Thứ 6, 05/12/2025, 09:13[GMT+7]

Ước mơ của cậu bé mồ côi cha, mẹ mắc bệnh máu trắng

Thứ 2, 27/04/2015 | 09:02:47
991 lượt xem
Dù mới 10 tuổi song Nguyễn Hữu Đức, thôn Đồng Kỷ, xã Đông Hải (Quỳnh Phụ) phải chịu nhiều thiệt thòi so với các bạn đồng trang lứa. Căn bệnh ung thư đã cướp đi người cha của em. Mẹ Đức bị mắc bệnh máu trắng thường xuyên phải điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Em và chị gái phải sống nhờ ông bà hai bên nội, ngoại. Thế nhưng, cuộc sống của Đức tại nhà ông bà nội gặp nhiều khó khăn. Sau khi bị tai biến, ông nội em không còn khả năng lao động, mọi sinh hoạt trong gia đình dựa vào bà

Bé Nguyễn Hữu Đức và bà nội.

 

Hiện nay, bệnh của mẹ Đức ngày càng nặng, sức khỏe sa sút nhiều. Tương lai của hai chị em Đức là điều bà nội lo lắng bởi tuổi bà đã cao, lại thường xuyên đau ốm. Bà tâm sự: Mỗi lần nghe cháu hỏi, bà ơi liệu cháu có được đi học nữa không, cháu thích được đến trường với bạn bè bà ạ là tôi lại xót xa, thương cháu còn bé mà sớm chịu cảnh côi cút. Thế nhưng tôi cũng chỉ biết động viên cháu chăm ngoan, gắng học thật tốt để mẹ mau khỏe lại. Động viên cháu thế thôi chứ không biết mẹ cháu sẽ ra đi lúc nào.

 

Ông Nguyễn Văn Chồi, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Đông Hải cho biết: Đức là cậu bé chăm ngoan, nhiều năm liền cháu đều được nhận giấy khen của trường. Trước khi bố Đức mất, địa phương cùng các ban, ngành đã hỗ trợ xây dựng cho gia đình ngôi nhà tình nghĩa. Tuy nhiên, cuộc sống của chị em cháu hiện nay rất khó khăn bởi mẹ bị bệnh nhiều năm. Số tiền vay mượn dùng cho những lần mẹ cháu thay máu và điều trị cho cha đã cạn. Hiện kinh tế gia đình hai bên nội ngoại đều đã kiệt quệ. Ông bà các cháu tuổi đã cao, địa phương cũng không thể hỗ trợ thường xuyên, vì vậy rất mong các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm sẻ chia, giúp đỡ cháu trong thời gian tới để con đường tới trường của Đức vơi bớt khó khăn.

 

Hoàng Lanh

  • Từ khóa