Thứ 2, 15/12/2025, 11:26[GMT+7]

Cậu bé nghèo, khuyết tật cần được giúp đỡ

Thứ 6, 19/09/2014 | 08:17:56
714 lượt xem
Con ngõ nhỏ dẫn vào ngôi nhà cấp bốn đơn sơ. Trên bức tường trát vôi, từng mảng vữa bong tróc để lại lớp gạch hoen ố màu rêu xanh. Trong nhà không một vật dụng đắt giá ngoài bộ bàn ghế ọp ẹp, cũ kỹ cùng hai chiếc giường lâu năm. Ðó là tất cả gia tài của gia đình bà Nguyễn Thị Dung, thôn Ðắc Chúng Nam (xã Quốc Tuấn, Kiến Xương).

Cuộc sống khốn khó trong căn nhà nhỏ của bà cháu Phạm Thế Anh Hùng (xã Quốc Tuấn, Kiến Xương).

Cuộc sống gia đình bà Dung bắt đầu khó khăn khi đứa cháu trai sinh ra bị dị tật. Không chấp nhận được khó khăn, vất vả, con trai, con dâu bà quyết định mỗi người một ngả để lại cho bà đứa cháu khuyết tật. Một mình bà phải chăm lo cho người chồng bị thần kinh và đứa cháu nhỏ dại. Những lần chạy vạy vay tiền và chăm sóc cháu phẫu thuật ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đã vắt kiệt sức khỏe khiến bà Dung gầy sọm. Dù đã được phẫu thuật tốn kém cả trăm triệu đồng song cháu Phạm Thế Anh Hùng vẫn không thể tự chủ việc vệ sinh, hàng ngày cháu phải đóng bỉm tới trường. Bà Dung tâm sự: Sức tôi đã yếu lại phải lo chạy ăn từng bữa cho gia đình, không biết đến bao giờ tôi mới trả hết nợ và có tiền tiếp tục điều trị cho cháu. Cháu Hùng đã 7 tuổi và đang học lớp 2C Trường Tiểu học Quốc Tuấn. Mỗi lần nghe cô giáo khen ở lớp cháu tiếp thu bài nhanh, được tặng giấy khen, tôi thấy hạnh phúc và tự hào. Song, tôi không biết có thể lo cho cháu đến bao giờ? Với bà Dung, đứa cháu là hy vọng và niềm vui của cuộc đời.

Ông Nguyễn Văn Việt, Hội Chữ thập đỏ xã Quốc Tuấn cho biết: Cháu Hùng là một trong những trường hợp đặc biệt khó khăn tại địa phương. Gia đình ông bà cháu thuộc hộ nghèo nhiều năm nay, kinh tế quá khó khăn. Hàng năm, chính quyền địa phương có thăm hỏi, động viên song những món quà chỉ có thể động viên về tinh thần. Sự chung tay, giúp đỡ của cộng đồng sẽ giúp cháu Hùng có chi phí chữa bệnh, tiếp tục được đến trường.

Hoàng Lanh

  • Từ khóa