Chủ nhật, 19/05/2024, 08:44[GMT+7]

Mưa lũ lại hoành hành Miền Trung

Thứ 2, 01/11/2010 | 07:48:14
1,309 lượt xem
Lượng mưa trung bình khoảng 200 mm liên tiếp đổ xuống khu vực từ Trung Trung bộ vào Nam suốt hai ngày nay, gây ngập nhà dân, sạt lở đường, đèo, giao thông đình trệ, nhiều tàu cá gặp nạn trên biển.

Hiện nay, một số hồ chứa nước như: Am Chúa, Láng Nhớt, Suối Dầu... đã phải mở cửa tháo lũ. Các sông ở Khánh Hòa đang ở mức trên dưới báo động III.

Giao thông quốc lộ 27A thuộc xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) sáng nay tắc nghẽn hoàn toàn do lũ. Đây là tuyến đường huyết mạch từ Phan Rang đi Đà Lạt. Nhiều phương tiện lưu thông bị kẹt ở hai đầu trên đoạn đường bị nước lũ tràn qua dài đến 300 m đã qua một ngày đêm nhưng chưa được thông tuyến.

Những căn nhà này chủ yếu nằm gần sông Cái, nước sông dâng lên gây sập nhà. Nhiều khu vực và tuyến đường khác ở nội thành Nha Trang bị ngập nặng từ 0,5 đến 1 m, giao thông tê liệt cục bộ.

Lũ do mưa lớn cũng đã cô lập hoàn toàn các xã Đạ Quin, Tà Hine, Đà Loan, Tà Năng thuộc huyện Đức Trọng (Lâm Đồng). Đến trưa nay, nước dâng cao làm ngập chiếc cầu bêtông Bà Chung ở thôn Tà Nhiên (Tà Năng) và 2 chiếc cầu gỗ khác. Hiện nước đã cao 2 m so với mặt cầu nên toàn bộ giao thông qua lại tuyến đường này bị tạm ngưng hoàn toàn. Các xã này chìm trong nước trên diện rộng, bị cô lập với các nơi khác.

Hai bên đường hàng chục nhà dân bị ngập sâu trong nước, có nhà đã phải chạy lũ từ đêm hôm trước. Hoa màu như ngô, đậu, cây thuốc lá… đều bị nước ngập làm hư hại nặng. Hiện thời tiết vẫn tiếp tục mưa lớn nên có khả năng tuyến quốc lộ 27A trên đoạn đường này sẽ tiếp tục bị cắt đứt hoàn toàn giao thông.

Quang Viện (Tổng hợp)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày