Thứ 4, 01/05/2024, 01:52[GMT+7]

Cuộc gặp mặt thắm tình quê hương

Thứ 2, 11/03/2013 | 09:21:09
877 lượt xem
Thăm quê hương Hưng Hà từng ngày đổi mới là ước vọng của gần 400 hội viên Hội đồng hương Hưng Hà tại Thành phố Thái Bình. Ước vọng đó đã trở thành hiện thực vào đầu xuân Quý Tỵ - 2013. Ngày 18 tháng Giêng vừa qua - một ngày ấm áp, lất phất những hạt mưa xuân, tại Trung tâm Hội nghị huyện, Huyện ủy, UBND huyện Hưng Hà đã có buổi gặp mặt trang trọng, đầy ý nghĩa với toàn thể hội viên Hội đồng hương Hưng Hà tại Thành phố Thái Bình.

Về thăm quê mẹ, quê cha
Nơi sinh, nơi dưỡng để ta trưởng thành

Thăm quê hương Hưng Hà từng ngày đổi mới là ước vọng của gần 400 hội viên Hội đồng hương Hưng Hà tại Thành phố Thái Bình. Ước vọng đó đã trở thành hiện thực vào đầu xuân Quý Tỵ - 2013. Ngày 18 tháng Giêng vừa qua - một ngày ấm áp, lất phất những hạt mưa xuân, tại Trung tâm Hội nghị huyện, Huyện ủy, UBND huyện Hưng Hà đã có buổi gặp mặt trang trọng, đầy ý nghĩa với toàn thể hội viên Hội đồng hương Hưng Hà tại Thành phố Thái Bình.

Ngay từ sáng sớm, 315 hội viên trong những bộ trang phục đẹp nhất đã tề tựu đông đủ tại Công ty CP Hoàng Hà để trở về quê dự buổi gặp mặt và tham quan các di tích lịch sử của huyện. Đoàn xe do Công ty CP Hoàng Hà và Tập đoàn Hương Sen tài trợ, rực rỡ băng, cờ, khẩu hiệu đã đưa các đại biểu về quê trong không khí hồ hởi, phấn khởi, chờ đón. Đúng 7 giờ 30 phút đoàn xe đã về đến nghĩa trang liệt sĩ huyện, nơi yên nghỉ của những nguời con quê hương đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc - một công trình đuợc xây dựng bề thế tôn nghiêm. Lễ tuởng niệm còn có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, các ban, ngành, đoàn thể của huyện và đuợc tổ chức khá trang trọng, để lại ấn tượng và cảm xúc sâu sắc cho các đại biểu ngay từ những giây phút đầu. Tại buổi gặp mặt còn có các con em của Hưng Hà đã thành đạt đang công tác tại các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, huyện, Thành phố Thái Bình về dự, chúc mừng Hội đồng hương.

Trong không khí vui mừng, phấn khởi, ấm tình quê hương, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã giới thiệu về vùng đất “Địa linh nhân kiệt” Long Hưng xưa và Hưng Hà ngày nay, một miền quê huyền thoại. Đồng thời, khẳng định những đóng góp của Hưng Hà trong các thời kỳ cách mạng, cùng những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới. Thay mặt cho các đại biểu về dự buổi gặp mặt đầy ý nghĩa, ông Doãn Khắc Phu, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thể hiện sự tự hào về quê hương Hưng Hà trong quá khứ, hiện tại và tương lai; cám ơn sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo và những tình cảm quý báu mà Huyện ủy, UBND huyện, cán bộ và nhân dân trong huyện đã dành cho con em đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Thái Bình; đồng thời hứa phát huy truyền thống của quê hương, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đến thăm khu di tích lịch sử quốc gia Đền Trần xã Tiến Đức, nơi thờ các vua Trần, các hội viên càng tự hào về vùng đất Long Hưng, nơi phát tích, dựng nghiệp của nhà Trần với chiến công oanh liệt 3 lần đánh thắng giặc Nguyên - Mông xâm lược. Thăm đền thờ họ Trần Việt Nam nơi thờ 21 vị có công lớn thời Trần tại xã Thái Phương mọi người lại bồi hồi nhớ lại hai câu thơ của Bác Hồ:  “Thời Trần văn giỏi, võ nhiều/ Ngoài dân thịnh vượng, trong triều hiển minh”. Thăm khu di tích lịch sử đền Tiên La xã Đoan Hùng mọi người đều tưởng nhớ đến nữ tướng trung liệt của Hai Bà Trưng là Đông nhung Đại tuớng quân Vũ Thị Thục.

Tạm biệt quê hương Hưng Hà trở lại Thành phố Thái Bình, các hội viên đều có chung một cảm nghĩ: một chuyến đi đầy ý nghĩa, một cuộc  gặp gỡ  đầy cảm xúc, thắm tình quê hương.

Đặng Văn Cao

(Thành phố Thái Bình)

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày