Thứ 7, 24/05/2025, 23:41[GMT+7]

Tuổi già nặng gánh mưu sinh

Thứ 6, 12/06/2015 | 08:39:54
1,026 lượt xem
Hình ảnh người đàn bà già yếu, lom khom đẩy chiếc xe đạp nhỏ chở từng bao thóc, bì gạo ra chợ bán đã trở nên quen thuộc với người dân thôn Ngõ Mưa, xã Quỳnh Hoàng, huyện Quỳnh Phụ. Cái dáng khắc khổ, bước đi tập tễnh của bà Nguyễn Thị Loan khiến cho người dân trong thôn, ngoài xã ai cũng thương cảm.

Bà Nguyễn Thị Loan bên xe hàng chuẩn bị ra chợ.

Năm nay đã 80, ở độ tuổi ấy lẽ ra bà Loan phải được nghỉ ngơi, an dưỡng, sống quây quần, hạnh phúc bên con cháu. Thế nhưng, gánh nặng mưu sinh chưa cho phép bà làm điều đó. Bà còn phải lo chăm sóc, nuôi dưỡng chồng bị liệt và người con trai bị khuyết tật thần kinh. Thương cho gia cảnh của bà, người dân trong xã bán cho vài chục cân thóc, mua hộ bơ gạo để bà có tiền mua mớ rau, con cá hàng ngày. Ngôi nhà bà đang ở cũng chỉ vỏn vẹn hơn 10m2, được xây bằng gạch non và lợp mái prô xi măng, theo thời gian từng mảng tường đã bị bong tróc. Chồng và con trai bà hiện đang ở nhờ căn nhà bên cạnh do người cháu cho mượn. Khó khăn của gia đình chồng chất lên vai bà.

Ông Nguyễn Đức Vấn, Bí thư Chi bộ thôn Ngõ Mưa cho biết: Gia đình bà Loan thuộc diện đặc biệt khó khăn của thôn. Do tuổi cao, sức khỏe yếu nên bà không thể làm nông nghiệp. Mọi sinh hoạt trong gia đình phụ thuộc vào 15kg gạo hỗ trợ của các cấp hội chữ thập đỏ, tiền trợ cấp khuyết tật hàng tháng của con trai bà và số tiền nhặt nhạnh từ nghề hàng xáo của bà. Năm nay, bà Loan đã 80 tuổi, nếu chẳng may bà ngã bệnh không biết ai sẽ là người chăm lo cho gia đình ấy. Chính quyền địa phương rất mong với tấm lòng hảo tâm, các tổ chức, cá nhân sẽ giang rộng vòng tay nhân ái giúp đỡ gia đình bà Loan. Sự chia sẻ, động viên từ cộng đồng sẽ là niềm an ủi để bà Loan vơi bớt khó khăn khi tuổi đã xế chiều.

Như Hoàng

  • Từ khóa