Thứ 3, 23/07/2024, 19:16[GMT+7]

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ

Thứ 3, 23/07/2024 | 17:05:25
264 lượt xem
Kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), 94 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2024), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình) và viếng các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh. Dự lễ dâng hương có đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đoàn cán bộ, nhân viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ.

Tại Đền thờ Bác Hồ, trong không khí trang nghiêm, thành kính, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao trời biển của Bác Hồ - lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất. Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam và nhân loại.

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ.

Trước Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nguyện ra sức thi đua học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; không ngừng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đoàn cán bộ, nhân viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh.

Tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú của quê hương đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Nguyễn Triệu