Một lần được gặp Đại tướng
Hội đồng dòng họ Vũ - Võ tỉnh Thái Bình đến thăm, kính thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (tháng 5/2009). Ảnh: Tư liệu
Chị Hiến bồi hồi nhớ lại: Đó là dịp kỷ niệm 55 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 2009), đoàn đại biểu dòng họ Vũ tỉnh Thái Bình do đồng chí Vũ Quang Tích, Chủ tịch dòng họ làm trưởng đoàn đã tổ chức cuộc hành hương tìm về cội nguồn Thăng Long - Hà Nội, kính thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Khi biết là mình được lên thăm, kính thọ Đại tướng cùng đoàn, chị vui sướng, hồi hộp bởi mong ước bấy lâu được một lần gặp vị tướng tài ba, trí dũng song toàn của dân tộc đã thành hiện thực.
Giây phút gặp mặt vô cùng xúc động, chị nhớ mãi hình ảnh Đại tướng trong bộ quân phục màu trắng, mái tóc bạc như sương ngồi trong phòng khách, thanh cao mà gần gũi, bình dị, uyên bác mà tha thiết, ân cần. Nghe Đại tướng nói: “Gặp nhau thế này là quý lắm rồi” và khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ là công lao của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, trong đó có những đóng góp của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình. Đại tướng gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến gia đình các liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh. Mọi người trong đoàn đều rưng rưng xúc động xen lẫn niềm tự hào, hạnh phúc. Chị Hiến tuy đứng xa nhưng nghe như nuốt từng lời căn dặn của Đại tướng: “Làm sao xây dựng tỉnh nhà xứng đáng với truyền thống của một vùng quê cách mạng”.
Trước lúc chia tay, Đại tướng cùng phu nhân chụp ảnh lưu niệm với đoàn. Ai nấy đều bịn rịn, lưu luyến không muốn rời. Mong muốn được gặp, trò chuyện với Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được thỏa nguyện nhưng vì quá ngưỡng mộ người “Anh Cả” của Quân đội nhân dân Việt Nam, chị Hiến cố nán lại để được vinh dự chụp ảnh riêng với Đại tướng. Đứng bên cạnh Đại tướng để chụp ảnh, chị hồi hộp và hạnh phúc vô cùng. Bây giờ kể lại giây phút ấy trong chị vẫn vẹn nguyên những cảm xúc. Bức ảnh quý sau đó đã được chị Hiến chuyển thành tranh đá treo trang trọng trong phòng làm việc để ngày nào cũng có thể ngắm chân dung Đại tướng.
Sau chuyến đi ấy, cảm xúc về Đại tướng Võ Nguyên Giáp trào dâng mãnh liệt, chị đã thức trắng đêm sáng tác bài thơ “Trí dũng song toàn” kính tặng Đại tướng với lòng kính trọng vô vàn:
Một đời khói lửa chiến tranh
Thiêng liêng khoảng lặng yên bình tháng năm
Con từ quê lúa lên thăm
Rưng rưng con ngắm “Anh Văn” thuở nào,
Không ngăn dòng lệ tuôn trào
Từng lời sông núi thấm vào tim con
Suốt đời giữ tấm lòng son
Như đài sen tỏa hương thơm nồng nàn.
Nổi danh trí dũng song toàn
Người là tinh tú muôn ngàn nghĩa nhân
Thương đời, thương nước, thương dân
Ước mong con được một lần đứng bên.
Người cha hết mực dịu hiền
Ung dung vóc hạc, dáng tiên da mồi.
Vần thơ con viết bồi hồi
Tên Người sống mãi muôn đời mai sau.
Bài thơ đã được một người con họ Vũ ở tận Bình Định là nhạc sĩ Vũ Trung phổ nhạc, sau đó còn được chuyển thể thành làn điệu chèo mượt mà sâu lắng, ai nghe cũng rưng rưng một niềm xúc động.
Khi nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, nước mắt chị cứ thế tuôn trào, cảm giác như vừa mất đi một người cha. Chị bảo: “Lúc đó tim mình như nghẹn lại, nước mắt tuôn rơi giống như lần nghe tin Bác Hồ ra đi. Đây là lần thứ hai, chị cùng cả dân tộc khóc vì sự ra đi của những vĩ nhân”. Rồi như muốn níu giữ những hình ảnh về Đại tướng, chị ngồi lặng trong phòng bật mở các kênh truyền hình xem cả thế giới nói về Đại tướng và khóc. Rồi những cảm xúc nức nở, tái tê muôn vàn thương tiếc Đại tướng lại ùa vào lòng chị, bật lên thành thơ:
“Trái tim lớn đã ngừng rồi
Mắt hiền khép lại khoảng trời xa xăm
Chúng con đội nữ doanh nhân
Cúi đầu Kính viếng vĩ nhân Anh hùng”.
Mặc dù rất bận rộn với công tác vận động và tham gia thực hiện Chương trình “Đêm nối vòng tay nhân ái vì nạn nhân chất độc da cam” của tỉnh nhưng trong những ngày Quốc tang, chị Minh Hiến vẫn đau đáu hướng về anh linh của Đại tướng. Chị dừng tất cả mọi việc để chuẩn bị hành trang cùng đoàn đại biểu dòng họ Vũ tỉnh Thái Bình lên Thủ đô Hà Nội kính viếng, tiễn biệt Đại tướng. Hành trang chị mang theo là đầy ắp những kỷ niệm giản dị, mộc mạc với vị tướng tài ba của dân tộc để trao tặng lại cho gia đình Đại tướng (một bức trướng, bài thơ “Trí dũng song toàn”, đĩa hát và đĩa chèo chuyển thể từ bài thơ).
Đã hơn 9 giờ tối, doanh nhân Vũ Minh Hiến vẫn không ngừng kể với chúng tôi những ký ức đẹp về lần duy nhất được gặp Đại tướng. Có thể, chị cũng như bao người dân đất Việt, muốn níu kéo thời gian, níu kéo quá khứ để Đại tướng Võ Nguyên Giáp sống mãi trong lòng nhân dân Việt
Thu Hiền
(Ghi theo lời kể của chị Vũ Minh Hiến)
Tin cùng chuyên mục
- Hạ cờ rủ Quốc tang Đại tướng 14.10.2013 | 08:30 AM
- Ðại tướng Võ Nguyên GiápNgười anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam 30.10.2013 | 10:16 AM
- Ngược dòng hoài niệm 30.10.2013 | 10:22 AM
- Quan hệ quân - dân trong tư duy quân sự Đại tướng Võ Nguyên Giáp 22.12.2016 | 08:36 AM
- Bản Sắc lệnh về giáo dục do Đại tướng Võ Nguyên Giáp ký 14.10.2013 | 19:30 PM
- Thế giới kính trọng, tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp 07.10.2013 | 21:26 PM
- Đại tướng Võ Nguyên Giáp với... chiến dịch ba ngày 08.10.2013 | 08:26 AM
- Trung tướng Phùng Khắc Đăng, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam:Những kỷ niệm về Đại tướng Võ Nguyên Giáp 08.10.2013 | 08:29 AM
- Thế giới tiễn biệt Ðại tướng Võ Nguyên Giáp 08.10.2013 | 10:52 AM
- Nhớ tiếng đàn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp 08.10.2013 | 15:56 PM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam