Thứ 2, 21/07/2025, 09:21[GMT+7]

Một ngày với chiến sĩ đảo Đá Lớn B

Thứ 6, 27/12/2013 | 08:21:56
1,412 lượt xem
Xuất phát từ Quân cảng Cam Ranh, chuyến tàu HQ 936, vùng 4 Hải quân đưa chúng tôi đến các đảo chìm của quần đảo Trường Sa. Sau 4 ngày vật lộn với những cơn gió “chướng” cấp 7 - 8, giật trên cấp 9 chúng tôi đã đến với đảo Đá Lớn B, vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Rau xanh được trồng tại đảo là nguồn thực phẩm xanh rất quan trọng trong bữa ăn của chiến sĩ Hải quân.

Mặc dù bị những cơn sóng dữ lấy đi nhiều sinh lực, nhưng nhìn thấy hòn đảo thân yêu, ai nấy  đều háo hức. Nhóm phóng viên chúng tôi đã chuẩn bị tất cả đồ nghề, nào là máy ảnh, máy quay, laptop và quà gửi chiến sĩ được bọc trong những túi chống nước chuyên dụng. Mọi người đều ùa ra mạn tàu hướng về đảo. Thượng tá Ngô Duy Đỗ, Lữ đoàn phó quân sự, Lữ đoàn 146 Vùng 4 Hải quân - Đoàn Trường sa, Chỉ huy tàu cho biết: phải đợi con nước lên thì xuồng “tăng bo” mới cập đảo được.

Đúng 13 giờ trưa chúng tôi được lệnh chuẩn bị xuất phát. Hai chiếc ca nô được hạ xuống, 15 phóng viên được hướng dẫn tiếp cận xuồng. Thượng tá Ngô Duy Đỗ, chỉ huy đoàn trực tiếp ngồi cùng anh em. Xuồng của chúng tôi được ca nô kéo vào bờ, mặc dù từ chỗ neo đậu tàu chỉ cách đảo có 500m, nhưng để vượt qua con sóng “mỏ quạ” cao tới 6m là vô cùng khó khăn, chiếc ca nô phải chạy lòng vòng đợi thời cơ cắt sóng… Sau khoảng 30 phút, nhờ những thủy thủ dày dạn kinh nghiệm, chúng tôi cũng đã cập bờ an toàn, tuy nhiên anh em đều ướt hết, ca nô lai dắt chúng tôi bị sóng đập hỏng máy… Chuyến vượt cơn sóng “mỏ quạ” dữ dằn đầu tiên cho anh em báo chí một “cảm giác mạnh” thật khó quên.  Và rồi những mong đợi và chặng đường gian truân đã được đền đáp. Chúng tôi đã được bước chân lên vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc - đảo Đá Lớn B. Thật xúc động khi anh em chiến sĩ chạy ùa ra bãi san hô để đón đoàn… 

Một bữa ăn trưa cùng cán bộ, chiến sĩ trên đảo Ðá Lớn B.

Các chiến sĩ Hải quân với gương mặt thân thiện đón chúng tôi vồn vã như những người thân lâu ngày gặp lại. Lần đầu đặt chân lên đảo, nhưng cảm giác của chúng tôi như được trở về quê nhà. Giữa một bãi rộng bạt ngàn san hô, đảo Đá Lớn B nằm vững chắc uy nghi khẳng định chủ quyền bất khả xâm phạm của đất nước. Sau những cái bắt tay vồn vã, nhóm phóng viên chúng tôi bắt đầu công việc, người nào cũng muốn lưu giữ thật nhiều những bức ảnh, ghi lại những thước phim về cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của anh em chiến sĩ trên đảo, để rồi sẽ truyền tải về đất liền thật nhanh… Được Thượng úy Trần Văn Lãm - một người con quê hương tiếng trống năm 30 (Tiền Hải, Thái Bình) dẫn đi giới thiệu quanh điểm đảo, theo quan sát của chúng tôi, mặc dù thiếu thốn tình cảm, nhưng điều kiện vật chất, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ tương đối đầy đủ. Đảo được lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời và một tuapin gió, bảo đảm điện chiếu sáng, xem ti vi, nấu cơm, bơm nước, quạt điện... Đặc biệt, đảo vừa được đầu tư xây dựng nhà văn hóa - thể thao đa năng phục vụ đời sống tinh thần của quân và dân nơi đây.

Điều khiến anh em báo chí bất ngờ là giữa mùa “gió chướng” và ở giữa vùng biển đảo, nước ngọt được ví như “vàng trắng” nhưng tại đảo lại có vườn rau xanh ngắt với đủ các loại: mùng tơi, cải thìa, rau muống, hành, tỏi, gừng, ớt, mùi tàu. Đặc sắc nhất là một dàn lá mơ xanh mơn man, chuyên phục vụ món truyền thống cây nhà, lá vườn là thịt chó. Thượng úy Lê Thanh Viện, quê Quảng Bình, phụ trách vườn rau tâm sự: Để có rau xanh cải thiện đời sống cho chiến sĩ trên đảo trong thời điểm cuối năm này rất vất vả. Với kinh nghiệm của người vùng biển, Thượng úy Viện đã nắm khá rõ quy trình trồng rau, anh nói điều quan trọng nhất là phải che chắn không cho gió biển thổi vào làm táp lá. Để có nước ngọt tưới cho rau, Thiếu úy Viện đã hô hào anh  em tắm bằng nước biển sau đó tráng nước ngọt, phần nước tráng đó phải giữ lại để tưới cây. Mặt khác chế độ dinh dưỡng cho đất nhất thiết phải bổ sung dinh dưỡng thường xuyên, cứ 6 tháng phải xới phơi đất một lần…

Theo kế hoạch dự kiến, đoàn chúng tôi sẽ rời đảo vào lúc 17 giờ. Nhưng do về chiều, gió bắt đầu mạnh lên cấp 9, xuồng tăng bo không thể vượt qua được con sóng “mỏ quạ”. Vì lý do an toàn, đoàn phải ngủ lại trên đảo. Để có đồ tươi, sản vật của biển thết đãi đoàn, anh em chiến sĩ đã ùa ra dải san hô. Chỉ một lát, một giỏ bự ốc nhảy và hàng chục chú cá trình vàng ươm được mang về chế biến với đủ món. Sau 4 ngày lênh đênh trên biển, chúng tôi được ăn một bữa cơm với toàn đặc sản biển, được ngủ một giấc say sưa với cán bộ, chiến sĩ tại điểm đảo Đá Lớn B, một kỷ niệm không thể quên.

Nguyễn Tùng - Tất Đạt
(Từ đảo Đá Lớn B - Trường Sa)

  • Từ khóa