Chủ nhật, 08/06/2025, 21:31[GMT+7]

Cuộc sống khốn khó của người mẹ già nuôi con khuyết tật

Thứ 6, 06/02/2015 | 08:38:57
871 lượt xem
Cuộc sống của hai người phụ nữ kém may mắn phải đối mặt với nhiều khó khăn, họ sống phụ thuộc vào 360.000 đồng/tháng tiền trợ cấp khuyết tật của chị Yên. Thuộc diện hộ nghèo nhiều năm, mong ước của chị Yên và mẹ là có chiếc xe lăn mới và một ngôi nhà có thể chống bão, che mưa.

Cuộc sống khốn khó của hai mẹ con chị Bùi Thị Yên (thôn Minh Thành, xã Ðông Hà, huyện Ðông Hưng).

Trên nền gạch đã phủ lớp rêu đen, người đàn bà lê từng bước nặng nhọc. 3 năm nay bà không thể đứng vững trên đôi chân của mình, mọi bước đi phải nhờ vào sự trợ giúp của đôi tay và chiếc ghế gỗ. Bà là Bùi Thị Lanh, 79 tuổi, thôn Minh Thành, xã Ðông Hà (Ðông Hưng). Mặc dù tuổi cao, sức yếu nhưng người mẹ già ấy vẫn phải chăm sóc người con bị khuyết tật mỗi ngày. Con gái bà là chị Bùi Thị Yên, 52 tuổi, bị khuyết tật vận động bẩm sinh. Sau hàng chục năm nằm liệt giường và ốm đau triền miên, năm 2007 chị được hỗ trợ một chiếc xe lăn để đi lại. Tuy nhiên, do chân tay co quắp và cơ thể bị liệt nên mọi sinh hoạt của chị Yên vẫn phải phụ thuộc vào người mẹ già.

 

Trong ngôi nhà nhỏ xây cách đây 50 năm đã xuống cấp không có lấy một vật dụng đáng giá ngoài chiếc tủ quần áo cũ và chiếc giường gãy chân phải kê gạch. Ngôi nhà xập xệ, mỏng manh nên những khi mưa bão, hai mẹ con phải sang hàng xóm để ở nhờ. Không có bể để chứa nước mưa sinh hoạt, hàng ngày hàng xóm phải gánh nước đổ vào những cái chum nhỏ trước nhà cho hai mẹ con dùng. Cuộc sống của hai người phụ nữ kém may mắn phải đối mặt với nhiều khó khăn, họ sống phụ thuộc vào 360.000 đồng/tháng tiền trợ cấp khuyết tật của chị Yên. Thuộc diện hộ nghèo nhiều năm, mong ước của chị Yên và mẹ là có chiếc xe lăn mới và một ngôi nhà có thể chống bão, che mưa.

 

Ông Ðặng Văn Ứng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Ðông Hà cho biết: Thương gia cảnh của hai mẹ con, người già yếu, người khuyết tật nên hàng xóm cũng sang thăm nom thường xuyên. Ðịa phương cũng quan tâm thăm hỏi vào dịp lễ, tết. Song tình làng nghĩa xóm cũng chỉ giúp đỡ được về mặt tinh thần, để cuộc sống của hai mẹ con họ vơi bớt khó khăn cần những vòng tay nhân ái từ cộng đồng.

Hoàng Lanh

 

  • Từ khóa