Thứ 3, 23/12/2025, 12:04[GMT+7]

Đông Hòa rộng mở những cung đường mùa xuân

Thứ 2, 23/01/2017 | 09:06:29
465 lượt xem
Dù tết Nguyên đán Đinh Dậu đã cận kề, nhà nhà, người người cùng bận rộn với công việc sắm sửa cho ngày tết, chuẩn bị đón xuân song những người dân ở thôn Hiệp Trung và thôn Nam Cầu Nhân, xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) vẫn nô nức cùng nhau tình nguyện lao động trên con đường nối liền hai thôn, mong sao tết này sẽ được đi trên con đường mới to rộng, khang trang, sạch đẹp.

Con đường mới sắp hoàn thành.

Thời buổi đất chật người đông, "tấc đất tấc vàng" nhưng với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, hơn 3 năm qua, người dân các thôn, xóm của xã Đông Hòa đã tự nguyện hiến tặng để mở rộng đường nông thôn. Hộ ít vài mét, hộ hiến nhiều tới cả trăm mét nhưng tất cả đều đồng lòng, chung sức, góp phần thay đổi diện mạo địa phương và nâng cao đời sống người dân. Về Đông Hòa, chúng tôi thực sự ngỡ ngàng bởi những con đường liên thôn xóm, đường ngõ ngách thẳng tắp, phẳng phiu, trong đó có cả những con đường do chính người dân tự nguyện hiến đất. Từ tường rào, đến cây cối, thậm chí là một góc vườn, sân, cổng, nhà ở đều được bà con sẵn sàng tháo dỡ, góp sức làm đường. Ông Hà Văn Hoàn, Chủ tịch UBND xã cho biết: Từ năm 2013 đến nay, toàn xã đã bê tông hóa gần 41km đường giao thông nông thôn, trong đó tỉnh hỗ trợ trên 5.739 tấn xi măng, thành phố hỗ trợ cát, đá trên 2,23 tỷ đồng năm 2014 - 2015, khối lượng cát, đá năm 2016 chưa quyết toán. 100% đường nhánh các thôn, 85% đường ngõ xóm đã được bê tông hóa.

Trời vừa tảng sáng, sương mù còn phủ kín, giăng dày che khuất tầm nhìn nhưng hai bên đường nối liền thôn Hiệp Trung và thôn Nam Cầu Nhân, nơi có 2 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh là đền Đồng Côn và đình Hiệp Trung rực đỏ cờ Tổ quốc, loa truyền thanh với những ca khúc ca ngợi Đảng, quê hương, đất nước hòa chung với không khí náo nhiệt, rộn rã những tiếng nói cười của hàng trăm bà con trong thôn đang chung sức, đồng lòng sớm hoàn thiện con đường dài hơn 300m. Mỗi người một việc, từng tốp từng tốp, người thì vận chuyển cát, đá, xi măng, chỗ kia người nhanh tay đổ những xô cát, đá vào máy trộn bê tông, người thì gạt bê tông đã trộn san phẳng đường. Trời đông se lạnh nhưng lưng áo người nào người nấy ướt đẫm mồ hôi, trên gương mặt đều biểu lộ niềm vui, phấn khởi. Sau hơn 1 tháng UBND xã phối hợp với MTTQ phát động, kêu gọi người dân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ cùng với cơ chế hỗ trợ xi măng của tỉnh, từ con đường chỉ rộng 0,5m, xuống cấp trầm trọng cả chục năm nay, cây cầu bắc qua sông hư hỏng đã lâu, đến nay đã được đổ bê tông, rộng 3m, dày 14cm, dài hơn 300m và một cây cầu mới bắc qua sông. Trong đó, tỉnh hỗ trợ 44,1 tấn xi măng, 20 hộ hiến 1.000m2 đất, người dân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ hơn 40 triệu đồng và trên 300 ngày công.

Với mong muốn 100% đường ngõ xóm được bê tông hóa, người dân Đông Hòa hy vọng thời gian tới, thành phố tiếp tục triển khai cơ chế hỗ trợ cát, đá cùng với cơ chế hỗ trợ xi măng của tỉnh để diện mạo nông thôn Đông Hòa ngày càng đổi thay, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Ông Hà Văn Truyện, Phó Ban thường trực khu di tích lịch sử đền Đồng Côn

Tổng kinh phí làm đường, xây cầu khoảng trên 250 triệu đồng, hiện mới có trên 40 triệu đồng các nhà hảo tâm ủng hộ và rất nhiều người sẽ ủng hộ khi con đường làm xong. Với khí thế hào hứng, bà con nhân dân hai thôn ai cũng nhiệt tình và quyết tâm làm xong con đường trước tết Nguyên đán.

Cụ Vũ Văn Chế, 86 tuổi, thôn Nam Cầu Nhân

Tôi thấy đúng như không khí của những năm kháng chiến. Một người vì mọi người, mọi người vì một người. Người dân xóm tôi vẫn đoàn kết vì cái chung, vì sự phát triển của xã hội. Dù tuổi đã cao nhưng sức còn khỏe nên tôi cũng góp sức, động viên, khích lệ con cháu sớm hoàn thành tuyến đường.

Bà Hà Thị Thắm, thôn Nam Cầu Nhân

Gia đình tôi gần đường tránh S1, không đi qua con đường này nhưng chúng tôi vẫn tham gia ủng hộ 300.000 đồng và ngày công lao động. Cả hai vợ chồng tôi miệt mài với con đường này từ hơn 10 ngày nay với mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé để người dân được đi lại thuận tiện.

Minh Nguyệt

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày