Sâu nặng với Trường Sa
Toàn cảnh Đảo Phan Vinh A thuộc quần đảo Trường Sa.
Trường Sa đêm cuối năm. Bầu trời và mặt biển tối đen như mực. Càng về khuya lạnh, gió càng thốc và sóng cứ chồm chồm gào thét. Trong ánh đèn mờ dưới khoang tàu, dù mệt lả vì say sóng tôi vẫn cố chuẩn bị đồ nghề tác nghiệp và sắp lại những tờ báo tết để sáng mai lên đảo tặng anh em cán bộ, chiến sĩ đầu tiên trên hành trình đến các đảo và điểm đảo ở Trường Sa.
Trong không khí bộ đội chuẩn bị đón tết sớm, khi được trao tặng những số báo mà trong đó Báo Thái Bình dành nhiều trang để phản ánh về Trường Sa, Trung úy Nguyễn Đình Sơn, Chính trị viên đảo Đá Lớn B xúc động chia sẻ: Ở đảo này người Thái Bình nhiều lắm, tôi cũng quê gốc Thái Bình đây! Thật tình, chỉ nhìn thấy bìa báo có hai chữ Thái Bình là chúng tôi đã rưng rưng nhớ về quê hương rồi. Ở hải đảo xa xôi mà có được tờ báo để đọc sau những phiên gác là quý lắm; cảm ơn Báo Thái Bình và cảm ơn nhà báo nhé.
…Cô Lin là đảo có vị trí trọng yếu trong cụm đảo Cô Lin - Len Đao - Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa. Ở đây, mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn phải tập trung cao độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn cho bà con ngư dân khai thác hải sản. Sau bữa cơm chiều, Thượng úy Vũ Đức Mạnh, Chính trị viên đảo Cô Lin, quê ở xã Thụy Quỳnh, huyện Thái Thụy kéo tôi đi một vòng quanh đảo. Cầm những tờ báo còn thơm mùi giấy mới mà tôi tặng, anh nghẹn ngào: Những tờ báo Thái Bình là món quà tinh thần rất lớn và cũng trở thành tài liệu sinh hoạt chính trị, văn hóa của anh em bộ đội trên đảo. Lâu lắm rồi đảo Cô Lin mới được đoàn công tác từ đất liền ra tặng sách, báo. Quý lắm! Hạnh phúc nhất là được đọc báo của quê hương.
Sáng sớm hôm sau, tiễn chúng tôi rời đảo để lên tàu tiếp tục hải trình Trường Sa, anh Mạnh nói với theo: Lần sau các nhà báo ra đảo nhớ mang theo nhiều báo tặng anh em nhé. Rồi giọng một chiến sĩ khác tiếp vào: Đó là sợi dây kéo gần hải đảo với quê hương người chiến sĩ đấy các anh ơi, chúng tôi mong lắm!
Do đường xa, đi lại khó khăn nên số lượng báo mang ra tặng bộ đội Trường Sa có hạn. Vì thế, ở những đảo quân số đông thì 5 - 6 cán bộ, chiến sĩ chung nhau đọc một tờ báo. Dưới tán lá bàng vuông, cạnh cột mốc chủ quyền, bên chân bờ sóng ầm ào, ở đâu anh em cũng chăm chú đọc và ngắm ảnh trên từng trang báo. Chiến sĩ Vũ Tuấn Phong, đảo Sinh Tồn Đông, quê ở xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ bộc bạch: Báo Thái Bình hấp dẫn chúng tôi bởi những thông tin cập nhật về quê hương, nhất là phản ánh rất sinh động về cuộc sống của bộ đội Trường Sa đang ngày đêm canh giữ biển, trời Tổ quốc. Dưới góc nhìn và cách viết của nhà báo, Trường Sa hiện lên thật đẹp, thật hùng vĩ, thật nên thơ, quân và dân trên các đảo cũng rất đỗi hiên ngang, kiên cường, anh dũng. Chính điều đó càng khiến chúng tôi thêm yêu, gắn bó với đảo và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc mà Đảng, Nhà nước, Quân đội, nhân dân giao phó.
Các chiến sĩ là người Thái Bình thì phấn khởi khi đọc Báo Thái Bình vì thấy sự đổi thay đi lên mọi mặt của quê hương, tự hào khoe với đồng đội về con người, mảnh đất quê mình. Còn những chiến sĩ ở các tỉnh, thành phố khác cũng thích thú bởi được biết thêm về một miền quê có truyền thống cách mạng, bề dày văn hóa và từng ngày phát triển. Chiến sĩ Lê Quốc Quý, đảo Tiên Nữ, quê ở Khánh Hòa cho biết: Đọc Báo Thái Bình tôi như được du lịch trải nghiệm và hiểu hơn về một miền quê trù phú của “chị Hai năm tấn” mà tôi ít có dịp được đến thăm.
Là người từng đưa hàng trăm đoàn nhà báo ra tác nghiệp ở Trường Sa, Đại tá Nguyễn Hưng, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146 cho biết: Báo Thái Bình và các cơ quan báo chí trong cả nước là người bạn thân của chúng tôi. Họ như con tàu chuyên chở thông tin từ đất liền ra với bộ đội Trường Sa và từ hải đảo xa xôi về với đất liền. Những dòng thông tin kết nối đó đã làm cho Trường Sa không còn xa, để đồng bào trong và ngoài nước yên tâm, tin tưởng, chia sẻ, hỗ trợ nhiều hơn về mọi mặt cho quân, dân trên các đảo. Đồng thời, tờ báo cũng là nguồn cổ vũ, động viên kịp thời, tiếp sức cho cán bộ, chiến sĩ Trường Sa vượt qua gian lao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc lãnh thổ, lãnh hải và vùng trời thiêng liêng phía cực Đông của Tổ quốc thân yêu của chúng ta.
Câu chuyện của tôi với bộ đội Trường Sa đón nhận các ấn phẩm Báo Thái Bình ngày ấy thấm thoát đã gần 5 năm. Thời gian, tình cảm của tôi với cán bộ, chiến sĩ Trường Sa ngày thêm gắn bó. Cây bàng vuông, món quà từ Trường Sa mang về tòa soạn Báo Thái Bình trồng nay tán rộng và ngày thêm vươn cao. Công nghệ phát triển, tôi và các chiến sĩ cũng thường xuyên trò chuyện qua zalo không chỉ thấy tiếng mà còn thấy hình. Trò chuyện với Trung tá Phạm Thanh Tân, Chủ nhiệm Phòng không Lữ đoàn 146, anh phấn khởi cho biết: Ở tất cả các đảo và điểm đảo bây giờ đều có điện và internet rồi. Vì thế, anh em người Thái Bình đang công tác ở Trường Sa có điều kiện thường xuyên đọc Báo Thái Bình điện tử, cập nhật thông tin về quê hương hàng ngày nên ai cũng vui và phấn khởi lắm.
Cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa Đông trồng cây xanh trên đảo. Ảnh: Nguyễn Thơi
Khắc Duẩn
Tin cùng chuyên mục
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư chúc Tết Trung thu năm 2024 cho các cháu thiếu niên, nhi đồng 13.09.2024 | 18:13 PM
- Tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” 03.08.2024 | 20:28 PM
- LỜI CẢM TẠ 05.06.2024 | 12:40 PM
- Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”, Huân chương các loại, các hạng 06.03.2024 | 11:06 AM
- Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết một số địa phương, đơn vị 06.02.2024 | 18:43 PM
- Thăm hỏi, động viên gia đình chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ 23.09.2023 | 15:05 PM
- Hướng dẫn cách thay ảnh đại diện có kèm avatar frame ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023 21.09.2023 | 16:00 PM
- Chuyển đổi số báo chí, bài học và kinh nghiệm rút ra 09.08.2023 | 22:20 PM
- Ngày đón anh trở về 26.07.2023 | 16:31 PM
- Hội LHPN huyện Vũ Thư: Tập huấn nghiệp vụ công tác xã hội đối với trẻ tự kỷ 23.07.2023 | 09:50 AM
Xem tin theo ngày
-
Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam
- 26 tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2025 được trao thưởng
- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên
- Hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh
- Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tạo nền tảng thuận lợi cho tỉnh Thái Bình hợp nhất với tỉnh Hưng Yên cùng đất nước vươn mình
- Bứt phá, vươn lên mạnh mẽ hơn, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, giàu mạnh bền vững và thịnh vượng
- Kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 thông qua nhiều nghị quyết quan trọng và thành công tốt đẹp
- Tăng cường chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, quyết định đúng đắn các vấn đề, góp phần vào thành công của kỳ họp
- Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026