Thứ 6, 08/08/2025, 11:00[GMT+7]

Cử tri tuổi 18 hướng về ngày hội non sông

Thứ 6, 15/04/2016 | 08:34:04
1,047 lượt xem
Chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Cử tri huyện Đông Hưng đang háo hức đón chờ ngày bầu cử, đặc biệt là những cử tri lần đầu tiên vinh dự được cầm lá phiếu trên tay thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, trực tiếp bầu ra người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân vào cơ quan quyền lực nhà nước.

Những ngày này, cử tri Vũ Duy Mạnh, học sinh lớp 12A1 Trường THPT Bắc Đông Quan không khỏi phấn khởi, háo hức xen lẫn bồi hồi khi biết năm nay mình đủ tuổi bầu cử. Lần đầu tiên được thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, Mạnh thấy mình như lớn hơn, chín chắn hơn và cũng là kỷ niệm sâu sắc của bản thân khi sinh nhật lần thứ 18 gần kề với ngày bầu cử. Vũ Duy Mạnh chia sẻ: Năm nay em đã đủ 18 tuổi, được trực tiếp đi bầu cử. Đây là sự kiện đánh dấu sự trưởng thành của bản thân em. Do đó, em thấy mình cần phải có trách nhiệm nhiều hơn nữa đối với những công việc của đất nước nên trong lòng vừa hồi hộp vừa thấy vinh dự, tự hào và ý thức được rằng mình đã thực sự trưởng thành. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này đóng góp nhiều công sức, trí tuệ góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Cử tri Vũ Duy Mạnh là 1 trong số hơn 200 học sinh khối 12 của Trường THPT Bắc Đông Quan đủ tuổi tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lần này. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và qua tìm hiểu về mục đích, ý nghĩa lớn lao của cuộc bầu cử, hầu hết các em đều phấn khởi, tự hào. Nhiều em đã không giấu nổi cảm xúc vinh dự và chia sẻ suy nghĩ của tuổi trẻ kỳ vọng lớn lao vào các đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhiệm kỳ mới. Trần Yến Nhi, học sinh lớp 12A chia sẻ: Như bao bạn trẻ khác, em cũng cảm thấy rất tự hào khi được tham gia sự kiện chính trị quan trọng này. Việc được cầm lá phiếu trên tay để bỏ vào hòm phiếu bầu cử sẽ là một hành động thiết thực, gần gũi, thể hiện đóng góp nhỏ bé của bản thân vào sự phát triển chung của đất nước. Em đã tìm đọc Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 và mong muốn cử tri cả nước sẽ chọn được những người thực sự có đức, có tài để gánh vác trọng trách, đáp lại sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Vũ Duy Mạnh và Trần Yến Nhi là hai trong rất nhiều cử tri trẻ tuổi của Trường THPT Bắc Đông Quan đại diện cho các bạn trẻ lần đầu tiên được đi bỏ phiếu bầu cử trong toàn huyện nói lên suy nghĩ và sự kỳ vọng của mình vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ngày 22/5/2016, ngày cử tri cả nước đi bầu cử đang đến gần, tất cả cử tri sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm của một công dân Việt Nam để lựa chọn và bầu ra những đại biểu ưu tú nhất.

Thu Thủy
(Đài Truyền thanh Đông Hưng)

 

  • Từ khóa