Chủ nhật, 08/06/2025, 21:43[GMT+7]

Viết tiếp trang sử vẻ vang

Thứ 5, 18/12/2014 | 09:37:10
1,820 lượt xem
Ði qua năm tháng chiến tranh, những người lính Cụ Hồ năm xưa mang theo bao kỷ niệm về với cuộc sống đời thường. Những điều tưởng chừng đã cũ, đã vơi dần đi theo thời gian luôn được những người lính cựu nâng niu, trân trọng gìn giữ, góp phần khơi mạch nguồn giá trị truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, trao truyền lại cho thế hệ mai sau như một món quà vô giá.

 

19 giờ, mặc dù chương trình giao lưu với chủ đề “Tiếp bước quân hành” giữa các tướng lĩnh quân đội với thế hệ trẻ Thái Bình chưa bắt đầu nhưng các hàng ghế trong hội trường trung tâm của Trường Ðại học Y Dược Thái Bình đã chật kín. Hòa chung với màu áo xanh tình nguyện của sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh là màu áo xanh của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

 

Họ là những người còn rất trẻ, tuổi đôi mươi phơi phới những khát khao, đến đây để được cùng những người lính cựu ôn lại trang sử vẻ vang, hào hùng 70 năm xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam, để được cùng nhau lắng nghe những câu chuyện, việc làm thầm lặng của những người lính trưởng thành trong khói lửa chiến tranh, trở về quê hương vẫn ngời sáng bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ.

 

 

Từ câu chuyện xông pha trận mạc của Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân, người đầu tiên của Châu Á chinh phục khoảng không vũ trụ cách đây 34 năm hay câu chuyện của Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Kiệm, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân về những người lính hải quân kiên cường, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Câu chuyện rất đời của cựu chiến binh, Lương y Ðào Viết Thoàn, người đã có gần 30 năm chữa bệnh cứu người.

 

Còn sức khỏe, còn lao động và cống hiến cũng như làm được một việc tốt cho cộng đồng, cho xã hội thì tự nhiên mình sẽ thấy có thêm một niềm vui, thêm một niềm hạnh phúc. Khi ấy chỉ muốn lao động nhiều hơn, cống hiến nhiều hơn.

(Lương y Ðào Viết Thoàn)

 

Hay câu chuyện của kỹ sư Trần Mạnh Báo, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình, người luôn trăn trở với việc tìm kiếm những giống lúa, ngô mới, có năng suất cao, chất lượng tốt giúp bà con nông dân tăng thu nhập và góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh nhà.

 

Tôi luôn khát khao tìm ra những giống lúa mới có năng suất cao, chất lượng tốt, ít sâu bệnh, mang lại hiệu quả cho người nông dân. Ðể có được thành công cũng phải trải qua nhiều thất bại, điều quan trọng là chúng ta có kiên trì hay không. Thế hệ trẻ là những người thực hiện những dự định của tôi.

(Kỹ sư Trần Mạnh Báo, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình)

 

Những câu chuyện chân thực, sinh động đã giúp tuổi trẻ hôm nay hiểu hơn về thế hệ cha anh, biết ơn sâu sắc những người đã thầm lặng cống hiến, chiến đấu và hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì tương lai tươi sáng của quê hương. Ðó cũng là lời nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay cần không ngừng phấn đấu, ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện để tiếp bước cha anh, kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tất Đạt

 

Trung tướng Phạm Tuân

Trong chiến tranh, chúng tôi có động lực xuyên suốt, mạnh mẽ, duy nhất là chiến đấu để chiến thắng. Chính nhờ sự sáng tạo, đoàn kết mà trải qua các cuộc chiến tranh, quân và dân ta đã tạo ra sức mạnh không một kẻ thù nào có thể khuất phục. Thế hệ trẻ hiện nay sinh ra khi đất nước đang trên đường đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ðây chính là môi trường, điều kiện thuận lợi cho các bạn phát triển tốt hơn nữa, cống hiến nhiều hơn nữa. Tôi luôn tin tưởng, chỉ một thời gian nữa thôi Việt Namon> sẽ có một lớp trẻ “đột phá” hơn.

 

Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Kiệm,

Phó Tham mưu trưởng Quân chủng     

Hải quân

Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, về vị trí đặc biệt quan trọng của biên giới, biển, đảo trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của đất nước. Qua đó khơi dậy tình cảm và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Namon> xã hội chủ nghĩa.

 

Trung úy Trần Trọng Tính, Phòng Hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Rất cần những buổi giao lưu như vậy, nhất là đối với thế hệ trẻ chúng tôi. Thời gian không đợi chờ ai, chỉ có những giá trị lịch sử còn ở lại. Qua chương trình giao lưu hôm nay, chúng tôi càng hiểu hơn những mốc son lịch sử. Những lời chia sẻ chân tình của các tướng lĩnh giúp chúng tôi có thêm động lực để viết tiếp những trang sử vàng của dân tộc, của quân đội và của quê hương.

 

Sinh viên Nguyễn Thị Linh, Lớp Dược K6, Trường Ðại học Y Dược Thái Bình

Ðây là hoạt động hết sức bổ ích đối với các bạn đoàn viên thanh niên. Tôi hy vọng sau chương trình hôm nay mỗi bạn trẻ chúng ta hãy dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về lịch sử, về truyền thống vẻ vang của quê hương, đất nước, từ đó hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, độc lập mà chúng ta đang có để thêm yêu đất nước mình, trân trọng hơn những gì mình đang có, nâng niu từng tấc đất, vùng trời, vùng biển quê hương mà thế hệ cha anh đã phải đánh đổi bằng xương máu...

 

Thượng sĩ Trần Quốc Vương, Phòng PC 65, Công an tỉnh

Lần đầu tiên chúng tôi được giao lưu với những nhân chứng lịch sử là những người anh hùng năm xưa - những người con kiên trung của quê lúa Thái Bình. Tôi thực sự rất xúc động và khâm phục ý chí, lòng dũng cảm cũng như tinh thần yêu nước của thế hệ các bác. Dù chiến tranh đã lùi xa nhưng truyền thống yêu nước ngàn đời vẫn chảy cùng dòng chảy lịch sử của dân tộc.

 

  • Từ khóa