Thắp sáng những mảnh đời khiếm thị
Tiết học chữ nổi của cô và trò Hội Người mù tỉnh. Ảnh: Nguyễn Cường
Hội Người mù tỉnh là một trong những hội người mù đầu tiên trong cả nước tổ chức dạy chữ nổi cho người khiếm thị. Hơn 30 năm qua, Hội luôn chú trọng công tác đào tạo nâng cao năng lực cho người khiếm thị. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh khiếm thị học hòa nhập cùng học sinh sáng mắt ở các trường trên địa bàn thành phố, năm 2001, Hội đã thành lập Trung tâm Hướng nghiệp Dạy nghề. Hàng năm có từ 25 - 30 học sinh theo học từ lớp 1 đến lớp 12 ở các trường: Tiểu học, THCS Lê Hồng Phong, THPT Nguyễn Đức Cảnh và lớp tiền hòa nhập cho các em nhỏ tuổi (từ 5 - 10 tuổi) tại Trung tâm.
Tại lớp tiền hòa nhập, trước khi học chữ nổi Braille, các em được dạy tự định hướng di chuyển, sinh hoạt hàng ngày… Sau khi các em biết định hướng di chuyển, biết đọc, viết, biết tự sinh hoạt và giao tiếp ứng xử thì sẽ được đi học hòa nhập cùng các bạn sáng mắt. Cô Phạm Thị Thắm, phụ trách giáo vụ Hội Người mù tỉnh chia sẻ: Học sinh của lớp tiền hòa nhập tuổi còn nhỏ, chưa bao giờ xa nhà, chưa bao giờ tự chăm lo cho bản thân nên các cô giáo vô cùng vất vả. Giáo viên phải hết sức dỗ dành, làm thân, tìm hiểu đặc tính, thói quen của các em để chăm sóc chu đáo, rồi phải dạy dỗ, uốn nắn cho các em thật tỷ mỷ, chi tiết từ những việc nhỏ nhất. Công việc bắt đầu khi các em thức dậy và nhiều khi các em ngủ rồi công việc của các cô vẫn chưa kết thúc. Các cô cùng ăn, cùng ở, cùng ngủ với học sinh, vừa là cô giáo vừa như là mẹ của các em.
Để làm được công việc khó khăn như vậy, không chỉ cần kỹ năng sư phạm mà còn cần sự thấu hiểu, gần gũi, kiên trì, nhất là phải có tấm lòng. Giáo viên ở đây hầu hết là người khiếm thị, là học sinh cũ của Trung tâm được gửi đi đào tạo nghiệp vụ tại Hội Người mù Việt Nam. Cô giáo Phạm Thị Phương bắt đầu công việc từ năm 2012 khi vừa tròn 20 tuổi, đến nay cô đã dạy được 3 lớp. Cô tâm sự: Ngày mới đi dạy có rất nhiều bỡ ngỡ. Còn trẻ, chưa có kinh nghiệm mà đã phải làm thầy, làm mẹ của một "đàn con" thơ dại, có em chỉ kém mình vài tuổi. Vất vả nhiều nhưng cũng nhiều niềm vui. Tôi không bao giờ nản lòng bởi tôi cũng cùng hoàn cảnh với các em nên rất hiểu. Tôi coi các em như em mình ở nhà, chỉ mong phát huy hết khả năng, đem hết tình thương của mình dành cho các em.
Ghé thăm nơi ở của các em đang học hòa nhập, căn phòng nhỏ tràn ngập tiếng cười nói, tiếng hát. Các em hào hứng kể về những đam mê, sở thích. Chu Đình Tuân, học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh cho biết: Em học ở đây đã hơn 10 năm, được sự quan tâm, giúp đỡ của các cô, các bác, em được tham gia học tập như các bạn bình thường khác. Em thấy vui vẻ, yêu đời, tự tin hơn.
Tuy điều kiện sinh hoạt còn khó khăn nhưng được sống, vui chơi, chia sẻ với những bạn cùng cảnh ngộ và được học tập nên các em rất lạc quan. Tất cả các em đều được dạy tin học qua phần mềm đọc chữ cho người khiếm thị, qua đó giúp các em mở rộng giao tiếp, tiếp cận thông tin, nâng cao nhận thức. Theo cô Phạm Thị Thắm: Những em được tham gia học tập hòa nhập sớm có kỹ năng sống rất tốt, tự lập, tự tin, nhanh nhẹn, năng động không kém gì các em sáng mắt. Chị Vũ Thị Hoa có con là Lê Xuân Diệu đang học lớp 3 Trường Tiểu học Lê Hồng Phong chia sẻ: 5 năm ở đây, cháu vừa được quan tâm bảo ban, chỉ dẫn mọi mặt trong cuộc sống vừa được đi học nên gia đình rất yên tâm. Chỉ mong cháu học xong sẽ đi học nghề và tìm được việc làm ổn định.
Sau khi kết thúc học văn hóa, Trung tâm sẽ hướng nghiệp và dạy nghề, giới thiệu việc làm cho các em. Trong đó, tẩm quất là nghề mũi nhọn vì dễ tìm việc làm, thu nhập cao so với các nghề người khiếm thị thường làm. Từ năm 2001, Trung tâm đã mở 11 lớp dạy nghề tẩm quất, mỗi lớp bình quân 20 học viên. Học xong, các em có nhiều cơ hội làm việc ở cơ sở dịch vụ tẩm quất của Hội Người mù tỉnh và hàng chục cơ sở khác của các chi hội và tư nhân tại các huyện, thành phố và ở tỉnh ngoài. Hoạt động dạy và hỗ trợ học tập hòa nhập, dạy nghề của Hội Người mù tỉnh đã tạo điều kiện cho người khiếm thị thoát ra khỏi bóng tối của số phận để hòa nhập cộng đồng, khẳng định sức sống, làm chủ cuộc đời.
Mai Hiền
Tin cùng chuyên mục
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư chúc Tết Trung thu năm 2024 cho các cháu thiếu niên, nhi đồng 13.09.2024 | 18:13 PM
- Tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” 03.08.2024 | 20:28 PM
- LỜI CẢM TẠ 05.06.2024 | 12:40 PM
- Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”, Huân chương các loại, các hạng 06.03.2024 | 11:06 AM
- Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết một số địa phương, đơn vị 06.02.2024 | 18:43 PM
- Thăm hỏi, động viên gia đình chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ 23.09.2023 | 15:05 PM
- Hướng dẫn cách thay ảnh đại diện có kèm avatar frame ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023 21.09.2023 | 16:00 PM
- Chuyển đổi số báo chí, bài học và kinh nghiệm rút ra 09.08.2023 | 22:20 PM
- Ngày đón anh trở về 26.07.2023 | 16:31 PM
- Hội LHPN huyện Vũ Thư: Tập huấn nghiệp vụ công tác xã hội đối với trẻ tự kỷ 23.07.2023 | 09:50 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam