Thứ 7, 17/05/2025, 10:45[GMT+7]

Hai đứa trẻ mồ côi cần những vòng tay nhân ái

Thứ 6, 14/11/2014 | 08:26:28
866 lượt xem
Hơn 2 tháng qua, ngôi nhà của bà Đặng Thị Sim, thôn Tây Thượng Liệt (xã Đông Tân, Đông Hưng) chìm trong không khí tang thương ảm đạm. Chỉ trong 39 ngày, bà lần lượt mất đi hai người con. Nỗi đau đớn, xót xa vẫn chưa nguôi trên gương mặt khắc khổ của người mẹ già đã qua tuổi bát thập. Vừa nói chuyện với chúng tôi, thoáng chốc bà Sim lại quay về phía bàn thờ còn nghi ngút khói hương, mặt đượm nét buồn rầu gạt ngang dòng nước mắt.

Cuộc sống của ba bà cháu phải đối mặt với nhiều khó khăn sau khi người những thân của họ lần lượt mất đi.

Bà Sim chia sẻ, gia đình lâm vào cảnh nghèo túng kể từ khi con dâu mắc bệnh trọng. Gần 10 năm kiên trì chạy chữa, nhiều vật dụng có giá trị trong nhà phải đem bán để có tiền thuốc thang nhưng do mắc bệnh nặng, con dâu bà vẫn không được cứu sống. Từ ngày vợ mất, con trai bà vì quá buồn nên cũng lâm bệnh rồi ra đi, để lại nhiều gánh nặng cho 3 bà cháu. Bà thương hai đứa cháu nội bỗng chốc trở thành mồ côi. Cháu lớn Nguyễn Quý Tam phải bỏ học từ năm lớp 7 để phụ bố đi làm thuê kiếm tiền chữa bệnh xơ gan cổ trướng cho mẹ. Đến nay, Tam đã 22 tuổi nhưng vì khó khăn, vất vả nên trông em khá gầy và nhỏ so với bạn bè đồng trang lứa. Hàng ngày em phải đi phu hồ, chở gạch, bốc vác, ai thuê gì làm nấy để có tiền trang trải cho cuộc sống của 3 bà cháu. Cô em út Nguyễn Thị Thương, năm nay học lớp 8B Trường THCS Đông Tân là người chăm ngoan, nhiều năm đạt học sinh tiên tiến. Thế nhưng giờ đây, con đường tới trường của em phải đối mặt với nhiều khó khăn, trở ngại khi người anh cũng chỉ tạm lo được hai bữa ăn mỗi ngày. Ước mơ trở thành cô giáo của em có thể phải bỏ dở bởi số nợ vay mượn chữa bệnh cho mẹ và làm tang cho hai bố mẹ không biết bao giờ mới trả được.

Ông Ngô Minh Nghĩa, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Đông Tân cho biết, gia đình bà Sim thuộc diện hộ nghèo nhiều năm liền. Tuổi đã cao nên bà thường xuyên đau yếu. Hai đứa cháu nhỏ dại, đứa lớn chưa có việc làm ổn định. Để cuộc sống của họ vơi bớt sự đau thương, rất cần những vòng tay nhân ái từ cộng đồng.

Như Hoàng

  • Từ khóa