Thứ 7, 10/08/2024, 12:26[GMT+7]

Sức lan tỏa của Hội thi "Câu lạc bộ Phụ nữ với an toàn giao thông"

Thứ 5, 27/09/2012 | 11:02:28
1,100 lượt xem
Hội thi “CLB phụ nữ với ATGT” của Hội LHPN tỉnh như một lần tập huấn bổ sung kiến thức, tạo sân chơi cho hội viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm tổ chức sinh hoạt CLB, kỹ năng tuyên truyền vận động mọi người tham gia bảo đảm ATGT trên mỗi cung đường.

Ban tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội tham gia hội thi. Ảnh: Thành Tâm

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam và ban ATGT (Bộ Công An), Hội LHPN tỉnh thành lập được 48 câu lạc bộ ‘Phụ nữ với ATGT”, thu hút trên 7000 hội viên tham gia. Các câu lạc bộ (CLB) hoạt động nền nếp, hiệu quả cao, đã góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, đem lại bình yên, hạnh phúc cho mỗi gia đình. Hầu như năm nào Hội LHPN tỉnh cũng tổ chức Hội thi “CLB phụ nữ với ATGT” để kiểm tra, coi như một lần tập huấn bổ sung kiến thức, tạo sân chơi cho hội viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm tổ chức sinh hoạt CLB, kỹ năng tuyên truyền vận động mọi người tham gia bảo đảm ATGT trên mỗi cung đường. Năm nay, hưởng ứng tháng ATGT, năm ATGT, thập kỷ hành động vì ATGT đường bộ, Hội LHPN cũng tổ chức hội thi với chủ đề “Văn hoá giao thông, nói không với rượu bia khi tham gia giao thông”.

8 CLB “Phụ nữ với ATGT” đại diện cho các huyện, thành phố, gồm: xã Quang Lịch (Kiến Xương), xã Đông Xuân (Đông Hưng), xã Thái Thọ (Thái Thụy), xã Tân Hòa (Vũ Thư), xã Chí Hòa (Hưng Hà), xã Nam Phú (Tiền Hải), xã Quỳnh Hội (Quỳnh Phụ) và xã Phú Xuân (Thành phố Thái Bình) được lựa chọn tham dự hội thi tranh tài ở cả 3 phần thi: kiến thức, thuyết trình và thể hiện tài năng.

Nếu ở phần thi kiến thức, các chị tự tin trả lời các câu hỏi bốc thăm trúng, thì phần thi thuyết trình các chị lột tả được tình hình vi phạm, chấp hành Luật ATGT, sự vào cuộc của phụ nữ ở mỗi địa phương, nhưng đặc sắc  và dễ đi vào lòng khán giả nhất vẫn là phần thi tài năng. Đội nào cũng bác bỏ ý kiến cho rằng bị tai nạn giao thông là tại số phận hay do may rủi, nhấn mạnh một điều: mọi sự va quệt gây thương tích, gây chết người là do ý thức của người tham gia giao thông quá thấp, khẳng định: xe máy chỉ là phương tiện đi lại không nên mang ra đường mà thi thố tài năng, nhất là các cậu thanh niên choai choai.

Những tình huống giao thông hài hước nhưng thâm thúy, gieo vào lòng khán giả niềm vui, nỗi buồn khó tả, soi vào đó rút ra bài học quý cho mình khi tham gia giao thông do các đội khéo léo lồng gắn vào tiểu phẩm, kiểu như: người đi bộ đội mũ bảo hiểm khi ra đường, người đi xe máy thì không chịu đội, còn chạy xe luồn lách, đánh võng; đi xe máy một tay, một tay cầm điện thoại vừa đi, vừa nghe, phóng nhanh, vượt ẩu (tiểu phẩm “Phòng còn hơn chống”); hai bà bầy hàng quán và để thóc lấn chiếm vỉa hè của người đi bộ đòi ông đi xe máy trên vỉa hè, người nồng nặc mùi rượu đền vì xô vào hàng quán, ông đi xe máy sai luật cũng đòi bồi thường vì bị thương tích, cả 3 xông vào cãi nhau, chỉ khi được cán bộ hội phụ nữ lấy Luật ATGT ra phân tích mới nhận ra lỗi, giàn hòa với nhau, hứa không tái phạm (tiểu phẩm “Chuyện làng tôi”).

Hay tình huống thương tâm của cậu con trai độc nhất trong tiểu phẩm “Thông điệp gửi về trần thế”, sau 12 năm miệt mài đèn sách thi đỗ đại học, ngày lên nhập trường vui với bạn bè quá chén, rồi điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, gây tai nạn, chết xuống âm phủ vô cùng ân hận, tự dằn vặt mình: giá như đừng uống quá nhiều rượu, giá như đội mũ bảo hiểm… thì không đến nỗi phải chết khiến bố mẹ già không ai chăm sóc…

Để giữ gìn hạnh phúc cho mọi nhà, xây dựng văn hóa giao thông, các đội tham gia hội thi muốn gửi đến khán giả nhiều điều tuyệt đối không được vi phạm khi tham gia giao thông đã ghi trong Luật giao thông đường bộ là: không được uống rượu bia, không lạng lánh, phóng nhanh vượt ẩu, không vượt đèn đỏ, không lái xe một tay, không vừa lái xe vừa nghe điện thoại, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để đồ và bán hàng, không đi xe trên phần đường dành cho người đi bộ… và không ít điều phòng hơn chống là: đội mũ bảo hiểm, luôn có ý thức chấp hành Luật Giao thông…

CLB xã Thái Thọ, CLB xã Đông Xuân còn kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông như: Dạy ATGT ở các bậc học, lấy làm căn cứ xét hạnh kiểm cuối năm học của học sinh; công an xã, CLB “Phụ nữ với ATGT” công khai số điện thoại để ai cần tư vấn Luật ATGT thì gọi; xử phạt nặng hơn nữa với các trường hợp vi phạm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động…

Với mong muốn đem về hội thi những thông tin đúng, hữu ích nhất, vẫn thể hiện các phần việc mà CLB đã làm được góp phần giảm tai nạn giao thông ở địa phương, chị Đỗ Thị Lụa, xã Tân Hòa (Vũ Thư) ban ngày làm việc nhà, tối đến cùng các thành viên của CLB miệt mài tập luyện suốt một tuần, thổ lộ: mệt, vất vả nhưng vui, tham gia hội thi học được nhiều kinh nghiệm từ các đơn vị bạn, củng cố kiến thức về Luật ATGT, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động. Chị cho rằng: cả 3 phần thi đều căng thẳng nhưng phần thi tiểu phẩm mang tính văn nghệ hài hước, cung cấp nhiều kiến thức, khán giả dễ hiểu, dễ tiếp thu, dễ thực hành hơn. Còn chị Đào Thị Mấm, xã Thái Thọ (Thái Thụy) qua hội thi muốn gửi gắm đến toàn thể mọi người rằng: hãy chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông, coi Luật Giao thông là hành trang không thể thiếu, là bài học không thể quên mỗi khi tham gia giao thông.

Hội thi chỉ diễn ra có nửa ngày nhưng có tính giáo dục, thuyết phục rất cao, Ban giám khảo đã trao giải nhất cho CLB xã Thái Thọ, giải nhì cho CLB xã Đông Xuân, giải ba cho xã Phú Xuân và Quang Lịch.  Thiết nghĩ, các đội về đây đều đã chơi hết mình, cống hiến hết mình, đó mới là thành công lớn nhất của hội thi.

Thu Hiền

  • Từ khóa