Chủ nhật, 08/06/2025, 18:40[GMT+7]

Ðầu năm làm việc thiện

Thứ 2, 22/02/2016 | 09:34:46
821 lượt xem
Ðầu xuân năm mới mọi người thường đi lễ chùa cầu may nhưng người dân xã Thái Giang (Thái Thụy) lại đi làm việc thiện với quan niệm “Làm phúc cho người, trời để phúc cho ta”.

Ông Nguyễn Văn Giang, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao quà cho hộ nghèo xã Thái Giang.

 

Năm nào cũng thế, đầu xuân năm mới, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã đến xông đất Hội Chữ thập đỏ và ủng hộ quỹ nhân đạo. Thế là 100% cán bộ, công chức, viên chức trong xã cùng các ban, ngành, đoàn thể làm theo. Chỉ tính riêng năm 2015, Thái Giang có hơn 200 người làm từ thiện, nhân đạo với số tiền ủng hộ các địa chỉ nhân đạo trên 35 triệu đồng và có 28 người đi hiến máu tình nguyện.

 

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Thân 2016, phong trào thiện nguyện của xã Thái Giang lại diễn ra sôi nổi. Mở đầu là hội thi tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và mổ heo đất của 250 học sinh và 30 giáo viên Trường THCS xã, do Ban Giám hiệu và Hội Chữ thập đỏ xã phối hợp tổ chức. Số tiền quyên góp được nhân dịp này lên tới 8.500.000 đồng dùng để ủng hộ các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vui tết đón xuân. Hưởng ứng phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, Hội Chữ thập đỏ xã làm nòng cốt phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động xã hội hóa công tác nhân đạo ủng hộ hộ nghèo đón tết. Ngay sau ngày phát động, đơn vị ghi danh ủng hộ đầu tiên là Quỹ Tín dụng nhân dân xã với số tiền 5 triệu đồng. Như vết dầu loang, người người làm việc thiện, ngành ngành làm việc thiện, tính đến ngày 23 tháng Chạp, Ban Chỉ đạo đón xuân Bính Thân của xã đã tiếp nhận được 21,3 triệu đồng của các tập thể, cá nhân ủng hộ hộ nghèo. 100% hộ nghèo trong xã, gồm 57 hộ, đều được tặng quà tết.

 

Chia sẻ sự xúc động, bà Trần Thị Hưng, hộ nghèo ở thôn Nha tâm sự: Được ngồi xe ô tô con đi lên huyện nhận quà tết, lại được ông Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh trực tiếp trao quà, tôi không còn thấy giá lạnh mà thực sự ấm lòng vui xuân đón tết. Cầm trên tay túi quà do Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình trao tặng, ông Hoàng Đình Hương, hộ nghèo ở thôn Trung tâm sự: Tết này, gia đình tôi có gạo ngon ăn tết.

 

Khác với mọi người tặng quà tết, bác sĩ Bùi Đức Thủy, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Thái Giang lại đăng ký với Ngân hàng mắt, Bệnh viện Mắt trung ương hiến tặng giác mạc sau khi qua đời.

 

Mùa xuân mới đã về, đường làng ngõ xóm rực sắc cờ hoa, hòa quyện với phong trào từ thiện, nhân đạo của người dân Thái Giang đang nở rộ, niềm vui như được nhân đôi. Hội Chữ thập đỏ xã Thái Giang và đồng chí Chủ tịch Hội vừa được nhận bằng khen của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng về thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện và xây dựng tổ chức hội. Đó là tiền đề thuận lợi để cán bộ, hội viên Hội Chữ thập đỏ xã Thái Giang thi đua làm nhiều việc thiện, lập thành tích chào mừng đại hội hội chữ thập đỏ các cấp.

 

Hoàng Đăng Cát

(Thái Giang, Thái Thụy)

 

  • Từ khóa