Thứ 3, 16/12/2025, 04:49[GMT+7]

Vang mãi bài ca Thanh niên xung phong

Thứ 2, 13/07/2015 | 09:13:30
837 lượt xem

Các cựu TNXP và đoàn viên thanh niên thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn (Quảng Trị).

Cựu Thanh niên xung phong Nguyễn Thị Hồng Chiến, Đội 87 - 81, Đại đội 873

Tôi thấy mình thật may mắn được chứng kiến đất nước độc lập, tự do và ngày càng phát triển vì nhiều đồng đội thân thiết của tôi đã ra đi, có những người để lại một phần máu thịt nơi chiến trường. Tôi và chị Chu Thị Sửu (xã Hoa Nam, huyện Đông Hưng) cùng đơn vị, hai chị em làm gì cũng có nhau. Giữa tháng 5/1967, khi tôi đi tham gia hội thao thì được tin chị Sửu hy sinh. Nếu tôi không tham gia hội thao, có lẽ tôi đã cùng chị Sửu nằm lại nơi chiến trường. Rồi năm 1968, chị con bác, người thường cùng tôi mắc võng tâm sự, động viên nhau vơi nỗi nhớ nhà, hăng hái tham gia chiến đấu, đã hy sinh. Đau đớn, nhớ thương đồng đội, người chị em thân thiết, những người còn sống chúng tôi quyết tâm bám cầu, bám đường, kiên cường, dũng cảm chiến đấu để xứng với sự hy sinh anh dũng của đồng đội mình.

Cựu Thanh niên xung phong Lê Thanh Vàng, C151, CT114 Lào Cai - Bắc Thái

Từ các phong trào “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”, tuổi trẻ chúng tôi sẵn sàng đi bất cứ nơi nào, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần. Đó là động lực phát huy lòng yêu nước của tuổi trẻ, tạo điều kiện, môi trường để mỗi người có cơ hội thể hiện lòng yêu nước bằng hành động thực tiễn. Năm 1963, tôi tham gia lực lượng TNXP. Đơn vị tôi lúc đó có 205 người, 2/3 là nữ, có 15 đảng viên. Mặc dù phục vụ chiến đấu trong điều kiện vô cùng ác liệt nhưng các đồng chí luôn nhắc nhở nhau tinh thần quyết tâm, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Mỗi người sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phục vụ bộ đội, vận chuyển hàng hóa, vũ khí ra chiến trường. Có lúc quân địch cắt mọi đường vận chuyển lương thực, thuốc men nhưng các TNXP vẫn kiên quyết, bền tâm vững chí chiến đấu và phục vụ chiến đấu.

Chị Đặng Thị Chiên, Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn


Kế thừa truyền thống TNXP của các thế hệ thanh niên đi trước, tuổi trẻ Thái Bình hôm nay ra sức thi đua góp sức trẻ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển quê hương qua các phong trào hành động cách mạng: “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. 3 năm qua, các cấp bộ đoàn phối hợp với các cấp hội cựu TNXP trong tỉnh đã vận động, quyên góp, xây tặng 133 nhà tình nghĩa, tu sửa 64 căn nhà cho các cựu TNXP với số tiền 6,36 tỷ đồng; trao tặng 197 sổ tiết kiệm với tổng giá trị 881 triệu đồng, tư vấn, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho hàng nghìn cựu TNXP…

Chị Đỗ Hải Yến, Phó Trưởng ban Thanh thiếu nhi trường học, Tỉnh đoàn

Được cùng với các cựu TNXP thăm những di tích lịch sử, trở về chiến trường xưa, thế hệ trẻ chúng tôi hôm nay nghẹn ngào xúc động và tỏ lòng biết ơn vô hạn những người đã hy sinh cả tuổi thanh của mình cho đất nước nở hoa độc lập, kết quả tự do. Mỗi địa điểm chúng tôi đến, mỗi câu chuyện chúng tôi được nghe kể từ các cựu TNXP là những minh chứng sống của một thời hoa lửa, giúp chúng tôi nhận thức sâu sắc được tinh thần thép của thế hệ cha anh. Tinh thần ấy đang tiếp lửa cho những đoàn viên thanh niên thời đại mới phát huy vai trò xung kích, tình nguyện đi khắp muôn nơi, đến những nơi Tổ quốc cần, nhân dân gọi.

Xuân Phương

  • Từ khóa