Thứ 6, 22/08/2025, 03:46[GMT+7]

Dang rộng vòng tay giúp bé Đào Văn Anh

Thứ 6, 17/10/2014 | 08:49:41
890 lượt xem
Cũng có cha mẹ như bao bạn bè đồng trang lứa khác nhưng cuộc sống hạnh phúc của cậu bé Đào Văn Anh, thôn Quang Trung (xã Vũ Đông, thành phố Thái Bình) chẳng được bao lâu.

Đào Văn Anh, thôn Quang Trung (xã Vũ Đông, thành phố Thái Bình) đang sống cùng hai người bác ốm đau, bệnh tật triền miên.

Bố mất khi em còn nhỏ. Mẹ vì quá đau buồn trước cú sốc lớn nên mắc bệnh tâm thần, bỏ mặc em giữa khó khăn của cuộc đời. Cậu học trò lớp 5 phải nương tựa vào hai người bác gái tuổi đã ngoài 60. Trong ngôi nhà cấp bốn chật hẹp chẳng có gì đắt giá là nơi sinh hoạt của ba bác cháu hàng ngày. Cuộc sống của các bác cũng chẳng mấy dư giả. Họ thuộc diện hộ nghèo nhiều năm. Hiện nay, thu nhập của ba bác cháu trông vào việc bán vài món hàng tạp hóa đựng trong chiếc tủ kính nhỏ. Thương cháu nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn, hai người bác cũng chỉ đỡ đần được phần nào. Họ không biết mình có thể gắng gượng nuôi cháu đến bao giờ.

Do thiếu vắng tình thương, sự chăm sóc của cha mẹ nên trông Ðào Văn Anh có vẻ già hơn tuổi. Ðôi chân trần trên đất, quần áo em mặc không có mấy bộ lành. Dù mới 11 tuổi nhưng Ðào Văn Anh khá đảm đang việc nhà. Khi chúng tôi đến, em đang lụi hụi sau bếp đánh rửa cốc chén. Trong suốt câu chuyện, em chỉ nhìn xuống đất, nét mặt buồn không một nụ cười.

Tương lai cậu học trò mồ côi sẽ về đâu khi hai người bác ốm đau bệnh tật triền miên. Mặc dù các tổ chức, cá nhân đã giành sự quan tâm tới em thời gian qua song sự hỗ trợ 10kg gạo mỗi tháng chỉ giúp Ðào Văn Anh thoát được cái đói. Con đường học tập và tương lai phía trước của em đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ dở. "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng" - lời bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như nhắn nhủ mỗi chúng ta hãy hành động, cùng dang rộng vòng tay nhân ái giúp đỡ cậu bé thiếu vắng tình thương của cha mẹ.

Như Hoàng

  • Từ khóa