Thứ 5, 27/02/2025, 13:32[GMT+7]

Tỏa sáng tinh thần người chiến sĩ áo trắng

Thứ 5, 27/02/2025 | 08:51:45
504 lượt xem
Khi đã khoác lên mình tấm áo blouse trắng, hơn ai hết, các bác sĩ, nhân viên y tế đều hiểu được trách nhiệm và sứ mệnh thiêng liêng, cao cả của mình. Vì thế, dù ở cương vị, hoàn cảnh nào họ vẫn luôn cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ, làm tỏa sáng hơn tinh thần của người chiến sĩ áo trắng.

Bác sĩ Đỗ Mạnh Toàn, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh (người ngoài cùng bên trái) đã thực hiện hàng nghìn ca phẫu thuật, trong đó có nhiều ca bệnh khó.

Không lùi bước trước ca bệnh khó 

“Trước khi mẹ tôi phẫu thuật, bên cạnh niềm tin về sự thành công, tôi cũng đã nghĩ đến tình huống xấu nhất bởi mẹ tôi đã 102 tuổi. Thế nhưng, điều kỳ diệu đã đến. Với lòng tận tâm, trách nhiệm, nhiệt tình của bác sĩ Đỗ Mạnh Toàn, Trưởng khoa cùng các cán bộ, nhân viên Khoa Ngoại tổng hợp và Khoa Gây mê hồi sức của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ca mổ đã thành công. Đến nay, sau gần 1 năm phẫu thuật, sức khỏe của mẹ tôi ổn định, gia đình rất vui và phấn khởi. Một lần nữa, tôi xin gửi lời cảm ơn tới bác sĩ Toàn và cán bộ, nhân viên trong kíp mổ” - đó là chia sẻ của ông Vũ Đình Hồi (Thái Thụy) có mẹ bị u nang buồng trứng phải xoắn, đã được phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh năm 2024. Đây là một trong nhiều ca phẫu thuật khó, phức tạp ở bệnh nhân cao tuổi (trên 100 tuổi) được bác sĩ Đỗ Mạnh Toàn trực tiếp thực hiện. 

Sinh năm 1979, bác sĩ Đỗ Mạnh Toàn đã có 20 năm kinh nghiệm làm công tác cấp cứu ngoại khoa về ổ bụng, đã thực hiện hàng nghìn ca phẫu thuật, trong đó có rất nhiều ca bệnh khó, phức tạp như phẫu thuật cắt khối tá tụy, phẫu thuật cắt gan, phẫu thuật nội soi cắt dạ dày, cắt đại trực tràng..., cứu sống nhiều bệnh nhân khỏi căn bệnh hiểm nghèo, giảm tỷ lệ tử vong và biến chứng, mang đến niềm vui, hạnh phúc cho bệnh nhân và gia đình của họ. 

Bác sĩ Đỗ Mạnh Toàn chia sẻ: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ năm 2005, trải qua nhiều vị trí, bằng trách nhiệm của người thầy thuốc, tôi luôn muốn người bệnh được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại tỉnh, giảm gánh nặng chi phí điều trị, không phải chuyển tuyến trên. Vì thế, trên cương vị người đứng đầu Khoa, tôi đã mạnh dạn đề xuất Bệnh viện triển khai nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu. Đến nay, Khoa đã triển khai được trên 90% kỹ thuật theo phân tuyến, trong đó nhiều kỹ thuật trước đây chỉ tuyến trung ương mới có thể thực hiện. 

Xuất phát từ tình yêu thương người bệnh, bác sĩ Toàn còn chủ động nghiên cứu, sáng tạo, là chủ nhiệm của nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó có đề tài đã đạt giải nhì hội thi sáng tạo khoa học, công nghệ và kỹ thuật tỉnh. Bên cạnh đó, bác sĩ Toàn còn thực hiện đào tạo, chuyển giao kỹ thuật mổ cho các bệnh viện tuyến huyện; hỗ trợ chuyên môn cho các bệnh viện trong tỉnh trong trường hợp cấp cứu ngoại viện. Với những cống hiến trong nghề, đầu năm 2025 bác sĩ Đỗ Mạnh Toàn được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú. Đây là sự ghi nhận, là nguồn động viên để bác sĩ Đỗ Mạnh Toàn có nhiều cống hiến hơn nữa trong công tác.

Bác sĩ Phạm Văn Dưỡng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải luôn tích cực học tập, nghiên cứu, phát triển kỹ thuật mới, chuyên sâu, nhất là về lĩnh vực chạy thận nhân tạo.

Đổi mới, nâng chất lượng phục vụ người bệnh 

28 năm công tác trong ngành y, từ một cán bộ của Trạm Y tế xã Đông Trà, y sĩ Phạm Văn Dưỡng đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, trở thành bác sĩ và hiện tại là Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải. Ở cương vị nào bác sĩ Dưỡng cũng luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, được cấp trên, đồng nghiệp đánh giá cao. Năm 2011, bác sĩ Dưỡng đã tham mưu ban giám đốc triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện. Thời điểm đó, Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải là một trong những bệnh viện tuyến huyện đầu tiên trong tỉnh thực hiện kỹ thuật này. Hàng năm, Bệnh viện duy trì lọc máu chu kỳ, lọc máu cấp cứu cho khoảng 150 bệnh nhân, với số lượng 19.600 thủ thuật lọc máu chu kỳ/năm. Việc triển khai chạy thận nhân tạo đã mang đến niềm vui cho nhiều người bệnh, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. 

Trên cương vị Phó Giám đốc Bệnh viện, bác sĩ Phạm Văn Dưỡng đã cùng tập thể lãnh đạo đưa ra nhiều giải pháp chiến lược nâng cao chất lượng bệnh viện. Nhờ đó, nhiều năm Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải là đơn vị dẫn đầu về khám chữa bệnh khối huyện, thành phố. Hiện Bệnh viện có gần 30 khoa, phòng, cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị y tế hiện đại, đội ngũ nhân lực giàu chuyên môn, kỹ thuật, triển khai được nhiều kỹ thuật cao như phẫu thuật thay khớp gối, khớp háng, phẫu thuật nội soi ổ bụng, nội soi tiết niệu, chạy thận nhân tạo... 

Bác sĩ Phạm Văn Dưỡng cho biết: Lấy người bệnh là trung tâm, trong định hướng phát triển, Bệnh viện sẽ nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, triển khai nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu, trong đó có chạy thận nhân tạo chu kỳ theo phương pháp HDF. Nếu thực hiện được, Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải sẽ là bệnh viện công lập tuyến huyện đầu tiên trong khu vực đồng bằng sông Hồng đưa kỹ thuật chạy thận nhân tạo chu kỳ theo phương pháp HDF vào phục vụ bệnh nhân. 

Luôn tâm niệm: Y đức không chỉ là lời thề khi bắt đầu hành nghề mà còn là lẽ sống, là kim chỉ nam dẫn đường cho mỗi bác sĩ, trong suốt quá trình công tác, bác sĩ Phạm Văn Dưỡng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với những cống hiến trong nghề, vừa qua, bác sĩ Phạm Văn Dưỡng là 1 trong hơn 90 cán bộ, nhân viên y tế trên cả nước được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú. 

Ngoài giờ học, y sĩ Nguyễn Viết Thành, cán bộ Trạm Y tế xã Thụy Liên (Thái Thụy) trực trạm khám, điều trị cho người bệnh.

Nỗ lực không ngừng thực hiện sứ mệnh người thầy thuốc 

Dù đôi chân có thể khiếm khuyết nhưng tinh thần và nghị lực thì nhiều người phải nể phục - đó là nhận xét của đồng nghiệp và người dân khi nói về y sĩ Nguyễn Viết Thành, cán bộ Trạm Y tế xã Thụy Liên (Thái Thụy). Không may bị bệnh bại liệt khi mới 4 tuổi để lại di chứng teo cơ, giảm vận động chân phải khiến việc đi lại gặp khó khăn song không vì thế mà Nguyễn Viết Thành buông xuông, bỏ cuộc, mặc cảm về số phận. Vượt lên chính mình, cậu học trò nghèo luôn ao ước được tới trường, được trở thành thầy thuốc chữa bệnh cứu người. Sau khi tốt nghiệp Trường Trung học Y tế Thái Bình (nay là Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình), y sĩ Nguyễn Viết Thành về làm việc tại trạm y tế. Trải qua nhiều vị trí, địa phương công tác, đến năm 2023, anh xin thôi giữ chức vụ Phó Trưởng trạm, phụ trách Trạm Y tế xã Thụy Văn, chuyển sang công tác tại Trạm Y tế xã Thụy Liên để đi học. Theo học hệ y khoa 6 năm khi đã hơn 40 tuổi, vừa đi học vừa đi làm với nhiều người không phải chuyện đơn giản bởi sự khác biệt về tuổi tác, nhà lại xa trường. Thế nhưng, quyết là làm, khó khăn không phải là rào cản, anh vẫn quyết định theo học Trường Đại học Y Dược Thái Bình. Điều đặc biệt là cùng trong năm này con gái anh cũng đỗ vào Đại học Y Dược Thái Bình, hai bố con trở thành “bạn cùng lớp”. 

Y sĩ Nguyễn Viết Thành chia sẻ: Với nhiều người, quyết định của tôi lúc ấy được cho là “dở hơi”, cũng nhiều người gàn vì ở tuổi ấy vị trí ấy đã là ổn định. Song tôi nghĩ rằng học không bao giờ là đủ. Tôi muốn trau dồi chuyên môn, mở phòng khám để sau này có thể khám bệnh miễn phí cho người nghèo và những người khuyết tật. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn truyền động lực cho những người đồng cảnh ngộ rằng người khuyết tật hoàn toàn có thể làm chủ được cuộc sống của mình. Tôi cũng đang động viên vợ tiếp tục đi học để trau dồi thêm kiến thức. 

Sau những ngày học tập tại trường, y sĩ Nguyễn Viết Thành lại về làm việc tại Trạm Y tế xã Thụy Liên. Không ngại khó, anh còn đến tận nhà thăm khám cho người bệnh, trong đó không ít người cao tuổi, người khó khăn được anh khám, cấp thuốc miễn phí. 

Bà Nguyễn Thị Ánh, xã Thụy Liên chia sẻ: Có bệnh, tôi thường đến Trạm Y tế xã để khám. Ở đây, y sĩ Thành cùng các cán bộ rất nhiệt tình, chu đáo. Nhà tôi có người già, cháu nhỏ, nhiều khi ốm mệt không ra được trạm, gia đình gọi y sĩ Thành đến ngay để khám, điều trị giống như thầy thuốc của gia đình. 

Vượt lên khó khăn, y sĩ Nguyễn Viết Thành vẫn đang nỗ lực mỗi ngày để làm được nhiều hơn những việc ý nghĩa, góp phần cùng các thầy thuốc thực hiện tốt sứ mệnh cao cả chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, cùng các bác sĩ, nhân viên y tế viết thêm những câu chuyện đẹp về y đức.

Hoàng Lanh