Thứ 2, 15/12/2025, 03:03[GMT+7]

"Tia sáng" cho người khiếm thị

Thứ 6, 02/05/2014 | 09:19:59
1,101 lượt xem
Khó khăn, nghèo túng là những trở ngại gia đình ông Nguyễn Ngọc An phải trải qua trong cuộc sống trước kia. “Tia sáng” cuộc đời chỉ xuất hiện sau khi anh tham gia sinh hoạt tại Hội Người mù huyện Đông Hưng và được vay 400.000 đồng từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm năm 1995.

Gia đình ông Nguyễn Văn Toản, thôn Vạn Lập (xã Hồng Giang, huyện Đông Hưng) vay vốn đầu tư nuôi cá xóa nghèo.

Khó khăn, nghèo túng là những trở ngại gia đình ông Nguyễn Ngọc An (thôn Duyên Giang, xã Phú Lương, huyện Đông Hưng) phải trải qua trong cuộc sống trước kia. Tai nạn ập đến bất ngờ năm 1992 đã cướp đi ánh sáng của người đàn ông trụ cột trong gia đình. Cuộc sống của đôi vợ chồng nghèo rơi vào trạng thái hoang mang bởi người vợ vừa sinh con được 3 tháng lại phải lo vay chạy khắp nơi chữa trị đôi mắt cho chồng, không còn hy vọng, cuộc sống của anh chìm trong bóng tối. “Tia sáng” cuộc đời chỉ xuất hiện sau khi anh tham gia sinh hoạt tại Hội Người mù huyện Đông Hưng và được vay 400.000 đồng từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm năm 1995. Dù “tia sáng” ấy mỏng manh song với gia đình đó là sự kỳ vọng vào tương lai khi tìm được niềm tin từ cộng đồng, bởi trước đó, anh đã “gõ cửa” nhiều nơi để vay vốn nhưng không thành.

Nhớ lại quãng thời gian cầm số tiền được vay, ông Nguyễn Ngọc An chia sẻ: “Lúc đó nhận được vốn vay, tôi trăn trở làm gì để thoát đói, thoát nghèo? Làm sao có việc làm để không trở thành gánh nặng cho gia đình? Tôi quyết định nấu rượu lấy bã chăn nuôi lợn, gà”. Bài toán khó khăn của gia đình đã tìm được lời giải, từ số lợn ban đầu chỉ có vài ba con đến nay đàn lợn của gia đình khoảng 30 con thịt và 3 lợn nái. Không dừng lại ở đó, năm 2008, ông An quyết định vay thêm số vốn 17 triệu đồng đào ao nuôi cá và mở rộng chăn nuôi thỏ, gà.

Hiện nay, tổng thu nhập bình quân của gia đình đạt 100 triệu đồng/năm sau khi trừ vốn, chi phí. Thành công nhờ vay và sử dụng nguồn vốn hiệu quả, trả lãi đúng kỳ hạn, gia đình ông An tạo được niềm tin với mọi người, nhiều hội viên trong Hội Người mù huyện Đông Hưng và anh em trong họ tộc tìm đến mô hình kinh tế của gia đình học hỏi kinh nghiệm. Vinh dự được Trung ương Hội Người mù tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong Cuộc vận động “Xóa đói giảm nghèo”; Tỉnh hội tặng Giấy khen nhiều năm liền và đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện do Hội Nông dân huyện tặng.

Ông An tâm sự: “Không chỉ riêng tôi, với tất cả anh chị em khiếm thị đều coi nguồn vốn từ chương trình vay vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm như một vị cứu tinh trong lúc khó khăn nhất, tưởng chừng không có gì bấu víu. Nguồn vốn giàu tính nhân văn này đã tiếp thêm nghị lực, tạo hy vọng giúp người mù chúng tôi có thể vươn lên, khẳng định mình”.

Ở Đông Hưng, ngoài ông An còn nhiều hội viên thoát nghèo nhờ sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm hiệu quả như anh Trần Văn Quảng, chị Bùi Thị Tiến. Có vốn, họ dễ chọn cho mình những hướng đi riêng, phát triển chăn nuôi, mở cơ sở tẩm quất tại địa phương tạo thu nhập cho bản thân và giúp nhiều người đồng cảnh. Và cũng nhờ nguồn vốn, người khiếm thị dám “biến” ước mơ của mình trở thành hiện thực, cải thiện và nâng cao cuộc sống gia đình. Trường hợp của ông Nguyễn Văn Toản, thôn Vạn Lập (xã Hồng Giang, huyện Đông Hưng) là một ví dụ điển hình.

Sau khi cưới, cặp vợ chồng khiếm thị bẩm sinh Toản, Liên được thừa hưởng “hoang đảo” rộng chừng 100m2 giữa bốn bề mênh mông nước, mùa lũ nước “ghé” vào tận sân thăm nhà, ao thả cá thì mất trắng. Quá trình kè ao, đôn thổ, lập vườn cần nhiều chi phí trong khi nghề đan rổ, xảo của ông Toản thu nhập không đáng là bao.

Qua nhiều lần vay vốn hỗ trợ từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, gia đình ông Toản đã kiên cố lại hệ thống bờ kè xung quanh 3 sào ao, mở rộng được 1,5 sào vườn và xây dựng chuồng trại nuôi gà ta. Cần cù, chịu khó, sau bao tháng ngày vất vả, gia đình tích lũy số tiền gần 100 triệu đồng hoàn thành hệ thống công trình phụ khép kín.

Có được kết quả như ngày hôm nay, cặp vợ chồng khiếm thị chia sẻ: “Chúng tôi không nghĩ rằng mong ước của mình sẽ trở thành hiện thực bởi xuất phát điểm của gia đình rất khó khăn, cả 2 vợ chồng đều là người khiếm thị. Nếu không được vay vốn làm kinh tế, chắc hẳn gia đình tôi sẽ không có thành quả này”.

Ông Đào Xuân Hùng, Chủ tịch Hội Người mù huyện Đông Hưng cho biết: “Từ số tiền 265 triệu đồng, 36 hội viên Hội Người mù Đông Hưng đã được vay vốn. Sau 2 năm quay vòng, nhiều người đã từng bước vươn lên phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống. Chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát những hội viên có nhu cầu vay sao cho đúng người, đúng đối tượng và đúng mục đích để đồng vốn phát huy hiệu quả”.

Thực tế cho thấy, từ nguồn vốn ban đầu, nhiều người khiếm thị dần khẳng định mình trong xã hội với những kết quả đáng mừng. Song hiện nay, nhu cầu vay lớn trong khi số lượng vốn hạn chế dẫn tới tình trạng một số hội viên muốn đầu tư mở rộng mô hình kinh tế gặp khó khăn, số ít hội viên được vay vốn chưa tìm được hướng đi hiệu quả cho mình. Họ có chung một mong muốn là nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện từ cộng đồng hơn nữa, tiếp thêm hành trang giúp người khiếm thị chiến thắng bóng tối, vươn tới ánh sáng cuộc đời.

Hoàng Lanh

  • Từ khóa