Chủ nhật, 10/08/2025, 21:10[GMT+7]

Hân hoan chào đón giao thừa

Thứ 5, 19/02/2015 | 06:01:42
1,525 lượt xem
Trước thời khắc thiêng liêng của đêm giao thừa, tại khắp các huyện, thành phố trong tỉnh tưng bừng diễn ra các hoạt động văn hóa văn nghệ mừng Đảng mừng xuân, chào đón năm mới Ất Mùi 2015. Phóng viên Báo Thái Bình có mặt tại một số địa phương, kịp thời phản ánh không khí vui tết đón xuân của cán bộ, nhân dân.

Không khí chờ đón giao thừa tại Trung tâm Văn hóa huyện Tiền Hải.

 

Tại xã Thụy Liên (Thái Thụy) - xã vừa đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, hồng kỳ phấp phới tung bay, đường thôn ngõ xóm lấp lánh những ánh đèn nháy nhiều màu. Thụy Liên như được khoác lên mình một chiếc áo mới, rực rỡ hơn, đẹp đẽ hơn. Ông Đoàn Việt Thái, một người dân trong xã cho biết: Tết năm nay thời tiết ấm áp, thuận lợi cho nhân dân đón giao thừa. Các con đường rộng rãi, sạch sẽ, đi lại thuận tiện, nhân dân phấn khởi lắm, không khí đón tết vui hơn hẳn so với mọi năm.

 

 

Đông đảo người dân chờ đón thời khắc giao thừa tại chùa An Lệnh (xã Thụy Liên, Thái Thụy).

 

Ở Thụy Liên, chùa An Lệnh là địa điểm thu hút rất đông người dân trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Đúng 19 giờ, tại ngôi chùa cảnh 4 gương mẫu này, có thể cảm nhận được sự thành kính của những người đến thắp hương và sự náo nức chuẩn bị cho các hoạt động văn hóa văn nghệ sắp diễn ra tại đây. Khu vực sân chùa, bàn ghế được kê ngay ngắn, thẳng hàng, sân khấu sáng đèn, những ca khúc hát mừng xuân mới vọng vang. Ông Nguyễn Văn Dịp, thành viên Ban quản lý di tích chùa An Lệnh cho biết: Khác với mọi năm, năm nay xã tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ nhân dân, được bà con hưởng ứng nhiệt tình, tính phong trào cao lắm. Các bạn trẻ trong làng An Lệnh không chỉ tự nguyện bê loa máy ra phục vụ hoạt động văn nghệ của địa phương mà còn tổ chức biểu diễn múa lân phục vụ bà con. Tất cả đều dựa trên tinh thần tự nguyện. Em Trịnh Quốc Trưởng, thành viên tham gia đội múa lân làng An Lệnh cho hay: Chúng em dành rất nhiều thời gian để luyện tập tiết mục múa lân nhưng hôm nay được biểu diễn trước bà con trong làng trong xã em thấy rất hạnh phúc vì có cảm giác đã đóng góp được một chút cho phong trào của quê hương. Buổi biểu diễn văn nghệ tại chùa An Lệnh vui tươi, tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân.

 

 

Không khí chờ đón giao thừa tại Trung tâm Văn hóa huyện Tiền Hải.

 

Tại xã Đông Lâm (Tiền Hải) - đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, xã nông thôn mới, ông Phạm Đức Dục, Phó Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Để phục vụ nhân dân, xã đã tổ chức chương trình văn nghệ tại đình Nho Lâm. Các tiết mục văn nghệ khá đa dạng, hướng tới những giá trị văn hóa truyền thống. Bên cạnh hát múa chèo còn có trò chơi dân gian “bịt mắt đập niêu”. Theo ghi nhận của chúng tôi, lượng người đến xem khá đông song an ninh trật tự vẫn được giữ vững. Ông Lương Ngọc Đỉnh, Trưởng Công an xã Đông Lâm cho biết: Vừa giữ gìn an ninh trật tự trong khi tổ chức văn nghệ, vừa kiểm tra, giám sát việc thực hiện Pháp lệnh số 16, Nghị định số 36, nhiệm vụ của lực lượng công an xã có phần nặng nề hơn song tất cả anh em đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với công việc. Sau khi buổi văn nghệ kết thúc, lực lượng công an cùng các đồng chí cán bộ xã sẽ xuống tận các thôn, làng tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo.

 

 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy và Đoàn công tác của huyện Kiến Xương kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự trong đêm giao thừa tại xã Vũ Quý.

 

Khi thời khắc giao thừa đang tới gần, trái với không khí văn hóa văn nghệ tưng bừng, náo nức tại Thụy Liên và Đông Lâm, tại thị trấn Thanh Nê (huyện Kiến Xương), chiếc xe tuyên truyền việc thực hiện Pháp lệnh số 16 và Nghị định số 36 vẫn miệt mài lăn bánh trên các con đường của Thị trấn. Về đến trụ sở UBND xã Vũ Quý, chúng tôi được chứng kiến một cuộc họp nghiêm túc của các đồng chí công an viên, thành viên tổ tự quản an ninh trật tự nơi đây. Mặc dù đã 70 tuổi nhưng ông Đỗ Anh Bồng vẫn say sưa với công việc của người đội trưởng đội tự quản. Ông tâm sự: Vũ Quý là xã có nhiều phương tiện qua lại nên hoạt động giao thông đặc biệt phức tạp trong dịp tết. Tổ tự quản phải thường xuyên túc trực tại chợ Cây, chợ Cầu thôn 5 bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Ông Trần Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Vũ Quý cho hay: Do tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn xã nên các hoạt động văn hóa văn nghệ không có điều kiện tổ chức quy mô cấp xã; qua kiểm tra cho thấy người dân chủ yếu xem các chương trình văn hóa văn nghệ trên truyền hình, đến đền, chùa hái lộc đầu năm.

 

 

Tại thành phố Thái Bình, trước thời khắc thiêng liêng đón chào năm mới Ất Mùi, tại chùa Bồ (phường Bồ Xuyên), chúng tôi cảm nhận được một không khí đón xuân hân hoan, phấn khởi. Người dân đủ mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi nô nức tới chùa. Đặc biệt, còn có những “ông đồ” còn rất trẻ ngồi cho chữ. Ông Nguyễn Văn Nam (80 tuổi, phường Bồ Xuyên) cho biết: Những năm gần đây, công tác tổ chức của chùa văn minh hơn, người dân đến với chùa đông hơn, cầu chúc an lành cho người thân yêu. Trong làn hương thơm nhẹ, thời khắc giao thừa đã điểm, người người trên tay cầm những cành lộc, cây mía, quả bóng bay đỏ trở về ngôi nhà ấm áp yêu thương với niềm hy vọng một năm an lành, hạnh phúc. Lực lượng công an tham gia bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông vẫn đang kiên trì với nhiệm vụ của mình trên các tuyến đường, tại các ngã ba, ngã tư…

 

 

Người dân đón giao thừa và xin chữ đầu năm trước cổng chùa Bồ (phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình).

 

 

Đi qua một số địa phương trong tỉnh, điều chúng tôi ghi nhận được là không khí tưng bừng, phấn khởi của nhân dân chào đón năm mới. Hương xuân đã ngập tràn, từ thành thị đến nông thôn. Một mùa xuân an lành đã đến!

 

Vũ Hường - Phan Lợi

  • Từ khóa