Thứ 2, 18/08/2025, 05:21[GMT+7]

30 năm nghĩa tình hai quê

Thứ 2, 16/03/2015 | 21:34:42
955 lượt xem
Một ngày đầu năm mới, trời lất phất những hạt mưa xuân, những người con quê lúa Thái Bình đang sinh sống, làm việc tại thành phố Hải Phòng lại có dịp hội ngộ, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm về một thời thơ ấu, lớn lên trên vạt đất đồng bằng màu mỡ của vùng châu thổ sông Hồng. 30 năm nghĩa tình hai quê, cộng đồng người Thái Bình tại Hải Phòng vẫn luôn phát huy truyền thống quê hương anh hùng, kiên cường vượt qua khó khăn, thử thách, khẳng định mình cùng với sự phát triển của thành phố hoa ph

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội đồng hương Thái Bình tại thành phố Hải Phòng.

 

Người Thái Bình là thế, dù ở bất cứ nơi nào trên dải đất Việt Nam hình chữ S hay ở khắp năm châu bốn biển vẫn giữ trong mình phẩm chất cần cù, chịu thương, chịu khó và sự gắn kết cộng đồng chặt chẽ. Nhiều người con ưu tú của quê hương Thái Bình đã trưởng thành trên miền đất lạ và để rồi lớp lớp cháu con lớn lên trên quê hương thứ hai vẫn nặng lòng mỗi khi nhắc về nguồn cội, thấy tự hào hai tiếng “Thái Bình” dấu yêu. Nhân dịp dự lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội đồng hương Thái Bình tại thành phố Hải Phòng, chúng tôi được gặp gỡ những người con của Thái Bình đang sinh sống và làm việc tại thành phố cảng. Trong số hơn 500 đại biểu là hội viên của Hội đến dự, có những người là giáo viên, bác sĩ, doanh nhân, sĩ quan quân đội nghỉ hưu và có cả những cô, bác là người dân lao động... Mỗi người một số phận, một hoàn cảnh nhưng tất cả đều gắn bó và đoàn kết bên nhau. Cùng với cộng đồng người Thái Bình tại các tỉnh, thành phố trong cả nước và các quốc gia trên thế giới, Hội đồng hương Thái Bình tại thành phố Hải Phòng đã trở thành ngôi nhà chung của bà con xa quê 30 năm nay. 

 

Chúng tôi may mắn được gặp gỡ và trò chuyện với Anh hùng Lao động Vũ Đức Thiện - cái tên đã gắn liền với những công trình trọng điểm của thành phố Hải Phòng trong giai đoạn 1989 - 1999. Ông chia sẻ: “Đối với tôi, Thái Bình và Hải Phòng đều là quê hương yêu dấu. Thái Bình cho tôi một tuổi thơ, cho tôi những phút bình yên khi nhớ về quê hương và cũng là nơi tôi học được đức tính siêng năng, cần cù, chăm chỉ của người con quê lúa. Còn mảnh đất Hải Phòng lại nuôi lớn những ước mơ của tôi, nơi cho tôi được cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình. Dù đi đâu, mảnh đất và con người Thái Bình vẫn luôn ở trong tim tôi, tôi luôn tự hào là người con quê lúa, mảnh đất anh dũng, kiên cường trải qua 125 năm hình thành và phát triển”.

 

Sinh ra trên mảnh đất Thái Xuyên, Thái Thụy, ông Vũ Quang Vinh, nguyên là cán bộ Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng, đang sinh sống tại phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân (Hải Phòng) thường kể cho con cháu nghe về truyền thống của quê hương. Ông Vinh tâm sự: “Mặc dù xa quê đã 60 năm nay nhưng tôi vẫn thường xuyên về quê hương trong những dịp lễ, tết. Quê hương tôi là miền biển Thái Thụy, mảnh đất truyền thống sinh ra những anh tài tuấn kiệt một thuở rạng danh như: lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng chí Tạ Quang Luật, người cắm cờ trên nóc hầm Đờ-cát-tơ-ri, đánh dấu chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; đồng chí Bùi Quang Thận, người cắm cờ trên Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975… Thế hệ con cháu chúng tôi sinh ra và lớn lên trên quê người, thành đạt và gặt hái nhiều thành công trong mọi lĩnh vực nhưng không vì thế mà quên đi nguồn cội, quê hương. Vì vậy, trách nhiệm của chúng tôi là phải giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương Thái Bình cho thế hệ mai sau biết về những cống hiến, sự hy sinh xương máu của những người con ưu tú Thái Bình, cùng với quân và dân cả nước giành lại nền độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam”.

 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Đức Lập, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách nghệ Hải Phòng, người con của quê hương Đông Quang (Đông Hưng) chia sẻ: “Năm nay, Thái Bình tròn 125 tuổi, cũng là ngần ấy thời gian, từ thuở khẩn hoang quai đê, lấn biển đến ngày hôm nay, Thái Bình đã từng bước vượt qua khó khăn, gian khổ, đạt được những thành tựu đáng tự hào. Là một người con của Thái Bình đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hải Phòng, tôi luôn tâm niệm cố gắng làm được những điều dù nhỏ nhoi cho quê hương. Những năm gần đây, con em Thái Bình học tập tại Trường Cao đẳng Bách nghệ Hải Phòng rất đông. Đó không chỉ là niềm vui cho những người làm công tác giáo dục như chúng tôi mà đó cũng là sự kỳ vọng vào thế hệ trẻ của Thái Bình sẽ đem sức trẻ, trách nhiệm của mình cống hiến xây dựng quê hương, đất nước. Với suy nghĩ của riêng tôi, thời đại nào Thái Bình cũng có người làm rạng danh cho quê hương, đất nước, vẻ vang giống nòi”.

 

Tất Đạt

  • Từ khóa