Chủ nhật, 17/08/2025, 01:33[GMT+7]

Những phận đời có hoàn cảnh éo le

Thứ 6, 26/12/2014 | 08:52:57
1,429 lượt xem
Chúng tôi tìm đến nhà anh Nguyễn Quang Giao (thôn Vạn Niên, xã Quỳnh Hoàng, huyện Quỳnh Phụ) trong một buổi chiều đông giá lạnh. Hỏi thăm đường vào nhà anh Giao, người dân trong thôn cho biết: Anh Giao đi lang thang từ sáng đến giờ chưa thấy về. Mọi người đang đi tìm. Anh có triệu chứng mắc bệnh thần kinh nên thường bỏ nhà đi, có khi người dân trong khu xóm phải kéo nhau đi tìm. Ai cũng buồn vì hoàn cảnh của anh, thương hai đứa con nhỏ dại.

Bố con anh Nguyễn Quang Giao (thôn Vạn Niên, xã Quỳnh Hoàng, huyện Quỳnh Phụ) trong căn nhà nhỏ hẹp.

Nằm lọt thỏm với lối đi hẹp, ngôi nhà của anh Giao lụp xụp, hoang tàn, gọi là nhà nhưng nó chỉ như một căn phòng rộng chưa đến 10m2, từng mảng tường bong tróc, hoen ố. Trong nhà không có lấy một vật dụng đáng giá, chỉ có chiếc giường ọp ẹp, nơi ba bố con anh chống chọi với mùa đông khắc nghiệt. Vợ anh đã bỏ nhà đi gần hai năm nay vì không chịu được khổ cực, để lại hai đứa con thơ dại cho ông bà nội nay đã ở tuổi 70. Cậu con trai lớn năm nay 13 tuổi nhưng đã phải bỏ học dở chừng khi vừa hết lớp 4 vì cháu tiếp thu bài chậm và ông bà nội không đủ sức nuôi ăn học. Con trai thứ hai đang học mẫu giáo lớn. Do thiếu tình thương và sự chăm sóc của cha mẹ nên hai đứa nhỏ đen đúa, gầy còm hơn so với chúng bạn.

 Ông Phạm Văn Hách, Trưởng thôn Vạn Niên cho biết: Gia đình anh Giao thuộc diện hộ nghèo. Bản thân anh Giao có dấu hiệu mắc bệnh thần kinh nhiều năm nay song chưa có giấy xác nhận từ bệnh viện nên địa phương chưa thể lập hồ sơ để thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định. Hiện cuộc sống của ba bố con anh dựa vào ông bà nội. Tuy nhiên ông bà đã già, điều kiện kinh tế cũng rất khó khăn. Hàng năm, vào dịp lễ, tết, chính quyền địa phương, Hội Chữ thập đỏ xã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho gia đình. Song để cuộc sống của gia đình anh Giao bớt cực khổ rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

Lời chia sẻ của ông Hách vừa dứt cũng là lúc người hàng xóm chở anh Giao về. Khuôn mặt nhem nhuốc, quần áo luộm thuộm cùng ánh mắt ngây dại của người đàn ông khiến chúng tôi lo ngại về tương lai của những đứa trẻ. Số phận của chúng sẽ ra sao khi chỗ dựa vững chắc là người cha cũng không thể tự chăm sóc cho mình? Khi ông bà của chúng mất đi, ai sẽ nuôi dưỡng những đứa trẻ có số phận kém may mắn ấy?

Như Hoàng

  • Từ khóa