Thứ 7, 24/05/2025, 08:01[GMT+7]

Gia cảnh cậu học trò mồ côi cha mẹ

Thứ 6, 12/06/2015 | 08:43:33
788 lượt xem
Trong khi các bạn nhỏ được vui chơi, sống trong sự yêu thương, che chở của cha mẹ thì Vũ Hải Lâm (lớp 3B, Trường Tiểu học Văn Lang, Hưng Hà) đã sớm phải chịu cảnh mồ côi.

Hai bà cháu Vũ Hải Lâm đang phải đối diện với một cuộc sống và tương lai nhiều khó khăn.

Cha mất khi em vừa tròn 3 tháng tuổi, người mẹ gầy yếu tần tảo làm ruộng, phụ hồ một mình nuôi em khôn lớn. Thế nhưng, do mắc bệnh trọng, sức khỏe yếu dần, tháng 7/2014 mẹ cũng rời xa cõi đời, bỏ lại em một mình côi cút. Căn nhà xập xệ với từng vết nứt lộ rõ nơi góc tường bỗng chốc hoang vắng, lạnh lẽo. Chiếc cổng tre, con ngõ nhỏ thiếu bước chân người đi về sớm hôm nên cỏ mọc um tùm, che lấp cả lối vào. Thương Lâm tuổi còn quá nhỏ, không thể tự chăm sóc cho bản thân nên bà ngoại đón em về nuôi dưỡng. Tuy nhiên, bà cũng đã ở tuổi 83, không thể làm kinh tế nên cuộc sống của hai bà cháu phụ thuộc vào khoản tiền trợ cấp người cao tuổi (180.000 đồng/tháng) cùng sự giúp đỡ của các bác bên ngoại. Hoàn cảnh không mấy khá giả, kinh tế chủ yếu dựa vào nguồn thu từ nông nghiệp nên sự quan tâm, hỗ trợ của các bác cũng chỉ san sẻ được phần nào khó khăn của hai bà cháu.

Hiện nay, việc ăn uống hàng ngày không còn là nỗi lo thường trực của hai bà cháu nhưng vấn đề học tập của Lâm là điều khiến bà ngoại em trăn trở nhất. Khi được hỏi về việc học tập của Lâm, bà bỗng trở nên trầm lắng, những giọt nước mắt lăn dài. Bà tâm sự: Tuổi còn quá nhỏ nên cháu chưa thể hiểu hết nỗi đau, sự thiếu thốn khi cha mẹ không còn. Nhưng nhiều năm liền cháu đạt học sinh tiên tiến. Các khoản đóng góp chính được miễn giảm song tiền đồng phục, sách vở và một số khoản chi khác gia đình phải tự lo. Có những lúc cháu hỏi, khi bà không còn con sẽ ở với ai, có được đi học nữa không, những lúc ấy lòng tôi lại đau như cắt từng khúc ruột. Bây giờ tôi còn sống, còn nhắc nhở cháu việc ăn uống, học tập. Sau này khi mất đi không biết cháu sẽ ra sao? Nói xong, bà run run nắm chặt tay đứa cháu nhỏ rồi quay sang nhìn về phía bàn thờ, nơi có di ảnh của con gái và con rể.

Nhìn đứa trẻ 8 tuổi ngây thơ, hồn nhiên, ai cũng ái ngại, thương cảm cho số phận kém may mắn của em. Cuộc sống phía trước của Lâm sẽ còn nhiều gian nan. Con đường tới trường của cậu học trò nghèo mồ côi liệu có bị đứt đoạn là câu hỏi của nhiều người khi nhắc đến hoàn cảnh thương tâm của Lâm. Bà Vũ Thị Chiên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Văn Lang cho biết: Gia cảnh của cháu Lâm rất đáng thương. Cháu thiệt thòi hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa. Vì thế, vào dịp lễ, tết, địa phương đã đến thăm hỏi, tặng quà nhằm động viên, khích lệ cháu vượt lên hoàn cảnh, chăm ngoan học giỏi. Hiện nay, mong mỏi lớn nhất của hai bà cháu là việc học tập của Lâm sẽ không bị gián đoạn. Thế nhưng, niềm mong mỏi ấy chỉ trở thành sự thật khi có sự hỗ trợ của cộng đồng, giúp cậu bé mồ côi vơi đi nỗi đau bất hạnh.

Hoàng Lanh

  • Từ khóa