Thứ 7, 27/07/2024, 19:04[GMT+7]

Gia đình người lính có nhiều danh hiệu cao quý

Thứ 4, 24/07/2013 | 14:52:49
1,323 lượt xem
Ngày nay, cứ vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ hay ngày hội Quốc phòng toàn dân gia đình cụ lại được các đoàn thể, chính quyền địa phương đến thăm hỏi và động viên khiến cụ thấy như vơi đi nỗi đau thương mất mát do chiến tranh để lại. Ðặc biệt, đây là dịp các con cháu của cụ sum họp bên nhau, những giây phút tràn ngập niềm vui, tiếng cười trong gia đình người lính.

Cụ Nhâm Văn Lộc chăm sóc vườn cây cảnh tại gia đình

Nhân dịp Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, tôi ghé thăm gia đình cụ Nhâm Văn Lộc thôn Thái Hòa, xã Ðông Hoàng (Ðông Hưng). Cụ rất vui tiếp chúng tôi trong một gian nhà nhỏ, gọn gàng, sạch đẹp. Cụ Lộc năm nay đã ngoài 80 tuổi, là thương binh chống Pháp. Cụ Nhâm Văn Lộc vào bộ đội năm 1950 thuộc Sư đoàn 320. Là lính bộ binh, trong đơn vị anh em thường nói vui với nhau phân đội này có đi mà không có về, vì ôm bộc phá vào đánh lô cốt giặc, hay kho tàng, nơi cơ quan đầu não của giặc Pháp, khi bộc phá nổ rất nguy hiểm cho tính mạng người điều khiển. Cụ bị thương trong lúc làm nhiệm vụ đánh bộc phá tiêu diệt bốt giặc ở Nho Quan, Ninh Bình. Hiện nay, cụ vẫn còn mảnh đạn nhỏ nằm ở trong người mà không phẫu thuật được vì nó nằm sát tim. Cứ khi trái gió, trở trời vết thương cũ lại tái phát khiến toàn cơ thể đau đớn, khó chịu.

Vừa qua, cụ vinh dự được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Ðảng. Cụ đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương chống Pháp và chống Mỹ cứu nước hạng Nhất. Ngoài ra, cụ còn được nhận Huân chương Vì sự nghiệp phát triển nông thôn trong giai đoạn chuyển ngành. Cụ luôn khuyên dạy các con: “Ông cha ta ngàn năm lịch sử luôn đứng lên đánh giặc để giữ gìn non sông đất nước, bố là thương binh chống Pháp, các con phải tiếp tục đem sức lực tuổi trẻ vào bộ đội đánh giặc Mỹ để giải phóng quê hương đất nước”. Nghe theo lời dạy của cụ, ba người con trai đều xung phong nhập ngũ: Nhâm Văn Cường là bộ đội tình nguyện sang Lào; con thứ hai là Nhâm Văn Sơn bộ đội biên phòng; con thứ ba Nhâm Ngọc Dũng tham gia chiến dịch Mậu Thân 1968 và hy sinh tại mặt trận Tây Ninh. Hài cốt của liệt sĩ Dũng đã được đưa về nghĩa trang xã Ðông Hoàng. Rất phấn khởi, cụ mở tủ đưa cho tôi xem một hộp to huân, huy chương các loại như Huy chương Chiến sỹ vẻ vang, Chiến sĩ quyết thắng, Huân chương giải phóng, rồi thẻ thương binh, thẻ Ðảng, Bằng Tổ quốc ghi công. Cụ phấn khởi vì giờ đây con cháu cụ đã trưởng thành và được Ðảng, Nhà nước quan tâm.

Ngày nay, cứ vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ hay ngày hội Quốc phòng toàn dân gia đình cụ lại được các đoàn thể, chính quyền địa phương đến thăm hỏi và động viên khiến cụ thấy như vơi đi nỗi đau thương mất mát do chiến tranh để lại. Ðặc biệt, đây là dịp các con cháu của cụ sum họp bên nhau, những giây phút tràn ngập niềm vui, tiếng cười trong gia đình người lính.

BÙI MINH KHANG

(Ðông Dương, Ðông Hưng)

  • Từ khóa