Thứ 4, 13/08/2025, 02:53[GMT+7]

Dấn thân và chạm tới ước mơ

Thứ 6, 20/06/2014 | 08:40:13
887 lượt xem
Phát động từ năm 2006, qua 8 năm, Giải Báo chí quốc gia không chỉ là sân chơi mà còn trở thành mục tiêu phấn đấu của mỗi cơ quan báo chí và ước mơ của mỗi người làm báo. Bắt đầu có tác phẩm tham gia dự giải từ năm 2008, 5 năm liên tục đạt với tổng số 9 giải, Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Bình đã trở thành một trong những đài phát thanh truyền hình địa phương mạnh trên cả nước về số lượng và chất lượng tác phẩm đạt giải.

Phóng viên Thanh Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Bình tác nghiệp trong một buổi truyền hình trực tiếp. Ảnh: Thành Tâm

Biên tập viên Trần Duy Huy là người đầu tiên của Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Bình đạt giải báo chí quốc gia với tác phẩm “Tuyến Lưu gù”. Với tác phẩm này, anh đã đạt đồng thời hai giải: Giải vàng Liên hoan Phát thanh Truyền hình toàn quốc năm 2008 và Giải B - Giải Báo chí quốc gia năm 2008.

Phóng sự “Tuyến lưu gù” kể về người thanh niên khuyết tật giàu nghị lực, dám vượt qua số phận khắc nghiệt để vươn lên làm giàu bằng nghị lực phi thường và khát vọng sống mãnh liệt. Bằng ngôn ngữ sâu sắc, hình ảnh chân thực, tác phẩm của anh làm người xem xúc động bởi thông điệp được chuyển tải: Nếu có ý chí và nghị lực, chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn và khắc nghiệt của cuộc sống.

Không chỉ có tác phẩm “Tuyến Lưu gù”, biên tập viên Trần Duy Huy còn có một số tác phẩm đạt giải trong các cuộc thi báo chí và phát thanh truyền hình toàn quốc khác như: “Giắng chẳng bại”; “Chị Tâm đi đòi công lý”. Với thế mạnh ở thể loại phóng sự chân dung, nổi bật xuyên suốt trong các tác phẩm của anh là sự phản ánh sâu sắc về ý chí và khát vọng vươn lên của con người. Các tác phẩm chạm tới trái tim người xem bởi luôn thể hiện cái nhìn đầy nhân ái của người viết trước những số phận thiệt thòi.

Cũng là lần đầu nhưng biên tập viên Phạm Hương cùng nhóm tác giả Lâm Minh, Thanh Giang, Xuân Thủy là những người lần đầu tiên của làng báo Thái Bình tham gia dự giải ở thể loại phim tài liệu. Xuất phát là người ngoại đạo, gắn bó thực sự với nghề báo chưa được nhiều năm, nhưng với niềm đam mê nghề nghiệp, biên tập viên Phạm Hương đã dám dấn thân vào thể loại luôn được xem là khó.

Trước đó, chị chưa từng làm phim tài liệu nhưng trong suốt thời gian gắn bó với lĩnh vực lao động, thương binh xã hội, sau nhiều lần làm việc với đội ngũ thanh niên xung phong, trái tim người làm báo đã xúc động và trăn trở sâu sắc. Điều đó thôi thúc chị tự tìm tòi, học hỏi thực hiện phim tài liệu “Những cô gái mở đường ngày ấy”. Tái hiện sự khốc liệt của chiến tranh và sự hy sinh quên mình thời lửa đạn, những bi kịch thầm lặng thời hậu chiến của những nữ thanh niên xung phong, một đề tài không mới nhưng được thể hiện bởi ngôn ngữ, hình ảnh và âm nhạc giàu cảm xúc, bộ phim một lần nữa làm người xem xúc động mạnh mẽ bởi trong từng thước phim, từng lời bình đều ẩn chứa tình cảm sâu sắc của những người đứng đằng sau khuôn hình. Đó cũng chính là tâm tư, tình cảm của thế hệ hôm nay với thế hệ đi trước. Bộ phim xứng đáng nhận Giải C - Giải Báo chí quốc gia năm 2012.

Bên cạnh những tác phẩm mang thông điệp nhân văn sâu sắc, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình còn có tác phẩm đạt giải khác như: “Vàng trắng” của nhóm tác giả Quang Nghĩa, Hồng Quân; “Bà đỡ của nông dân” của nhóm tác giả Ninh Thanh, Thanh Giang; “Nông dân thời@ của nhóm tác giả Nguyên Nhung, Xuân Thủy…; “Nợ công trong xây dựng nông thôn mới” của nhóm tác giả Quang Nghĩa, Nguyên Nhung… đều là những tác phẩm thời sự mang đậm hơi thở cuộc sống, phản ánh về sự đổi mới trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn Thái Bình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Để giành được những giải thưởng cao quý đó, không chỉ xuất phát từ những trái tim nhiệt huyết yêu nghề, hơn hết còn có sự quan tâm, đầu tư và chung sức của cả tập thể. Phóng viên Phạm Hương chia sẻ: Ngay từ đầu, chính nhà báo Vũ Anh Thao, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Bình đã gợi ý cho chị viết về đề tài thanh niên xung phong và bản thân ông trực tiếp chỉ đạo nội dung bộ phim. Biên tập viên Lâm Minh, Trưởng phòng Chuyên đề không chỉ là đạo diễn, biên tập trong bộ phim mà còn là người trực tiếp hướng dẫn chị về thể loại phim tài liệu. Và gắn bó, đồng hành với chị là người đồng nghiệp, phóng viên quay phim Thanh Giang. Được đánh giá là người có khả năng kể chuyện bằng ngôn ngữ hình ảnh, có năng khiếu bẩm sinh về đạo diễn hình, nhưng hơn hết anh là người luôn nắm bắt tốt sự việc và luôn đồng cảm cùng các biên tập viên trong mỗi tác phẩm. Chính từ sự đồng cảm mà anh đã có những đúp quay phóng khoáng và lắng đọng để viết lên câu chuyện cảm động bằng hình ảnh của “Những cô gái mở đường ngày ấy”. Phóng viên quay phim Thanh Giang cũng là phóng viên quay phim ở một số tác phẩm đạt giải báo chí quốc gia khác như: “Tuyến Lưu gù”; “Bà đỡ của nông dân”…

Nhà báo Vũ Anh Thao, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Bình chia sẻ: Trong tất cả các tác phẩm đạt giải, cả giám đốc đến các trưởng phòng chuyên môn và đội ngũ biên tập, phóng viên đều phải hội ý và thảo luận rất kỹ từ việc lựa chọn đề tài, cách thể hiện, rút tít… Có những tác phẩm phải chỉ đạo bổ sung, làm đi làm lại nhiều lần, giao qua nhiều phóng viên thực hiện trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm mới thành công. Mỗi người làm báo muốn chạm tay tới ước mơ không hề đơn giản, phải xuất phát từ một trái tim yêu nghề, dám chấp nhận khó khăn, gian khổ và hơn hết là nâng cao trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp.

Những tác phẩm đạt Giải Báo chí quốc gia của Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Bình không chỉ làm rạng danh những người làm báo Thái Bình mà còn trở thành động lực thôi thúc những người làm báo trong tỉnh không ngừng sáng tạo, đổi mới, dám dấn thân và trải nghiệm để làm nên những tác phẩm báo chí chất lượng phục vụ bạn đọc, bạn xem góp phần vào việc cổ vũ toàn dân thi đua học tập, lao động, sản xuất, xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng giàu đẹp.

Trần Thu Hương

  • Từ khóa