Chủ nhật, 14/12/2025, 22:11[GMT+7]

Báo chí - “thực đơn” hàng ngày của người người cao tuổi

Thứ 2, 23/06/2014 | 08:53:16
915 lượt xem
Trong đời sống của nhiều người cao tuổi hiện nay, báo chí có vai trò quan trọng, được coi như một “liều thuốc” tinh thần trong đời sống hàng ngày của họ.

Với ông Phạm Trần Nam, xã Phú Xuân (thành phố Thái Bình) đọc báo là thú vui hàng ngày.

Đã trở thành thói quen không thể thiếu, hàng ngày mỗi lần ngồi bên chiếc máy tính thao tác đầu tiên của ông Bùi Xuân Hậu, xã Quỳnh Hải (huyện Quỳnh Phụ) là mở các trang báo điện tử Nhân dân, Dân trí, Công an Nhân dân, Quân đội Nhân dân và Báo Thái Bình. 70 tuổi, về hưu, với ông việc đọc báo như một nhu cầu thiết yếu bởi ngoài việc cung cấp đầy đủ nhất về tình hình chính trị, các vấn đề nóng của xã hội từ trung ương tới địa phương, hiện nay báo chí còn mang trong mình một kho tàng thơ ca, truyện ngắn, ký sự, phóng sự, những tấm gương làm kinh tế giỏi hay nhiệt huyết từ các phong trào để ông học tập, noi theo và có sự định hướng cho cuộc sống của chính bản thân mình.

Đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin huyện Quỳnh Phụ, ông đọc báo để cập nhật những chính sách, chế độ mới được ban hành dành cho nạn nhân da cam, giúp họ được bù đắp, hưởng trọn vẹn, tránh thiếu sót, thiệt thòi. Trang bị cho mình vốn kiến thức từ báo chí, ông tham gia sáng tác nhiều bài thơ với các thể loại: lục bát, tự do, trong đó có một số bài nói về tầm quan trọng của báo chí trong việc giáo dục con cháu: “…Buổi tối đọc báo say sưa/ Tuổi già đâu có chịu thua kém người/ Giúp con giúp cháu nên người/ Gia đình hạnh phúc cuộc đời ấm êm”.

Bên chiếc radio nhỏ và tờ báo Quân đội Nhân dân được phát hàng ngày, ông Nguyễn Văn Thắng, hội viên Hội Cựu chiến binh xã Thụy Hồng (Thái Thụy) trở thành “thông tin viên” của gia đình, làng xóm. Ông chia sẻ: Báo chí có nhiều thông tin, giúp người đọc hiểu về các vấn đề xã hội sâu sắc, thấu đáo. Chỉ cần ngồi một chỗ, độc giả có thể nắm được tình hình thế giới, đất nước và trong tỉnh. Dễ dàng lưu giữ, báo có thể đọc ở bất kỳ thời điểm nào rảnh rỗi. Báo chí ngày càng hiện đại, tin tức được cập nhật liên tục từng ngày, từng giờ, kịp thời thông tin tới người dân những vấn đề mới, quan trọng. Ví dụ như với tình hình Biển Đông hiện nay, qua theo dõi thông tin từ báo chí giúp tôi nắm vững kiến thức để khuyên bảo con cháu cần có lập trường, chính kiến, bày tỏ lòng yêu nước đúng cách, tránh bị kích động, lôi kéo bởi những phần tử gây rối.

Ngoài niềm đam mê chơi cầu lông, “thực đơn” không thể thiếu trong cuộc sống của ông Phạm Trần Nam, xã Phú Xuân (thành phố Thái Bình) là đọc báo. Ở độ tuổi 65, việc đọc báo với ông Nam không chỉ nhằm trang bị cho mình những kiến thức đó còn là thú vui mỗi ngày. Lúc rảnh rỗi, ông thường tranh thủ đọc báo, ngâm nga thơ cho những người bạn già. Ông chia sẻ: “Nhu cầu đọc báo của người cao tuổi rất lớn, đặc biệt là những người già ở nông thôn. Họ không có nhiều điều kiện để tiếp cận báo chí, tôi thường thu thập báo, gom về nhà văn hóa thôn. Sau mỗi buổi chiều tụ họp chơi thể thao, mọi người lại đọc sách, báo. Việc đọc báo hàng ngày như thói quen không thể thiếu”.

Báo chí là công cụ hữu ích, thu hẹp khoảng cách địa lý, vươn xa tầm nhìn, góp phần tạo nên sự đa dạng, phong phú trong đời sống tinh thần người cao tuổi, báo chí ngày càng khẳng định vai trò hữu ích của mình, là cánh tay đắc lực hỗ trợ người cao tuổi giáo dục, dạy dỗ con cháu trong gia đình. Sau những phút giây quây quần bên con, cháu, đọc báo tạo ra sự thư giãn, thảnh thơi và đó trở thành “thực đơn” trong cuộc sống của nhiều người cao tuổi mỗi ngày.

Hoàng Lanh

  • Từ khóa