Thứ 2, 15/12/2025, 11:28[GMT+7]

“Dân văn” làm báo

Thứ 2, 23/06/2014 | 09:07:04
910 lượt xem
Tốt nghiệp Ðại học Sư phạm với tấm bằng cử nhân văn học song niềm đam mê báo chí từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông đã đưa tôi đến với nghề báo. Sau một thời gian gắn bó, niềm đam mê ngày nào đã dần chuyển thành tình yêu nghề. Dường như những khó khăn của “dân văn” khi chuyển sang làm báo càng thôi thúc thêm sự tìm tòi, niềm đam mê, háo hức với nghề.

Phóng viên Báo Thái Bình phỏng vấn bà Vũ Thị Xuân là vợ liệt sĩ ở thôn Tiền Tuyến (thị trấn Thanh Nê, Kiến Xương). Ảnh: Ngọc Linh

Bước chân vào nghề báo với hành trang chỉ là vài học phần cơ bản về báo chí trong khối kiến thức tự chọn học được trên giảng đường đại học, đã không ít lần tôi tự hỏi liệu mình có làm được? Song niềm đam mê cùng mong muốn được tìm hiểu, trải nghiệm đã thôi thúc tôi lựa chọn về thực tập tại Báo Thái Bình thay vì thực tập sư phạm như nhiều bạn bè cùng khóa. Thời gian thực tập là một trải nghiệm khó khăn nhưng cũng nhiều thú vị. Ði đến nhiều nơi, tôi phát hiện ra được khá nhiều đề tài song lại lóng ngóng trong cách viết, cách triển khai. Cứ viết rồi lại xóa, viết rồi lại xóa, tôi không thể nhớ nổi bài báo đầu tiên tôi đã xóa đi, viết lại bao nhiêu lần, song thực sự rất khó khăn. Thế là cùng với việc nhớ lại những điều mình học ở trường lớp, trong sách vở, tôi dành cả 2 tuần liền chỉ để đọc các số báo để học hỏi cách viết, cách triển khai bài báo.

Ðặc biệt, những chia sẻ kinh nghiệm sau nhiều năm làm báo của nhà báo Phạm Viết Thanh, một cây bút kỳ cựu, người trực tiếp hướng dẫn tôi thực tập ở tòa soạn đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi hoàn thành bài báo đầu tiên trong sự hồi hộp, lo lắng không biết bài viết của mình liệu có được duyệt đăng. Lúc bài viết được đăng trên báo cũng là lúc tôi vỡ òa cảm xúc. Tôi đã hiện thực hóa được niềm đam mê của mình. Lúc này tôi mới có thể tin rằng “học văn” vẫn có thể ra “làm báo”. Kết thúc thời gian thực tập, tôi có 1 tin, 3 bài được đăng và được nhận điểm tối đa cho học phần “Thực tập tốt nghiệp” sau khi bảo vệ thành công báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Quãng thời gian thực tập tuy ngắn song đã trang bị cho tôi hành trang quý giá trước khi thực sự gắn bó với nghề báo. Về làm việc tại tòa soạn sau khi ra trường, tôi có nhiệm vụ tuyên truyền, phán ánh về các lĩnh vực được phân công. Ðiều này yêu cầu tôi phải đào sâu nghiên cứu có sự am hiểu nhất định về ngành, về lĩnh vực được phân công. Việc tuyên truyền, phản ánh phải bám sát nội dung hoạt động và các sự kiện của ngành. Mặc dù khi tiếp cận còn gặp nhiều khó khăn song với sự giúp đỡ của các anh, chị phóng viên đi trước, tôi ngày một vững vàng hơn.

Càng gắn bó với nghề tôi càng thấy rõ mối quan hệ giữa văn học và báo chí. Mỗi tác phẩm văn chương hay báo chí đều bắt đầu từ nội dung, đó là các hiện tượng, sự kiện vấn đề trong cuộc sống. Nhiệm vụ của nhà văn, nhà báo là tìm kiếm các vấn đề đó, đưa các vấn đề đó vào tác phẩm của mình, giải quyết  nhằm thúc đẩy cuộc sống ngày càng phát triển. Không những vậy, văn chương còn cung cấp cho báo chí những thủ pháp nghệ thuật hữu hiệu và nhiều chất liệu để sáng tạo tác phẩm báo chí. Trong một số bài báo tôi vẫn thường sử dụng nhiều chất liệu văn chương, đôi khi là những nhận xét, những câu thơ của các nhà văn, nhà thơ để góp phần làm sáng rõ vấn đề, đồng thời giúp bài báo thêm hấp dẫn và mềm mại hơn. Có thể nói rằng, những kiến thức văn chương cùng kỹ năng viết đã giúp tôi rất nhiều trong quá trình làm báo. Mặc dù “học văn” song “làm báo”, nhưng nếu thực sự có niềm đam mê, cố gắng học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu thì bạn sẽ thành công.

Anh Ðào

  • Từ khóa