Thứ 3, 19/08/2025, 19:45[GMT+7]

Cha khuyết tật nuôi 2 con học giỏi

Thứ 2, 06/04/2015 | 09:35:03
754 lượt xem

Niềm hạnh phúc của ông Vốn là các con chăm ngoan, học giỏi.

 

Năm 25 tuổi, căn bệnh thần kinh tọa đã khiến người đàn ông vốn khỏe mạnh phải nằm liệt giường. Những năm sau đó, cơ thể ông bị biến dạng, lưng gù sát đất, đôi chân dịch chuyển từng bước nặng nhọc. Ông là Phạm Văn Vốn, thôn Trực Nho, xã Minh Quang (Vũ Thư). Sức khỏe yếu song ông vẫn cố bươn trải làm kinh tế nuôi gia đình. Thế nhưng, tai họa một lần nữa lại giáng xuống gia đình ông. Vào năm 1994, khi ông và vợ đang làm ruộng ngoài đồng thì bị sét đánh. Ông may mắn thoát chết nhưng vợ ông không qua khỏi. Vốn đã yếu, ông một mình nuôi đứa con gái thơ dại nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Đến năm 2000, người phụ nữ lỡ dở thương cảm vì gia cảnh lấy ông làm chồng và sinh hạ thêm được hai người con. Tuổi càng cao, sức khỏe của ông ngày càng giảm sút, kinh tế gia đình lại khó khăn hơn. Không có nghề phụ hay việc làm thêm, cả gia đình chỉ biết trông chờ vào vài sào ruộng và số tiền 270.000 đồng trợ cấp khuyết tật của ông. Căn nhà cấp bốn xây từ năm 1993 chưa kịp trát nay thường xuyên bị dột ngấm vào mùa mưa. Thương hai đứa con nhỏ, học giỏi sống trong cảnh nghèo khó nhưng sức yếu, lực kiệt ông cũng không thể lo toan được nhiều. Mong ước của ông Vốn cũng như những người làm cha mẹ khác là con cái được khỏe mạnh, học giỏi, lớn lên thành đạt để có thể phụ giúp gia đình.

 

Ông Phạm Văn Ngải, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Minh Quang cho biết thêm: Quan tâm đến những đối tượng chính sách, hộ nghèo, hàng năm, địa phương đã đến thăm hỏi, tặng quà gia đình song cũng chỉ là sự động viên về tinh thần. Cuộc sống của gia đình ông Vốn rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để có thể xây, sửa lại căn nhà cũ đã dột, nát và hỗ trợ tiền sách, bút, chi phí ăn học cho các cháu.

 

Hoàng Lanh

  • Từ khóa