Thứ 6, 05/12/2025, 09:16[GMT+7]

Tình thương nơi cửa thiền

Thứ 2, 18/05/2015 | 08:48:02
1,113 lượt xem
Dù phải đối diện với nhiều khó khăn song các sư thầy luôn dành tình cảm yêu thương chân thành nhất với những đứa trẻ kém may mắn. Cửa thiền đã trở thành nơi ươm những mầm xanh để các em lớn lên... Tình yêu thương đã chắp cánh cho những số phận kém may mắn, giúp các em vươn lên trong cuộc sống.

Hoa Từ Bi trong chuyến đi từ thiện tại xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai (Sơn La).

21 năm qua, chùa Ngàn (tổ 20, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình) đã trở thành mái ấm tình thương của Vũ Thị Duyên và Vũ Thị Diệu Hiếu, hai em nhỏ bị bỏ rơi ngay từ lúc lọt lòng mẹ. Đến nay, Duyên tròn 21 tuổi còn Diệu Hiếu cũng đã 15, em đang học lớp 9, nhiều năm liền đạt học sinh khá, giỏi. Để nuôi dưỡng các em lớn khôn như ngày hôm nay là cả quá trình gian lao, vất vả của sư thầy Thích Đàm Thoa.

Sư thầy Thích Đàm Thoa chia sẻ: Ngày trước thiếu thốn nên việc chăm sóc các cháu gặp nhiều khó khăn. Chùa vừa sản xuất hương vừa cấy lúa để có tiền mua sữa cho các cháu, quần áo thì xin của bà con, Phật tử trong làng. Không được khỏe mạnh như Diệu Hiếu, Duyên ốm đau luôn do bị nhiễm lạnh lúc cha mẹ bỏ rơi. Ba lần Duyên phải lên Hà Nội chữa bệnh viêm tai giữa. Từ năm 6 tuổi, Duyên đỡ đau ốm nhưng thần kinh cháu lại phát triển không bình thường nên việc chăm sóc càng khó khăn. Dù đã 21 tuổi nhưng Duyên vẫn chưa thể tự lập được cuộc sống. Với Diệu Hiếu thì việc nuôi dưỡng đỡ vất vả hơn. Khi đến tuổi tới trường, tôi cho cháu đi học để hòa nhập với các bạn đồng trang lứa. Đến nay, theo nguyện vọng tôi chuyển cháu sang Làng trẻ em SOS.

Thương những mảnh đời bất hạnh, hơn 20 năm qua, thầy Thoa đã cố gắng san sẻ yêu thương, bù đắp thiệt thòi, chỉ mong sao những đứa trẻ ấy lớn lên có thể tự lập cuộc sống, trở thành người có ích cho xã hội. Cửa thiền đã trở thành mái ấm để các em vươn lên. Vũ Thị Diệu Hiếu chia sẻ: Sự quan tâm, chăm sóc của sư thầy giúp em không bị mặc cảm, tự ti về số phận. Em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng người đã sinh ra em lần thứ hai.

Rời chùa Ngàn, chúng tôi tìm đến chùa Thiên Phúc ở thôn Tân Hóa, xã Quỳnh Hội (Quỳnh Phụ). Ấn tượng đầu tiên với chúng tôi là một bé gái nhanh nhẹn, khỏe mạnh có đôi mắt to tròn, đen láy. Dù mới 6 tuổi nhưng Hoa Từ Bi đã biết tự lập trong cuộc sống hàng ngày. Ngoài giờ lên lớp, em vẫn thường giúp các thầy những công việc nhỏ trong chùa. Thế nhưng, hoàn cảnh đáng thương của em thì ít ai có thể biết được. Gia đình khó khăn, cha đã nhờ người thân gửi em vào chùa khi mới 3 tuổi. Dù xa bố mẹ từ khi còn nhỏ nhưng Hoa Từ Bi không quấy khóc như các bạn. Trong sinh hoạt hàng ngày, em tự gấp màn, chiếu khi thức dậy, nhắc thầy cho uống thuốc đúng giờ lúc đau ốm... Không những thế, khi được tham gia những hoạt động từ thiện, em tỏ ra khá hào hứng. Trong chuyến đi từ thiện lên Sơn La cùng các cô chú tình nguyện viên chữ thập đỏ huyện Quỳnh Phụ, em đã hăng hái trao tặng những chiếc mũ, đôi dép và bánh kẹo cho trẻ em nghèo vùng cao. Hoa Từ Bi có được như ngày hôm nay là nhờ công dưỡng dục của các thầy chùa Thiên Phúc và một phần do hoàn cảnh gia đình đã giúp em sớm hình thành tính tự lập.

Thầy Thích Nữ Quảng Phát (chùa Thiên Phúc) cho biết: Mỗi khi Hoa Từ Bi hỏi về bố mẹ, các thầy luôn cố gắng giải thích cho em lý do tại sao bố mẹ không thể nuôi dưỡng. Bên cạnh đó, trong mỗi chuyến đi từ thiện, nhà chùa đều cho em đi cùng để em thấy rằng cuộc sống còn có nhiều người vất vả, khổ đau. Hiện Hoa Từ Bi đang học Trường Mầm non Bình Minh.

Với quan niệm: “Dù đời hay đạo, làm việc thiện vẫn luôn là nhiệm vụ hàng đầu”, nhiều năm qua, chùa Phổ Am (thôn Trung Kinh, xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương) đã nuôi dưỡng Trần Đức Nghĩa và Trần Diệu Hạnh - những em bé bị bỏ rơi từ khi mới sinh ra. Đến nay, Nghĩa đang học lớp 7 còn Hạnh mới 5 tháng tuổi. Nghĩa rất chăm ngoan, nhiều năm liền là học sinh giỏi và từng đạt giải nhì trong hội thi tiếng Anh của huyện. Em là niềm tự hào của các sư thầy chùa Phổ Am.

Cùng với chùa Ngàn, chùa Thiên Phúc, chùa Phổ Am, hiện nay trong tỉnh còn có rất nhiều chùa đang nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn như chùa Lộng, chùa Dấm và chùa Phúc Lâm (thành phố Thái Bình), chùa Phú Lễ (xã Tự Tân, huyện Vũ Thư), chùa Nguyệt Quang (xã Tây Tiến, huyện Tiền Hải)... Dù phải đối diện với nhiều khó khăn song các sư thầy luôn dành tình cảm yêu thương chân thành nhất với những đứa trẻ kém may mắn. Cửa thiền đã trở thành nơi ươm những mầm xanh để các em lớn lên... Tình yêu thương đã chắp cánh cho những số phận kém may mắn, giúp các em vươn lên trong cuộc sống.

Hoàng Lanh

 

  • Từ khóa