Nuôi dưỡng ước mơ viết báo
Một buổi sinh hoạt của thành viên Câu lạc bộ Phóng viên Tuổi hồng và Câu lạc bộ Phóng viên nhỏ. Ảnh: Cơ sở cung cấp
Ðược thành lập từ năm 2011, đến nay CLB Phóng viên Tuổi hồng đã thu hút sự tham gia của 60 em học sinh các trường THPT trên địa bàn thành phố Thái Bình. Trao đổi với chúng tôi, chị Lại Huyền Nhung, Chủ nhiệm CLB cho biết: Các thành viên là những em có năng khiếu viết văn, hội họa và sở thích viết báo trong đó có một số trưởng thành từ CLB Phóng viên nhỏ. CLB sinh hoạt định kỳ 1 lần/tháng với các chủ đề gắn với các ngày lễ lớn của dân tộc. Ở các buổi sinh hoạt, các em được thực hành các kỹ năng viết tin, bài phản ánh hoạt động công tác Ðoàn, Hội, phong trào thanh niên theo chủ đề năm học, những tấm gương người tốt – việc tốt...
Từ đó, hướng các em xác định đối tượng của từng báo và cách viết bài theo chuyên mục trên báo đó. Ngoài ra, CLB mời các phóng viên Báo Thái Bình, Ðài Phát thanh - Truyền hình Thái Bình, Ðài Tiếng nói Việt Nam về giao lưu, nói chuyện, hướng dẫn các em cách viết bài, đặt tít, lời dẫn… Bên cạnh các bài viết, CLB phối hợp với Ðài Tiếng nói Việt
Trong các phóng viên nhỏ thuộc CLB Phóng viên Tuổi hồng, chúng tôi khá ấn tượng với em Vũ Quỳnh Trang, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Thái Bình. Những bài viết em gửi đến Tòa soạn Báo Thái Bình đều mang đậm hơi thở của cuộc sống với những điều tưởng chừng rất bình dị nhưng ấp ủ trong đó là ước mơ, nguyện vọng của một cô bé đang tuổi đến trường.
Trong bài “Thư gửi con trai” đăng trên Báo Thái Bình ngày 6/9/2013, Quỳnh Trang đã hóa thân vào một người cha có con trai đang chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Em viết: “Trên con đường thành công đâu phải trải đầy hoa hồng mà còn ẩn chứa những mũi gai. Con hãy đi để trưởng thành hơn để rồi khi trở về con hãy thực hiện những ước mơ, đối mặt với những gian khó bằng bản lĩnh và lòng dũng cảm của người lính đã được tôi luyện qua thử thách”. Có ai nghĩ đây là những lời trải lòng của một cô bé tuổi 18? Ấy vậy mà trong bài viết đó, Trang đã thật sự hóa thân vào vai một người cha đã từng có những tháng ngày đối đầu với bom đạn, kẻ địch để rồi nói cho người con trai hiểu Tổ quốc vẫy gọi con – những người trẻ tuổi. Giờ đây, khi đã là sinh viên đại học nhưng Trang vẫn ấp ủ trong mình niềm đam mê “cầm bút” với những bài phản ánh sát thực tế và trưởng thành theo năm tháng.
Tâm sự với chúng tôi, em Phan Vũ Anh Thư (học sinh lớp 7A5, Trường THCS Kỳ Bá, thành phố Thái Bình) nhớ lại từ những ngày đầu mới tham gia CLB Phóng viên nhỏ: Em bắt đầu tham gia CLB mới được hơn 1 năm nhưng đó là thời gian thật bổ ích. Cũng giống như các anh chị trong CLB Phóng viên Tuổi hồng, em và các bạn có những buổi sinh hoạt ý nghĩa. Sau hơn 1 năm hoạt động trong CLB, em học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm của các cô, chú phóng viên, nhà báo từ cách đặt tít ấn tượng đến bài viết đầy đủ nội dung, thông tin, ngắn gọn, súc tích và cách viết đoạn kết một bài báo. Những chủ đề mà Anh Thư hướng tới rất phù hợp với lứa tuổi của em như: gia đình, tình cảm bạn bè, thầy cô…
Trong năm 2013, Anh Thư đã có 3 tác phẩm được đăng trên Báo Thái Bình. Tác phẩm đọng lại dấu ấn trong tôi nhất đó là “Quà tặng cô”. Bằng lối kể chuyện dí dỏm, hài hước nhưng rất đỗi chân thực, tác giả đã đưa người đọc trở về tuổi thơ từ những ngày còn đi học, xích mích với bạn này, bạn kia chỉ vì cái bút, quyển vở. Bài viết chỉ gần 800 chữ nhưng ý nghĩa mà Anh Thư muốn gửi gắm đó là “Mai đã tặng cho cô một món quà đáng quý, đó là bông hoa điểm tốt, là kết quả cao”. Qua đó, em hy vọng các bạn học sinh hãy cố gắng học thật tốt, đó chính là món quà lớn nhất và ý nghĩa nhất để tặng thầy cô, bố mẹ. Phan Vũ Anh Thư chia sẻ: Ước mơ tương lai của em là một nhà báo, sẽ phản ánh chân thực các khía cạnh của đời sống.
Không chỉ riêng Vũ Quỳnh Trang hay Phan Vũ Anh Thư, các thành viên của CLB Phóng viên Tuổi hồng, CLB Phóng viên nhỏ đều có chung một niềm đam mê viết báo. Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng các em đã có một nền tảng cơ bản trước khi đến với con đường làm báo sau này. Ðó là cách nhận diện, đánh giá và xử lý các vấn đề trong xã hội. Quan trọng hơn, các em đã có cái nhìn tích cực hơn đối với các câu chuyện nhỏ nhưng chứa đựng những giá trị nhân văn sâu sắc.
Ðặng Anh
Tin cùng chuyên mục
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư chúc Tết Trung thu năm 2024 cho các cháu thiếu niên, nhi đồng 13.09.2024 | 18:13 PM
- Tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” 03.08.2024 | 20:28 PM
- LỜI CẢM TẠ 05.06.2024 | 12:40 PM
- Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”, Huân chương các loại, các hạng 06.03.2024 | 11:06 AM
- Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết một số địa phương, đơn vị 06.02.2024 | 18:43 PM
- Thăm hỏi, động viên gia đình chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ 23.09.2023 | 15:05 PM
- Hướng dẫn cách thay ảnh đại diện có kèm avatar frame ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023 21.09.2023 | 16:00 PM
- Chuyển đổi số báo chí, bài học và kinh nghiệm rút ra 09.08.2023 | 22:20 PM
- Ngày đón anh trở về 26.07.2023 | 16:31 PM
- Hội LHPN huyện Vũ Thư: Tập huấn nghiệp vụ công tác xã hội đối với trẻ tự kỷ 23.07.2023 | 09:50 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam