiếc là các chân sút của họ lại không thể tận dụng thành công. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Sau giờ nghỉ, Anh tiếp tục tấn công đẹp mắt và những nỗ lực của họ cũng được đền đáp. Phút 54, đội trưởng Lewis Cook thực hiện cú sút từ khoảng cách hơn 25m đưa bóng đập mép trong cột vào lưới trước sự bất lực của thủ môn Guinea.

Solanke (số 10) không thể hiện được gì nhiều

Solanke (số 10) không thể hiện được gì nhiều

Tưởng chừng bàn mở tỷ số sẽ mở nút thắt cho hàng công tuyển Anh thì niềm vui với bầy sư tử trẻ chỉ kéo dài 5 phút. Phút 59, hậu vệ Fikayo Tomori phản lưới nhà trong sự ngơ ngác của đồng đội. Chỉ chờ có thế, Guinea tập trung phòng ngự cho đến tận hồi còi chung cuộc và có được điểm số đầu tiên tại giải đấu.

Sang đến bảng B, đội giành suất vào vòng trong đầu tiên của U20 World Cup đã lộ diện. Sau chiến thắng bất ngờ trước Đức, Venezuela tiếp tục thể hiện sức mạnh đáng kinh ngạc trước đội bóng yếu nhất bảng là Vanuatu. 

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, Venezuela thi đấu lấn lướt hoàn toàn đối phương. Ngay trong hiệp 1, đội bóng này đã ghi 2 bàn thắng vào lưới Vanuatu. Những người lập công là Williams Velasquez cùng Sergio Cordova. Những bàn thắng của Adalberto Penaranda, Wuilker Farinez, Sergio Cordova, Jan Hurtado và Samuel Sosa trong hiệp 2 giúp Venezuela đánh bại đối thủ với 7 bàn không gỡ. Như vậy, với 6 điểm sau 2 lượt trận, Venezuela đoạt tấm vé đi tiếp đầu tiên và rất có thể là cả ngôi đầu bảng.

Venezuela cho thấy sức mạnh đáng sợ

Venezuela cho thấy sức mạnh đáng sợ

Ở trận đấu còn lại của bảng A, đội chủ nhà Hàn Quốc đối mặt với đối thủ khá mạnh là Argentina. Dù vậy, dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, Hàn Quốc chơi hưng phấn ngay từ những phút đầu và có bàn thắng mở tỷ số ở phút 18 do công của Lee Seung-woo. 

Đến phút 42, Hàn Quốc được hưởng quả penalty và Paik Seung-ho đã thực hiện thành công, đem về bàn thắng nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Bước sang hiệp 2, Argentina nỗ lực dâng cao đội hình tấn công và họ có được bàn gỡ ở phút 50 do công của Marcelo Torres. Dù vậy, trong hơn 40 phút còn lại của trận đấu, Argentina đã không thể tìm kiếm được bàn thắng san hòa tỷ số. 

Thắng 2-1, Hàn Quốc vững vàng ở ngôi đầu bảng A và sớm đoạt vé vào tứ kết. 

Ở trận đấu cùng giờ tại bảng B giữa Mexico và Đức, 2 đội đã cầm chân nhau trong trận hòa không bàn thắng. Như vậy, Đức mới chỉ có 1 điểm sau 2 lượt trận và đành đứng ở vị trí thứ 3. Về phía Mexico, với 4 điểm sau 2 trận, họ đang tràn đầy cơ hội đoạt 1 trong 2 vị trí đầu bảng B khi vòng bảng khép lại.

Theo bongdaplus.vn