Chủ nhật, 10/08/2025, 19:27[GMT+7]

Tết sớm ở Trung tâm Nuôi dưỡng và phục hồi chức năng người có công

Chủ nhật, 02/02/2014 | 23:39:22
1,844 lượt xem
Trước Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 hàng chục ngày, Trung tâm Nuôi dưỡng và phục hồi chức năng người có công (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) đã nhộn nhịp đón tiếp nhiều đoàn khách đến thăm, trao quà và chúc tết. Những lời thăm hỏi ân cần, bao tấm lòng sẻ chia và các món quà nặng nghĩa, nặng tình của các đoàn khách như chở mùa xuân đến sớm với “mái nhà chung” của những thương binh nặng nơi đây.

Bác Nguyễn Xuân Thái trang trí nhà đón Tết.

 

38 năm sống trong Trung tâm Nuôi dưỡng và phục hồi chức năng người có công cũng là 38 mùa xuân thương binh 1/4 Nguyễn Xuân Thái, quê ở xã Hồng Châu (Ðông Hưng) cùng vợ con đón giao thừa với cán bộ và các đồng chí, đồng đội tại đây. Bác Thái là thương binh nặng duy nhất của Trung tâm đến nay chưa có nhà riêng nên mấy chục năm qua Trung tâm là ngôi nhà thân thương duy nhất của gia đình bác. Cách ngày tết còn khá xa, cô con gái bác đã tự tay làm một chậu hoa lan rồi gửi về để bố mẹ trang trí nhà đón tết. Từ ngày có chậu hoa bác gái đã lên kế hoạch sắm sửa quần áo mới, bánh kẹo ngon, đong gạo nếp để gói bánh chưng, mua dưa, hành về muối chuẩn bị đón năm mới.

 

Nhắc đến tết, bác Thái như quên hết những đau đớn về thể xác do vết thương cũ tái phát, vui vẻ cho biết: Dù mỗi năm chỉ có 6 - 7 thương binh nặng ở lại đón tết nhưng lãnh đạo và cán bộ, viên chức của Trung tâm vẫn lo chu đáo mọi thứ để bù đắp sự thiệt thòi của chúng tôi. Ði lại nhờ vào chiếc xe lăn nhưng bác Thái và vợ con năm nào cũng hồ hởi tham gia trang trí chậu quất, chậu đào, chuẩn bị mâm ngũ quả cúng giao thừa, tập văn nghệ biểu diễn trong mấy ngày tết.

 

Còn bác Nguyễn Hữu Thiềm vào Trung tâm sau bác Thái 2 năm, đã có nhà riêng ở thành phố Thái Bình nhưng mấy năm gần đây do tuổi cao, khó khăn trong việc đi lại bác cũng ở lại đón giao thừa với mọi người. Bác tâm sự: “Vợ là bác sĩ thường xuyên phải đi trực về nhà vẫn chỉ có một mình nên mấy năm rồi tôi đón tết với anh em trong Trung tâm. Ở đây còn được đón các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, xã, các đơn vị đến thăm, động viên, nỗi đau, nỗi buồn về bệnh tật cũng vơi đi. Ngày tết các bác cũng có nhiều niềm vui: Chiều 30 cùng vợ con dự bữa cơm tất niên do Trung tâm tổ chức, tối 30 lên hội trường ăn bánh kẹo, hoa quả, xem biểu diễn văn nghệ “cây nhà lá vườn” mừng đón giao thừa, nghe Chủ tịch nước đọc lời chúc tết, sáng mồng một đón lãnh đạo và cán bộ Trung tâm đến xông nhà, mừng tuổi rồi các anh em mang rượu, bia, giò, chả, bánh chưng… đến cùng nhau ăn uống, vui xuân như đại gia đình.

 

Vóc dáng nhỏ bé nhưng hàng ngày hộ lý Phạm Văn Hiển vẫn vui vẻ, nhiệt tình với công việc chăm sóc các thương binh nặng.

 

Công việc của người hộ lý chăm sóc các thương binh nặng vô cùng vất vả, khó nhọc vì mỗi thương binh một tính nết, sở thích khác nhau, khi đi phục vụ thương binh tại bệnh viện hộ lý phải ăn cơm hàng, ngủ ngoài hiên, thức thâu đêm thuốc thang, xoa bóp cho các bác, ngày tết trong khi mọi người quây quần đầm ấm bên người thân thì hộ lý vẫn phải khăn gói cùng các thương binh chiến đấu với bệnh tật ở bệnh viện. Biết là gian khổ nhưng Phạm Văn Hiển vẫn xin vào làm hộ lý ở Trung tâm bởi em sống ở đây cùng bố là thương binh nặng từ tấm bé nên rất hiểu, thông cảm và muốn được chia sẻ, xoa dịu nỗi đau hậu chiến của gần 30 người cao tuổi vì vết thương nặng mà phải sống xa gia đình, thiếu thốn tình cảm và sự chăm sóc của người thân. Hiển bảo: “Em vào làm ở Trung tâm từ năm 2006, thường xuyên đón tết cùng bố và các bác ở đây, đã có năm em đón tết ở bệnh viện vì đưa một bác đi cấp cứu, buồn vì không được đón tết cùng gia đình thì ít mà thương các bác ngày tết vẫn phải nằm viện đấu tranh với bệnh tật do vết thương tái phát thì nhiều”.

 

Không chỉ có Hiển mà tất cả cán bộ, viên chức của Trung tâm đều hy sinh niềm vui riêng tận tâm lo cho các thương binh nặng để họ được sống và hòa mình vào không khí ấm áp, vui tươi những ngày tết cổ truyền của dân tộc. Ðồng chí Bùi Ðình Tư, Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng và phục hồi chức năng người có công cho chúng tôi biết: “Năm nào cũng vậy, trước Tết Nguyên đán một tháng Trung tâm rà soát, sớm thực hiện chi trả chế độ và trao quà tết cho các đối tượng, đồng thời thăm khám, chăm sóc sức khỏe cho từng người, nếu ai yếu thì đưa đi bệnh viện, ai về quê ăn tết thì cấp thuốc cho họ mang theo, tổ chức trang trí, chuẩn bị thức ăn mang hương vị ngày tết, để những ai ở lại vẫn có một cái tết vui, khỏe, đủ đầy.

 

Những thương binh nặng đến với “mái nhà chung” này dù đã được Ðảng, Nhà nước quan tâm chăm sóc chu đáo nhưng họ vẫn là những người phải chịu nhiều thiệt thòi, mất mát. Sự thăm hỏi, động viên của các tổ chức nhân dịp Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, Tết Nguyên đán, sự chăm sóc hết lòng của các cán bộ, viên chức Trung tâm hàng ngày, nhất là khi Tết đến xuân về đã mang đến nụ cười xuân trên gương mặt họ.

Trung Hiếu

  • Từ khóa