Cuộc hội ngộ đặc biệt
Ngày vui gặp mặt của những chiến sĩ Điện Biên năm xưa.
Hơn 200 CCB đại diện cho gần 850 CCB là chiến sĩ Điện Biên tỉnh Thái Bình của 8 huyện, thành phố tụ họp bên nhau. Những người chiến sĩ năm nào nay vẫn vẹn nguyên khí thế chiến đấu, giọng nói hào sảng kể cho nhau nghe ký ức về một thời hoa lửa.
Cách đây tròn 60 năm, dân tộc Việt Nam với Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014) đã viết nên bản thiên anh hùng ca về chiến tranh nhân dân, lòng yêu nước và tinh thần quả cảm của cả dân tộc. Và hơn hết, chiến thắng ấy đã chứng minh bản lĩnh, trí tuệ của người Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.
Trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ đã đập tan nỗ lực cuối cùng của thực dân Pháp ở Đông Dương, buộc chúng phải ngồi vào bàn đàm phán và ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở khu vực Đông Dương. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới vùng lên đòi quyền độc lập, tự do. Hòa bình lập lại, miền Bắc đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, dốc sức, dốc lòng chi viện cho miền Nam chờ đón ngày thống nhất non sông.
60 năm đã qua đi, lớp chiến sĩ Điện Biên năm xưa người còn, người mất nhưng những chiến công hiển hách đã khắc sâu vào sử sách và lòng tự hào, tự tôn dân tộc của mỗi người Việt Nam.
Kỷ niệm 60 năm chiến thắng, những chiến sĩ Điện Biên của Thái Bình có buổi gặp mặt đầy xúc động, bồi hồi. Chúng tôi - thế hệ sinh ra và lớn lên khi đất nước đã hòa bình, cảm nhận những gian khổ, hy sinh và tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” của lớp lớp cha anh qua những trang sách, câu thơ, bài hát, thước phim tư liệu, như được sống trong những ngày tháng 5 hào hùng của 60 năm về trước qua câu chuyện của những nhân chứng lịch sử một thời “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt”…
Hội trường Trung tâm hội nghị tỉnh ấm áp tình đồng chí, đồng đội của những người lính Điện Biên. Niềm vui chất chứa trong đôi mắt, nụ cười ngày gặp lại, cùng nhau ôn lại kỷ niệm xưa, kể cho nhau nghe về cuộc sống, gia đình như những gì họ đã từng chia sẻ cho nhau những ngày cùng chung chiến hào chiến đấu chống quân xâm lược.
CCB Vũ Văn Minh, 83 tuổi, ở xã Đông Quang (Đông Hưng), nguyên Trung đội phó Trung đội Trinh sát của Trung đoàn 102, Đại đoàn 308 tâm sự: “Khi tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ chúng tôi còn trẻ lắm, lúc ấy chỉ mười tám, đôi mươi. Trung đội của chúng tôi làm nhiệm vụ trinh sát chuẩn bị chiến trường, nắm tình hình địch ở đầu cầu Mường Thanh đến đồi Bản Kéo, đồi A1. Hôm nay được gặp lại đồng chí, đồng đội của mình thực là niềm vui lớn, càng vui hơn khi thấy đồng chí, đồng đội của mình còn mạnh khỏe”.
Tại buổi gặp mặt, CCB Bùi Văn Thanh, nguyên chiến sĩ Trung đoàn 141, Đại đoàn 312, chiến đấu tại đồi Him Lam đã để lại ấn tượng với bài phát biểu lắng đọng cảm xúc người lính. Nhớ lại những ngày chiến dịch cách đây 60 năm trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mưa tầm tã, CCB Bùi Văn Thanh bồi hồi: “Thực dân Pháp khi ấy cho rằng mưa sẽ làm ngập hầm và giao thông hào buộc ta phải lên mặt đất, lúc đó Pháp chỉ việc dùng bom và pháo tiêu diệt. Tuy nhiên, chúng đã sai lầm. Nước vào ngập hầm thì ta tát nước đi, tiếp tục đào giao thông hào lấn dần, bao vây, tiêu diệt từng cứ điểm của địch. Mặc dù chiến đấu trong điều kiện vô cùng gian khổ, khắc nghiệt nhưng bộ đội ta vẫn rất lạc quan, yêu đời, luôn cất cao tiếng hát”.
CCB Bùi Văn Thanh còn nhớ như in những kỷ niệm vui của người lính Điện Biên ngày ấy. Thời gian rảnh, anh em Trung đoàn 102 (Trung đoàn Thủ đô) tự cắt tóc cho nhau nên được gọi vui là “hiệu cắt tóc Thủ đô”; khi chiến đấu với giặc, quần áo bị rách, các cô quân y và hậu cần khâu áo thì anh em đùa là “hiệu may Thủ đô”; các anh nuôi quân mang cơm xuống hào cho chiến sĩ thì anh em đặt tên là “quán cơm bình dân”...
Trước mỗi trận đánh, anh em thường tâm sự với nhau: Đánh Pháp xong, chiến tranh kết thúc, mày thông minh hơn tao cần phải đi học để xây dựng đất nước còn tao về quê làm ruộng, lấy vợ, đẻ thật nhiều con để bù đắp cho đồng đội nằm lại ở Điện Biên… Những câu chuyện vui, hóm hỉnh đầy “chất” lính ấy là món ăn tinh thần giúp người chiến sĩ vượt qua mọi chông gai, những hy sinh, mất mát để tiến lên giành thắng lợi cuối cùng.
60 năm đã qua, chiến thắng Điện Biên phủ mang tầm vóc thời đại được tái hiện sinh động qua lời tâm sự của những người lính Điện Biên. Dù ở nơi đâu, nơi chôn nhau cắt rốn hay quê hương thứ hai của những người con quê lúa ở lại lập nghiệp sau chiến tranh thì tất cả đều có chung một niềm tự hào: những năm tháng chiến đấu gian khổ, ác liệt ấy, quê lúa Thái Bình đã “chia lửa” cho tiền tuyến, cùng với quân dân cả nước làm nên dấu son lịch sử huy hoàng.
Anh Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn khẳng định: “Thế hệ trẻ Thái Bình luôn tự hào về truyền thống cách mạng, ý chí quật cường của thế hệ cha anh đi trước. Các ông, các bác là tấm gương sáng cho chúng tôi học tập, noi theo. Cuộc gặp mặt là dịp để tuổi trẻ Thái Bình một lần nữa củng cố quyết tâm mang hết nhiệt huyết, tài năng của mình để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh”.
Gặp mặt rồi chia tay nhau trong niềm vui và nỗi nhớ, những bàn tay siết chặt, người lính Điện Biên năm xưa như chẳng muốn rời. Trở lại với cuộc sống đời thường, họ nguyện cùng nhau giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, “tuổi cao trí càng cao”, ra sức giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng cho thế hệ trẻ, để truyền thống hào hùng, vẻ vang của dân tộc luôn được lưu giữ, phát huy trong thời kỳ cả nước đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Tất Đạt
Tin cùng chuyên mục
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư chúc Tết Trung thu năm 2024 cho các cháu thiếu niên, nhi đồng 13.09.2024 | 18:13 PM
- Tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” 03.08.2024 | 20:28 PM
- LỜI CẢM TẠ 05.06.2024 | 12:40 PM
- Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”, Huân chương các loại, các hạng 06.03.2024 | 11:06 AM
- Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết một số địa phương, đơn vị 06.02.2024 | 18:43 PM
- Thăm hỏi, động viên gia đình chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ 23.09.2023 | 15:05 PM
- Hướng dẫn cách thay ảnh đại diện có kèm avatar frame ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023 21.09.2023 | 16:00 PM
- Chuyển đổi số báo chí, bài học và kinh nghiệm rút ra 09.08.2023 | 22:20 PM
- Ngày đón anh trở về 26.07.2023 | 16:31 PM
- Hội LHPN huyện Vũ Thư: Tập huấn nghiệp vụ công tác xã hội đối với trẻ tự kỷ 23.07.2023 | 09:50 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam