Thứ 3, 23/07/2024, 09:41[GMT+7]

Vẹn lời thề với Đảng (Kỳ I)

Thứ 2, 22/10/2018 | 08:12:52
1,275 lượt xem
Những năm 2004 - 2005, nếu như việc duy trì hoạt động của tổ chức cơ sở đảng ở doanh nghiệp đã khó thì việc thành lập một chi bộ ở doanh nghiệp tư nhân lại càng là chuyện khó hơn. Thế nhưng, vào thời điểm đó Chi bộ Đảng Công ty TNHH Sứ Đông Lâm được thành lập và ngày càng phát triển lớn mạnh, trở thành điểm sáng để các doanh nghiệp học tập.

Tổng giám đốc Trần Văn Dũng (người mặc áo đỏ) luôn gần gũi công nhân, sâu sát với công việc.

Tự hào về dòng họ Trần, về quê hương tiếng trống năm 30 Tiền Hải,  anh ra sức rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng khi ở tuổi 21. Trung thành, trách nhiệm với lời thề trước cờ Đảng ngày kết nạp, anh đã dày công, nỗ lực để thành lập được Chi bộ, rồi Đảng bộ Công ty. Để bản thân cũng như những người nông dân quê anh “ly nông không ly hương”, anh đứng ra thành lập, phát triển doanh nghiệp có thương hiệu, giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động. Người chúng tôi nói đến là Tổng giám đốc Công ty TNHH Sứ Đông Lâm (khu công nghiệp Tiền Hải, Thái Bình) Trần Văn Dũng. 

Kỳ 1: Người dệt ước mơ

Tự thân nỗ lực

Cách đây hơn 30 năm, anh thanh niên Trần Văn Dũng xin vào làm công nhân kỹ thuật ở Công ty Sứ Thái Bình (huyện Tiền Hải). Xác định dù ở vị trí nào, làm công việc gì cũng phải say nghề thì mới có thể thành công, anh Dũng luôn phấn đấu để không chỉ trở thành một công nhân có tay nghề cao mà còn tham gia tích cực vào các hoạt động của Công ty. Anh Dũng chia sẻ: Ngày đó, việc học nghề không thuận lợi như bây giờ, để nâng cao tay nghề tôi thường phải tự tìm tòi học hỏi những người đi trước và “săn” tài liệu để đọc, tích lũy thêm kiến thức, kinh nghiệm.

Nói về việc phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, anh Dũng tâm sự: Tôi sinh ra ở xã Đông Lâm (Tiền Hải) cái nôi của cuộc biểu tình nông dân Tiền Hải ngày 14/10/1930. Thêm vào đó, truyền thống gia đình, dòng tộc cũng là động lực tiếp thêm cho tôi quyết tâm trở thành người đảng viên. Bố tôi là một đảng viên lâu năm, bác tôi - ông Trần Văn Quy cũng là đảng viên, thời kỳ ông là Chủ nhiệm HTX Tây Giang đã lãnh đạo HTX phát triển và vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu tập thể anh hùng lao động. Tuy nhiên, khi đó các tiêu chuẩn để được xét kết nạp Đảng rất khắt khe và sự “cạnh tranh” giữa các quần chúng rất cao. Vì vậy, tôi phải luôn phấn đấu có tay nghề giỏi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vừa tích cực tham gia hoạt động thanh niên và các hoạt động đoàn thể khác. Nhờ sự nỗ lực phấn đấu và sự giúp đỡ, dìu dắt của tổ chức cơ sở đảng, tháng 2/1990 tôi vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, biến ước mơ xưa thành hiện thực và trở thành niềm tự hào của bản thân và gia đình.

Dệt nên ước mơ

Nếu như những công nhân cùng thời bằng lòng “an phận” với công việc ổn định tại một doanh nghiệp nhà nước, thì với Trần Văn Dũng ý chí vươn lên luôn nung nấu trong anh. Sau bao đêm trắng trăn trở, suy nghĩ, năm 1995 anh Dũng mạnh dạn rời bỏ công việc đang ổn định để đứng ra thành lập tổ sản xuất tư nhân, để rồi năm 1999 anh đã thành công khi thành lập Công ty TNHH Sứ Đông Lâm, đến nay sở hữu 3 nhà máy sản xuất với 450 lao động, doanh thu hàng chục tỷ đồng/năm. 

Anh Dũng cho biết: Ngày đó, khi nghe tôi quyết định bỏ công việc nhà nước, thành lập tổ sản xuất riêng, nhiều người không ủng hộ, thậm chí có người còn cho là “viển vông, huyễn hoặc”. Tất nhiên họ có cái lý của họ, bởi thời kỳ đó nhiều doanh nghiệp có nhà máy, máy móc, lao động đầy đủ có khi còn không trụ được huống hồ là cậu thanh niên chập chững vào nghề chỉ có hai bàn tay trắng. Họ càng cho rằng điều đó là đúng khi ngày đầu khởi nghiệp tôi bị “vấp ngã” ngay. Ngày đó, tổ sản xuất vừa bắt đầu hoạt động, công nhân chưa kịp quen việc, sản phẩm ra lò chưa kịp bán thì cơn bão năm 1996 ập vào Tiền Hải quật phá nhà xưởng, làm hỏng lò đốt. Toàn bộ khuôn mẫu, nguyên liệu, sản phẩm bị sóng cuốn trôi. Sản xuất đình trệ, một số công nhân bi quan bỏ việc. Tổng thiệt hại trên 250 triệu đồng. Làm chưa có thu lại chồng chất nợ mới, lãi mẹ đẻ lãi con… Tổ sản xuất gốm sứ Đông Lâm của tôi bên bờ phá sản. Khó khăn chồng chất khó khăn, đã có lúc tôi mất tự tin, định quay về làm công việc cũ nhưng được sự động viên của gia đình và đặc biệt là sự ủng hộ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương nên mọi khó khăn rồi cũng qua đi. Chính điều này khiến tôi càng thêm tin vào Đảng, khẳng định lựa chọn mình phấn đấu vào hàng ngũ của Đảng là đúng đắn.

Xác định phải luôn thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, vai trò, trách nhiệm của một đảng viên, song thời điểm đó, việc sinh hoạt đảng của cá nhân anh Dũng cũng như của một số đảng viên trong tổ sản xuất gặp nhiều khó khăn khi làm việc ở một nơi nhưng phải sinh hoạt chi bộ đảng ở nơi khác. Nhiều người trong đó có cả đảng viên khuyên anh nên thôi sinh hoạt đảng, tập trung vào làm kinh tế. 

Anh Dũng nhớ lại: Là người con họ Trần, tôi luôn nhớ lời dạy của bậc tiền nhân Đức Hoằng Nghị Đại Vương - Húy danh Trần Thủ Huy - Thượng đẳng phúc thần: “Hãy nghĩ đến điều chưa ai nghĩ tới. Hãy làm những việc chưa ai làm được”. 

Sau một thời gian ấp ủ, tư duy, chuẩn bị, năm 2005, anh Dũng đi đến quyết định đề xuất được thành lập Chi bộ Đảng tại chính doanh nghiệp của mình. Được Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh giúp đỡ, tháng 7/2005 Chi bộ Đảng công ty đã thành lập, ra mắt với 14 đảng viên do Trần Văn Dũng làm Bí thư Chi bộ. Vào thời điểm ấy, một doanh nghiệp tư nhân có Chi bộ Đảng là “chuyện lạ” với nhiều người, nhất là đối với đội ngũ doanh nhân. Bởi các doanh nghiệp thường chỉ tập trung dành thời gian cho phát triển sản xuất, kinh doanh, ít quan tâm đến công tác xây dựng, phát triển Đảng. 

Để phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, anh Dũng đã lãnh đạo Chi bộ phối hợp chặt chẽ với Ban giám đốc Công ty tìm các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, động viên cán bộ, đảng viên và người lao động trong Công ty đoàn kết, vượt mọi thử thách, tổ chức nhiều phong trào thi đua như: an toàn lao động, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu... Đời sống người lao động ngày càng được nâng cao, vai trò của chi bộ, của đảng viên được khẳng định rõ nét. Từ một chi bộ với hơn 10 đảng viên, ngày 3/2/2010, Đảng bộ Công ty được thành lập, trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh với 45 đảng viên, sinh hoạt tại 4 chi bộ (3 chi bộ sản xuất và 1 chi bộ văn phòng). 

Bên cạnh là lực lượng nòng cốt trong lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất, Đảng ủy Công ty TNHH Sứ Đông Lâm luôn chú trọng công tác giáo dục, chính trị tư tưởng trong đảng viên và quần chúng lao động; lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, công nhân đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên. 

Ông Nguyễn Văn Tư, Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH Sứ Đông Lâm cho biết thêm: Gần 100% đảng viên được bố trí vào các vị trí lãnh đạo, chủ chốt như trưởng, phó các tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm sản xuất và có chế độ đãi ngộ xứng đáng. Những năm gần đây, nhằm tăng cường chất lượng, số lượng đảng viên, Công ty chủ trương tuyển dụng thanh niên xuất ngũ vào làm việc, qua đó tạo điều kiện, bồi dưỡng để những quần chúng ưu tú này được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Do làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng, công tác lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Công ty, Đảng bộ Công ty TNHH Sứ Đông Lâm 7 năm liên tục (2010 - 2017) đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.



Ông Nguyễn Văn Tư, Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH Sứ Đông Lâm


Nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, đúng đắn tổ chức đảng đã giúp cho tổ sản xuất tư nhân nhỏ bé năm xưa vươn lên thành Công ty TNHH Sứ Đông Lâm ngày nay, được thị trường trong và ngoài nước biết đến. Trong thời gian tới, Đảng bộ tiếp tục chỉ đạo các chi bộ phát hiện, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú để kết nạp Đảng, đồng thời thống kê, rà soát, vận động đảng viên đang làm việc trong Công ty chuyển sinh hoạt đảng từ nơi cư trú đến sinh hoạt tại chi bộ để xây dựng tổ chức đảng ngày càng thêm vững mạnh.
Anh Trần Đức Thiện, Bí thư Đoàn Thanh niên, Bí thư Chi bộ 1

Hiện nay, tổng số đoàn viên trong Công ty là 60 người. Trung bình hàng năm có từ 1 - 3 đoàn viên được kết nạp vào Đảng, trong đó tỷ lệ nữ chiếm 40 - 45%. Công ty đã tạo mọi điều kiện về thời gian, kinh phí để Chi bộ sinh hoạt đều đặn hàng tháng, cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đảng viên đi học nâng cao trình độ, tay nghề, nhận thức lý luận chính trị nên ai cũng phấn khởi, tích cực phấn đấu hết mình vì công việc, vì sự phát triển của Công ty.

Anh Bùi Bình Minh, đảng viên Công ty TNHH Sứ Đông Lâm


Với sự giúp đỡ của Chi bộ, Đảng bộ, Đoàn Thanh niên nên tôi vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, là một trong những đảng viên trẻ mới được kết nạp của Công ty. Được kết nạp Đảng, tôi thấy mình trưởng thành hơn, luôn có ý thức trách nhiệm, gương mẫu trong công việc và giữ vững lập trường, tư tưởng, quan điểm của Đảng. Tôi cũng như nhiều đảng viên trẻ khác rất yên tâm, gắn bó với doanh nghiệp.


(còn nữa)

Nhóm phóng viên

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày