Phụ nữ khiếm thị Hưng Hà Tự tin, hòa nhập, khẳng định mình
Thế nhưng nhưng phần lớn các chị đã biết tìm riêng cho mình “nguồn sáng”, gạt bỏ mặc cảm, tự tin, hòa nhập và khẳng định mình bằng bàn tay, khối óc, nghị lực can trường của một người khiếm thị.
Về thôn Hưng Phú xã Hùng Dũng (Hưng Hà), hỏi đến cửa hàng tạp hóa của chị Phạm Thị Thu không ai là không biết, ai cũng xuýt xoa, khen ngợi và khâm phục, bởi chị Thu bị mù cả hai mắt nhưng lấy hàng cho khách, thu tiền, trả tiền thừa không sai, không thiếu một đồng. Các cụ xưa thường nói “Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay”, ông trời bắt tội lấy đi của chị đôi mắt sáng, bù lại chị có trí nhớ rất tốt, cảm quan tuyệt vời và đặc biệt là nghị lực vượt qua chính mình để là người “tàn nhưng không phế”.
Chính điều đó đã giúp chị thoát khỏi tự ti, mặc cảm, hòa nhập và trở thành trụ cột chính làm kinh tế của gia đình, điều mà nhiều người mắt sáng cũng khó làm được. Nhà nghèo, chí lớn, chị Thu cùng chồng vay vốn của Hội Người mù, của Ngân hàng CSXH và Hội Phụ nữ 8 triệu đồng, mở cửa hàng tạp hóa ngay tại nhà. Cửa hàng có tới hàng trăm mặt hàng khác nhau, thế mà chị vẫn nhớ giá cả từng mặt hàng, bánh lấy chỗ nào, sữa lấy chỗ nào... Cách ghi chép sổ sách bằng chữ nổi Brai và sắp xếp hàng theo từng ngăn, từng khu đã giúp chị không bị nhầm lẫn.
Sau 7 năm vừa bán, vừa mầy mò cách quản lý cửa hàng hợp lý, không để sai sót, bà con trong và ngoài xã đến mua hàng động viên, khích lệ, chị Thu đã cùng chồng con xây dựng được một cơ ngơi khang trang, với 3 gian nhà mái bằng, có đầy đủ công trình phụ hợp vệ sinh và còn tích lũy được gần 50 triệu đồng.
Với người khiếm thị việc đi lại, sinh hoạt quả là khó khăn, với chị Thu càng khó khăn hơn, song sự tự tin, lòng dũng cảm đã giúp chị trở thành bà chủ của một cửa hàng đông khách, mọi người quý mến và là người nhiệt tình, hăng say với công tác Hội, được tín nhiệm bầu là ủy viên BCH - trưởng ban phụ nữ mù huyện Hưng Hà. Khi cả hai mắt bị lòa, chị Thu tưởng cuộc sống của mình sẽ bó hẹp trong bốn bức tường chán ngắt, vậy mà giờ đây chị đã khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong gia đình và cả ngoài xã hội.
Khác với chị Thu, chị Cao Thị Văn, thôn Sòi 2, xã Phúc Khánh chỉ bị mờ mắt, nhìn cái gì cũng mờ mờ, trăng trắng, song giống chị Thu bởi nghị lực và ý chí vượt lên khiếm khuyết, khẳng định mình. Dù chồng và hai con hết lòng quan tâm, động viên chị chỉ tập trung vào việc trông nhà, nhưng cảnh nhà còn túng bấn, thấy chồng con vất vả sớm tối, còn mình cứ ngồi chơi nên không đành, vả lại chị không muốn là kẻ ăn bám khi sức khỏe còn, hai tay, hai chân lành lặn.
Thế là hàng ngày, chị mò mẫm, sờ lần từng bước ra đồng cắt cỏ thả xuống ao cho cá, lấy rong, bèo về thái nấu cho lợn, phụ chồng con chăm sóc, cấy cày, gặt hái 8 sào ruộng. Đã bao lần tay bị liềm và dao cứa chảy máu nhưng chị vẫn cắn răng chịu đau, kiên trì, nhẫn nại để trở thành người hữu ích. Chị Văn còn gạt mặc cảm khiếm khuyết, dùng đôi tai lành lặn của mình nghe như nuốt lấy từng lời trong lớp tập huấn chuyển giao KHKT do Hội nông dân tổ chức rồi áp dụng vào chính mảnh ruộng, vườn, ao, chuồng nhà mình, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mỗi năm 2 vụ lúa, một vụ đỗ tương, lợn, gà, cá đem về cho gia đình chị gần 100 triệu đồng. Từ một gia đình khó khăn nhất nhì thôn Sòi 2, nay gia đình chị Văn đã thoát nghèo, trở thành điển hình phụ nữ vượt khó vươn lên của Hội người mù Hưng Hà.
Để có thể hòa nhập với cuộc sống đời thường, chị em phụ nữ khiếm thị ở Hưng Hà đã phải nỗ lực trải qua rất nhiều gian nan, vất vả, cả máu và nước mắt vì nếu họ muốn đạt được điều gì đó họ phải cố gắng gấp mấy lần người thường. Nhưng rất may bên cạnh họ luôn có người thân, bạn bè, bà con lối xóm, đặc biệt là Hội người mù đã động viên, giúp đỡ cả về tinh thần và vật chất, như: tổ chức học chữ nổi Brai, tẩm quất, bấm huyệt, làm tăm tre, đan tre, làm mành, đánh đay, bện chổi tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều chị em.; cho các chị khó khăn vay vốn phát triển sản xuất, chăn nuôi, tổ chức tập huấn chuyển giao KHKT; cùng với Sở LĐ - TBXH, BHXH tỉnh, phòng lao động thương binh xã hội huyện tặng thẻ bảo hiểm y tế, giải quyết trợ cấp chế độ theo NĐ 67 của Chính phủ và tặng quà cho nhiều chị em khiếm thị...
Sự động viên, giúp đỡ dù là nhỏ nhưng đối với người khiếm thị, đặc biệt là phụ nữ khiếm thị vô cùng đáng quý, đáng trân trọng, là động lực to lớn giúp các chị xóa bỏ mặc cảm khiếm khuyết, dũng cảm vươn lên khẳng định mình.
Đỗ Hiền
Tin cùng chuyên mục
- Tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” 03.08.2024 | 20:28 PM
- LỜI CẢM TẠ 05.06.2024 | 12:40 PM
- Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”, Huân chương các loại, các hạng 06.03.2024 | 11:06 AM
- Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết một số địa phương, đơn vị 06.02.2024 | 18:43 PM
- Thăm hỏi, động viên gia đình chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ 23.09.2023 | 15:05 PM
- Hướng dẫn cách thay ảnh đại diện có kèm avatar frame ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023 21.09.2023 | 16:00 PM
- Chuyển đổi số báo chí, bài học và kinh nghiệm rút ra 09.08.2023 | 22:20 PM
- Ngày đón anh trở về 26.07.2023 | 16:31 PM
- Hội LHPN huyện Vũ Thư: Tập huấn nghiệp vụ công tác xã hội đối với trẻ tự kỷ 23.07.2023 | 09:50 AM
- Thành phố: Tri ân người có công 21.07.2023 | 09:38 AM
Xem tin theo ngày
- Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư
- Triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại huyện Kiến Xương
- Triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại Hưng Hà
- Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh
- Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhân ngày truyền thống của ngành
- Công bố các quyết định về công tác cán bộ
- Nhiều kết quả tích cực trong thực hiện Chỉ thị số 26 của Bộ chính trị
- Hội thảo khoa học cấp Bộ “Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao – Đột phá chiến lược phát triển vùng đồng bằng sông Hồng”
- Khen thưởng 55 tập thể, cá nhân trong tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã Thái Bình, 20 năm xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình
- Thắp mãi ngọn lửa tri ân