Thứ 6, 05/12/2025, 09:15[GMT+7]

Mang mùa xuân ra Trường Sa

Thứ 3, 24/02/2015 | 14:17:19
1,145 lượt xem
Hàng năm, cứ mỗi độ tết đến, xuân về, không khí náo nức, sôi động, khẩn trương lại ùa lên trên quân cảng Cam Ranh. Những chuyến tàu nhộn nhịp, người bốc xếp lương thực, thực phẩm, hàng hóa, người đưa tiễn chia tay người thân ra biển đảo công tác, làm nhiệm vụ, hay những món quà của cả nước gửi gắm tâm tư, tình cảm của đất liền ra đảo. Ðó không chỉ là những món quà về vật chất mà còn mang ý nghĩa tinh thần để động viên quân và dân trên đảo.

Chuyển quà tết lên đảo Ðá Thị, huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa).

Những ngày giáp tết Nguyên đán Ất Mùi, chúng tôi có chuyến công tác cùng Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân đến thăm, tặng quà và mang hàng tết tới các điểm đảo phía Bắc huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa). Ðây là dịp quân, dân cả nước đều hướng về Trường Sa thân yêu với tất cả sự quan tâm, yêu mến. Ðó chính là nguồn động viên to lớn giúp cán bộ, chiến sĩ Trường Sa vượt qua khó khăn, xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

 

Hàng năm, cứ mỗi độ tết đến, xuân về, không khí náo nức, sôi động, khẩn trương lại ùa lên trên quân cảng Cam Ranh. Những chuyến tàu nhộn nhịp, người bốc xếp lương thực, thực phẩm, hàng hóa, người đưa tiễn chia tay người thân ra biển đảo công tác, làm nhiệm vụ, hay những món quà của cả nước gửi gắm tâm tư, tình cảm của đất liền ra đảo. Ðó không chỉ là những món quà về vật chất mà còn mang ý nghĩa tinh thần để động viên quân và dân trên đảo. Ðể đến được các điểm đảo, các thành viên trong Ðoàn công tác phải di chuyển qua nhiều phương tiện lớn nhỏ khác nhau. Thuyền vận tải dập dềnh, nhấp nhô, khiến nhiều người say sóng. Nhưng cái mệt dường như tan biến khi các thành viên đặt chân lên đảo và được chào đón bằng những cái bắt tay thân tình và nụ cười nồng ấm của các chiến sĩ.

 

Tới thăm các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các điểm đảo, điều mà ai cũng cảm nhận rõ ở các chiến sĩ là tinh thần sẵn sàng cống hiến tuổi thanh xuân vì nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.  Ðón khách từ đất liền ra thăm đảo, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đây luôn dành tình cảm, niềm vui, thể hiện rõ trong từng ánh mắt, nụ cười. Nhận được những món quà từ đất liền, đồng chí Phạm Ngọc Trung Hiếu, Phó Chủ tịch HÐND xã Song Tử Tây bồi hồi xúc động chia sẻ: Những chuyến hàng mang quà tết có ý nghĩa rất lớn với quân và dân huyện đảo Trường Sa. Ngoài khơi xa, cán bộ, chiến sĩ rất vui khi được đón nhận hơi ấm của đất liền tiếp sức trong những ngày tết đến xuân về phải sống, công tác xa nhà. Bởi thế, dù có khó khăn, vất vả đến thế nào đi nữa, chúng tôi cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ Ðảng, quân đội và nhân dân giao phó. Những món quà đầy ý nghĩa, chứa chan tình cảm đã phần nào khiến cho những chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió thêm vững tin trước khó khăn, vất vả.

 

Trung tá Nguyễn Văn Thịnh, Trưởng ban Tuyên huấn Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân cho biết: Trong những năm qua, các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) được sự quan tâm đặc biệt của nhân dân cả nước, những món quà ý nghĩa từ đất liền đã trở thành nguồn động viên tinh thần to lớn cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các xã đảo. Ðặc biệt, một “đặc sản tinh thần” không thể thiếu trong mỗi dịp tết đến xuân về của lính đảo Trường Sa là những cánh thư từ hậu phương. Hiện nay, tuy thông tin liên lạc bằng điện thoại di động rất thuận tiện giữa đất liền với đảo xa nhưng thành thông lệ, những cánh thư từ hậu phương vẫn là niềm mong chờ, nguồn động viên vô bờ bến của lính đảo Trường Sa. Vì thế, trên những con tàu ra đảo lần này vẫn đầy ắp những phong thư của người thân cán bộ, chiến sĩ Trường Sa. Ngoài ra, những món quà như lá dong, gạo nếp, đậu xanh, hạt tiêu, măng khô, miến cũng không thể thiếu trong mỗi chuyến hàng cuối năm. Những món quà này hầu hết là do các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân cả nước đóng góp, gửi tặng. Ở đất liền, đó chỉ là những lương thực, thực phẩm rất bình thường, đâu đâu cũng có. Nhưng so với điều kiện sinh hoạt còn thiếu thốn, khó khăn của bộ đội, nhân dân ở Trường Sa thì đó chính là những món quà vô giá, là nguồn động viên to lớn giúp cán bộ, chiến sĩ Trường Sa vượt qua khó khăn, xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

 

Những món quà trên chuyến tàu cuối năm được chuyển ra các đảo mặc dù chưa thể mang lại một cái tết ấm no, trọn vẹn cho quân và dân trên đảo nhưng luôn chan chứa trong đó là hơi ấm tinh thần, là tình cảm yêu thương vô bờ của đất liền dành cho Trường Sa thân yêu. Mùa xuân dường như về sớm hơn trên những hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc, khiến lòng người mừng vui, hân hoan chào đón. Tạm biệt các chiến sĩ nơi hải đảo xa xôi, chúng tôi mang theo về đất liền tình cảm dạt dào nơi biển khơi bao la và niềm tin vào một mùa xuân mới.

Phạm Hưng

 

  • Từ khóa